[S]Cái gì thế

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Thư và Dũng là cặp vợ chồng suốt ngày hay gây gỗ, đánh nhau. Tuy vậy vẫn tàng tàng sản xuất mỗi năm một đứa.


Cũng như mọi ngày trong bữa ăn chiều hai vợ chồng lại cãi nhau kịch liệt, rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân...

Đến tối hôm đó có tiếng Thư trách móc:
- Cái tay này buổi chiều đấm bà... Xê ra.
...
- Cái chân này buổi chiều hư đốn đá bà... Xê ra ngay.
...
- Cái mồm... Buổi chiều chửi bà, cắn bà này... Xê ra luôn.
...
- Còn cái này... Hồi chiều không làm gì bà hết... Thôi được cho dính sát vào người bà đấy. Mau lên nào.

( Mọi người đoán xem là cái gì thế :mrgreen: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cái gì thế

Vợ Chồng Dũng + Thư không muốn nhắc tới cái chữ SEX trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.

Một hôm kia, ông chồng Dũng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.

Ðứa con quay trở lại nói:
- Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".

Qua ngày hôm sau, bà vợ Thư sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.

Ðứa con quay trở lại nói:
- Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi. :mrgreen:
 
Re: Cái gì thế

Đỗ Tiến Đức đã viết:
- Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi. :mrgreen:
Có 1 ngày mà cũng không nhịn được, chán cho chú Dũng này :)) , chả bù cho anh, anh lười lắm, thà để lâu lâu dùng máy đánh chữ chứ không chịu dùng tay đâu :))
 
Re: Cái gì thế

Hèm, Thư này là Trang Thư hay là Bảo Thư đây :smoking:
 
Re: Cái gì thế

Em bầu cho cả hai em, hè hè, mà thằng Nhữ già nhầm rồi, em BT cặp với anh Vũ cơ mà
 
Re: Cái gì thế

ôi zời :smoking: đại ca ZUng chỉ có một thôi :smoking: !Nhận tội đi đại ca :D
 
Re: Cái gì thế

Cài giề?anh Dzung dám đổ cho em hả?Là anh Dzung chứ ai vào đây?
 
Re: Cái gì thế

Hai Thư, Hai Dũng, chia nhau ra mà dùng, chán thì đổi cho nhau, gì phải cãi nhau rồi chối tội như thế hé hé :D:D
 
Uh, bây giờ mới nhận ra VC có 2 Thư, 2 Dũng, đúng là vãi lúa thật :))
 
Lúa với thóc je` ở đây:D Bị nhóc Hà xỏ xiên rồi kia kìa em Thư ơi....:))
 
Back
Bên trên