[S]Bác Zung bị úm

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
Mạn phép mượn tên 1 số người

Mấy hôm nay bác Zung bị ốm. Thấy vậy Mr Vũ đưa đến cho anh Zung 1 em người mẫu xinh tươi tên Thủy.

Hôm sau đến thăm thấy Zung mặt mày cau có khó chịu, a Vũ hỏi:

- Đêm qua đại k thấy thỏa mãn k0 ạ? Bọn người mẫu chân dài này nhìn thôi đã thấy thik mắt rùi đại k nhỉ?

- T/m cái đêk rì, bọn người mẫu thì chỉ có nằm tạo dáng trên giường để ngắm thôi chứ có sử dụng được đâu! Vứt đi!

Tối hôm ấy a Vũ đưa đến 1 em cựu thư kí tên là Thảo. Sáng hôm sau lại cân đường hộp sữa đến thăm đại k

- Thế nào anh? Chị Thảo tuy hơi dừ nhưng hồi trước "làm" cho sếp ở bất cứ văn phòng cũng đều mê tơi cả. Thư kí vốn rành rẽ mấy cái nghề này lắm mà.

- Chán chú. Thư kí á? Đồ phế thải! Chỉ biết lia lịa cái ... tay, còn lại "bộ phận" nào cũng rệu rã cả

Trời ơi bác Zung khó tính đến vậy ư? Thôi, đang ốm thì đành chiều lòng đại k hết mức vậy .

Tối hôm thứ 3, a. Vũ đưa HTTrang--- vợ của chính anh... vâng, thật có đức hi sinh vì anh em... chia ngọt se bùi :)) đến "giúp" anh Zung giải khuây

Quả nhiên, sang hôm sau thấy anh Zung đã khỏe lại, cười nói vui vẻ đi họp offline VC. Vũ kéo Zung ra 1 chỗ hỏi nhỏ: " Anh thấy vợ em thế nào?"
Zung cười sung sướng mãn nguyện:" Đỉnh của đỉnh. Vợ chú làm gì thế? Ở cơ quan nào anh nhờ mai mối cho anh 1 em"
Vũ cười nham hiểm:" Vợ em nó làm giáo viên tiểu học anh ạ. Anh biết tính họ rồi đấy, gv tiểu học bao giờ cũng bắt học sinh làm đi làm lại cho đến khi đúng thì thôi"
 
Hic, đúng là liều thuốc đại bổ, hơn cả nhân sâm, linh chi
 
anh Vũ với anh Zung tha cho em
:D
mới vào VC phải có wà ra mắt nên... mượn tên người wen 1 tẹo
 
Không sao, mọi người trong VC vẫn hay làm thế mà. :D
 
:))
vấn đề ở đây là tớ có quan hệ mật thiết với 2 nhân vật chính trong chuyện...
sợ bị mách mẹ lắm
:((
:-s
 
HAHA :)) Ở đây ai cũng thân mật gần gũi cả ấy ạ :)
 
Ôi thôi thôi, tối nay thế nào cũng có đứa bị mẹ đánh :))
 
Hehe, anh Dũng lúc nào cũng bảo là không cho em nó vào đây vì em nó còn ngây thơ :))
 
đấy!
thấy chưa!
người khác có kích đểu thế nào cũng chẳng sao!
em bé tội nghiệp thế này thì cứ hễ ol là dọa mách mẹ!
trả thù 1 cách hèn hạ!
 
Back
Bên trên