Sự tích về con gái

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Xưa kia ở tuốt trên trời .
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn .
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm
Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
Nước mắt cá sấu 7 xô
Dịu dàng 1 xíu 8 tô dữ chằn,
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
Mít khô , mít ướt cằn nhằn , ghen tuông
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám , mụn bọc , mụn cơm , mụn đề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Sản phẩm " hoàn tất không chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa , Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi " Con Ấy " tàn tàn bước ra
Bèn đặt tên nó " EVA "
Còn gọi " con gái " hay là " cô em "

(ST)
 
Sự tích con gái (Dị bản 2)

Ngày xửa ngày xưa, lúc thế giới con hỗn mang, một hôm chúa trời ngồi buồn wá bền lấy đất sét nặn chơi ai dè nặn luăng quăng một lúc ra một hình người đàn, ông chúa trời bèn hóa phép cho tượng đất có một linh hồn và đặt tên là ADAM. Một hôm ADAM chán quá bèn nói với chúa trời tạo cho mình một người bạn để mình có người chia sẻ.Chúa trời đồng ý nhưng chưa biết tạo người bạn của ADAM ra làm sao cả. Một hôm ngài đang thực hành theo sách dậy nấu ăn nhưng cuối cùng ra một món chẳng ra cái gì cả mặn chát ,đắng cay,mùi thì nồng nồng nói chung là không chịu được ngài bèn đổ xuống đất. Và dùng phép để biến nó đi nhưng Chúa trời đãng trí nói nhầm thành câu thần chú thổi linh hồn vào cái đống kinh kinh kia và EVA ra đời.
Chúa trời chỉ kịp "Ối" một tiếng:
-ADAM ta hại con rùi!


:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
 
Mặc dầu kinh khủng như vậy nhưng với bản lĩnh đàn ông ADAM vẫn tồn tại và sống dến bây giờ bởi khi nặn ra ADAM chúa trời dùng nước sông "Hi Vọng" để nhào với đất sét. Sống bằng hi vọng nhưng không ăn được nên ADAM tiều tụy lắm! Một hôm ADAM xin chúa trời mua một cái PC để bắn Halflife với mấy vị thần cho quên đi nỗi buồn nhưng EVA thích chat hơn nên nài nỉ bằng được chúa Trời nối mạng Internet. Nhưng ngài quên rằng khi nấu nướng ngài nhỡ tay cho gia vị "tò mò" vào để tạo ra EVA. Vì thế ngài không thể ngăn nổi việc EVA chu du linh tinh trên mạng. Cuối tháng ngài được VDC thông báo về cái hóa đơn thanh toán....Thế là Chúa trời vét túi lấy nhẵn cả tháng lương đem ra trả tiền.Quá nối giận vì từ bây giờ đến cuối tháng chết đói Ngài thẳng tay quẳng ADAM và EVA xuống trần .Từ đây cuộc sống đen tối của người đàn ông thực sự bắt đầu với đói rét, bất hạnh...mà tất cả là do lỗi của đàn bà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nè nè sao mấy anh sỉ nhục phụ nữ thế hả? Các anh có biết con trai từ đâu chui ra không?
Còn anh Lê Minh Tuấn muốn làm Harry Potter á, xin lỗi đi. Anh làm Hagrid thì được đó!
 
Làm gì mà căng thế em.....
Còn cái dòng "Lê Minh Tuấn ---->HarryPotter Griffindor!"
Sao em lại bảo là anh muốn làm Harrypotter. Ngộ ghê...
Anh tham gia một Web trò chơi của HarryPotter trên mạng nên đăng kí vào được nhà Grifindor thui! Khiếp wá

(Ah bạn nào vào thử http://harrypotter.warnerbros.com xem hay phết)
 
Mấy lão này chắc không kiếm được girl friend nên bày ra cái trò này hả?Thì không có con gái thì lam sao có con trai cơ chứ!
Xem công thức chế tạo con trai đây nè
Điên+Hâm+Dở hơi+Keo bo kiệt sỉ+Thô bỉ học+.....
:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên