Sự bực tức của em Hoa [mS]

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
VC offline trong một nhà hàng khá sang trọng, anh bồi thấy Hoa bước từ trong toa-lét ra với vẻ mặt giận dữ, vừa lắc đầu vừa luôn miệng lẩm bẩm "Con cái nhà ai mất dạy... mất dạy không tưởng được... thật là quá sức chịu đựng ....". bồi chạy tới hỏi thì Hoa nói:

- Anh vào mà xem trong đó kìa, trên cánh cửa nhà WC có ghi dòng chữ bằng phấn: "Em nào muốn, anh chiều mệt nghỉ 24/24. Liên hệ số điện thoại... "

Anh bồi ngượng ngùng:

- Xin lỗi chị, để chúng tôi vào xóa nó đi, rồi chúng tôi sẽ tìm ra cái đứa mất dạy ấy... mong chị bớt giận ạ...

Em Hoa : - Các anh ráng tìm cho ra nhé... Hừm......mất dạy thật, nó xóa mất bố nó mất cái số điện thoại đi rồi... hỏi có tức không??
 
chị HOa có anh HM rồi mà vẫn tham thế :mrgreen:
 
Thế mà em Hoa cứ giả nai mãi :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Việt Anh cố tình xóa cái số điện thoại để trêu tức em Hoa còn giả vờ kìa cả nhà ơi...:))
 
Chị Hoa dạo này giống chị Nhung thế :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
[-x[-x[-x b-)
chị H sao giống hcij N đc b-)
chị N là thiên thần, chị Hoa là >:)
:))
Vâng, có điều các thiên thần đang bay bị gãy cánh, rơi xuống trần gian, đi lừa tình người ta :)):))
 
quân ngoan nào em ! anh thấy em cứ cù cưa với chị Nhung suốt ! hờ hờ ! anh nghi ngờ chú là nạn nhân của "thiên thần" Nhung lắm :))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
quân ngoan nào em ! anh thấy em cứ cù cưa với chị Nhung suốt ! hờ hờ ! anh nghi ngờ chú là nạn nhân của "thiên thần" Nhung lắm :))
Vâng :(:)((
khổ thân em lắm cơ, hôm ấy em còn nhớ rõ, em lúc ấy có 5 tuổi, đang nhởn nhơ mút kẹo kéo trên đường từ nhà trẻ đi về, thì từ đâu có cô nào mặc áo trắng tinh rơi từ trên cành cây xuống, lăn đúng chỗ em :(
Rồi cô này vừa nhặt cây kẹo của em lên mút, vừa hỏi "vì sao con khóc, ta sẽ đánh chết cả nhà thằng oắt nào oánh con"
Sợ cô đầu gấu này, nên em tránh xa lun :)):)):))
:p Từ đấy em chuyên đi bêu rếu cô này để mọi người biết mà tránh :D;)
 
Em N đã thưởng thức tất cả các loại kẹo mút có trên thị trường :mrgreen:

@KN: ;) :)>-
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Số ĐT của anh Zung là 09x xxx xxxx :mrgreen:

Chú cẩn thận, kẻo em Hoa chửi :
"Cái thằng mod mất dạy nào lại sửa bài anh Tâm, xóa mất mấy cái số ĐT rồi... "
khổ thân mod ra> :D
 
Ặc, chị tưởng chị Hoa tức cái gì, hóa ra là .... :))
 
Back
Bên trên