sự khác biệt !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Quyên , vợ anh Vũ và Hà , vợ anh Dũng ngồi nói chuyện với nhau về hai ông chồng
Quyên :
- anh Vũ của tớ rất lịch thiệp và nhẹ nhàng nhé . Ban đầu anh ý nắm tay tớ , hôn lên từng đầu ngón tay , hôn lên mu bàn tay , rồi hôn lên cổ tay , hôn lên cánh tay , rồi thì thầm rằng anh ý yêu tớ , rồi hôn lên cổ , lên trái , rồi hôn lên môi tớ , vuốt mái tóc tớ ....
Hà ngắt lời :
- Ui giời , với anh Dũng nhà tớ cùng thời gian đó thì đã mặc quần vào và đi ngủ rồi !
 
Mất thời gian vô ích làm giề :)), hiệu quả công việc là chính :))
 
yes yes , anh Dũng nói chí lý chí phở

==> anh em nhà ta học theo anh Dũng nhé ! phải năng suất !
 
LĐ Vn bị kêu là thiếu tác phong công nghiệp :D

Ai mà cũng như anh Dũng thì chắc Vn giàu to :D
 
nhất trí , đó là lý do tại sao trung quốc nó giàu thế , anh Dũng nhể !
 
Lao động VN mà học tập được phong cách làm việc hiệu quả của anh em mình thì còn giàu hơn cả US ấy chứ :)), các chú thấy Thủ tướng cũng mới ra nghị định là phải bỏ bớt các thủ tục giới thiệu rườm rà, vào phòng chỉ "kính thưa" 1 lần rồi "chiến" luôn đấy thôi :))
 
:D:D:D tác phong công nghiệp là cái cần thiết mà, các anh chả hiểu gì cả!!
-> Ấn Độ với TQ dẫn đầu về lĩnh vực này
 
AD và TQ thì cũng từ anh Dũng mà ra cả , tác phong công nghiệp miễn bàn luôn !
 
Ở các nước khác , nhiều lắm , nước nào vừa giàu vừa đông dân chắc chắn là anh Dũng đã từng đi qua !
 
Làm gì mà năng suất thế :-B

Ah, mà quên, anh Dũng có "hàng" xịn made in Sao Hỏa :D
 
Back
Bên trên