[S]Cái chăn bông

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Cô giáo Xuân Hương vừa tốt nghiệp ra trường Sư phạm. Do bố làm to nên cô được phân công luôn dạy tiểu học. Nhân một tiết nói về các đồ vật trong nhà đã nêu câu hỏi thảo luận:Vào mùa đông các em thường nhìn thấy cái gì trên giường? (gợi ý đến cái chăn bông)
Chú Quách đáp:
- Dạ thưa cô Em thường thấy Mẹ em.
Cô giáo cười và hỏi tiếp:
- Thế trên mẹ Em thường là cái gì?
- Dạ thường là... bố Em.
Chị Hương rất thẹn nhưng vẫn phải cố:
- Thế trên lưng bố các Em là cái gì?
- Là bàn tay của mẹ Em.
Chị Hương nhà ta lúc này quá tức giận đập bàn ghế hỏi:
- Thế cái chăn nhà Em đâu?
- Thưa cô nó nằm dưới đất ạ.
 
Hự! Khổ thân anh Quách. Bé tí, tâm hồn trong sáng thánh thiện như thía, trả lời đúng từ đầu đến cuối mà để bị cô giáo quát mắng. :(
 
Cái thêng Vũ nhá,chiện nài post roài,kô chấp...:))
 
nhà thằng bé này chắc chật nên bố mẹ + con ngủ 1 phòng hay sao mà để thèng con nó thấy thíe ko biết?? nhưng anyway là tốt cho nó --> hiểu biết sớm
 
Hiểu biết sớm cũng có hại anh ạ, tâm hồn nó lại bị dơ bửn bởi mấy cái thứ đúa.
 
Hại với chả lợi,cứ nhìn ku Linh là bít,vào post chiện với câu bài ầm ầm ấy,cũng là do hỉu bít sớm đấy,thế thì hại hay là lợi:)):biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao chú lại nghĩ thie??
hiểu sớm để còn tránh :D
chứ như anh thì...ngu lâu ..đến lúc biết....cứ đâm đầu vào :D
 
Đúng, nhưng mà em do hiểu biết sớm, nên cũng hiểu cho bọn trẻ con. :D
 
Back
Bên trên