sự trở lại cảu tú béo và series chuyện có thật 100 % : 1 Đập gạch

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
hiếu minh 1 cậu bé mới lớn khỏe mạnh thông minh nhưng rất nghịch . 1 hôm HM chạy toán loạn vào bệnh viện tìm gặp bác sĩ . thì đúng lúc đó bác sĩ Hoa đang trực hỏi bé HM là có việc gì .

HM : cô ơi đập cho cháu cục gạch này với !!!

Hoa : sao đập gạch lại vào bệnh viện cháu phải đi tìm máy bác thợ xây chứ .

Hm : nhưng ...nhưng... cháu gặp rùi nhưng ...

Hoa : nhưng gì ????

HM : cháu chót dại đút vào viên gạch giờ không rút được ra ,các chú thợ xây bảo là nếu lấy búa đập sẽ nát hết :(( :(( :((


(chuyện này có thật ở 1 bệnh viện )
 
Thì cứ đập ra, xong rồi tính sau :p :biggrin:
 
:)) đập ra để con chào mào thăng thiên à :)):)):)):)):))
thôi , anh zai đến gặp anh Tú đi ;;) anh í chắc có cách ;;)
 
>:)>:);;) sao ko tiếc :(:(:( nuôi mãi mới đc :(:(
chị hỏi nhé , em nuôi 1 con mèo ,mất bao công lớn rồi nó bỏ theo zai ==> buồn ko :((
đằng này lại là 1 chú chim bé nhỏ đáng yêu :):):)) lại chả tiếc đứt ruột ý chứ :((
:)):)):)):)):)):)) ôi ôi ko nín đc cười :)):)):)):))
 
Hô hô, nhét vào hòn gạch thì đập ra còn dễ, có chú nhét vào cái bulông, các bác sĩ phải vừa cưa, vừa đổ dầu lên để làm mát đấy :D
 
Oẹ... kiểu gì bác sĩ chả phải quá tay một chút nhể >:) >:) >:)
 
trần hồng nhung đã viết:
>:)>:);;) sao ko tiếc :(:(:( nuôi mãi mới đc :(:(
chị hỏi nhé , em nuôi 1 con mèo ,mất bao công lớn rồi nó bỏ theo zai ==> buồn ko :((
đằng này lại là 1 chú chim bé nhỏ đáng yêu :):):)) lại chả tiếc đứt ruột ý chứ :((
:)):)):)):)):)):)) ôi ôi ko nín đc cười :)):)):)):))
Uầy, thế chị N nuôi nó đấy à :))
 
Chị Nhung đợi lúc con chào mào nó ngủ là lấy ra ngay được ấy mà :)):)):))
Khỏi cần đạp, nguy cơ ảnh hưởng tớ "chất lượng" có nguy hại lắm, lỡ nát thì chị N khóc 10 ngày :D:)):)) Sau 10 ngày khóc........đen H2SO4 đặc nóng đi tạt chị Hoa :D:p
 
b-)

em chưa làm j` anh Tú mà anh đã chào hỏi em thế ah b-)
 
he sở thik này có bác nào đáp ứng ko vậy ;;)
em là em thik những chú chim nhỏ đáng yêu
nuôi lớn cho đủ lông đủ cánh thì thả cho về với ...thiên nhiên đất trời >:)
 
he sở thik này có bác nào đáp ứng ko vậy
em là em thik những chú chim nhỏ đáng yêu
nuôi lớn cho đủ lông đủ cánh thì thả cho về với ...thiên nhiên đất trời
__________________

chú chim nhỏ trong avatar của em Nhung được thả về với thiên nhiên chưa;;):mrgreen:
 
chú chim này chắc vẫn nhốt trong lồng ,đủ lông đủ cánh rùi nhưng chỉ là lông tơ thui , chứ chưa được lông VŨ TOÀN thân nhỉ ...
 
chú chim nhỏ trong avatar của em Nhung được thả về với thiên nhiên chưa
Nhung mà lại nuôi chim để thả sao
47.gif


Chú chim nhỏ đấy chắc chắn là đang chờ ngày được Nhung đem chế biến... ko rán thì cũng quay, luộc, hấp, tái chanh, nhúng giấm ...
43.gif
 
:(:)(:)(( anh TÂM ác thế b-(b-(b-(
em nuôi là vì em yêu nó:">
anh ko biết bài hát" em yêu chim, em mến chim, vì mỗi ngày chim hót em nghe.."sao;;)
>:) chị Zz ơi ;;) con chim này ko thả đc :( thả lkaf nó bay đi mất, em nhớ lắm :((
>:)>:)
anh Tâm nhá b-( thêm phát nữa cho bõ tức:((
 
Chú chim nhỏ đấy chắc chắn là đang chờ ngày được Nhung đem chế biến... ko rán thì cũng quay, luộc, hấp, tái chanh, nhúng giấm ...
__________________

:(:)(( tương lai đen tối, chim nhỏ ơi có biết ng ta đang mưu hại mày:(:)((

mình cung yêu con chim đấy mà ko nuôi được;;);;)
 
hí hí , chị Zz ơi , chị em mình lập hội ,....yêu chim đi ;;);;);;)
thương yêu động vật là tính tốt của con người ;;)
 
:)) chị chỉ yêu mỗi con chim đấy thôi:)) chim khác chị ko yêu:))
 
Hé hé, chị N thấy chưa, :)) Thế yêu mỗi con chim đấy thôi có ai yêu anh em họ hàng của con chim đấy không :( :D :p
 
Back
Bên trên