Sức bền vật liệu.

Lê Minh Phương
(vodichbongroA3)

New Member
Có một cặp nam nữ mới quen nhau trong quán bar. Khi trời đã khuya,cô gái bày tỏ ý định phải về vì sợ bố mẹ mắng, chàng trai rất lịch sự xin phép được đưa nàng về tận nhà. Lúc hai người đi ngang qua một khu phố vắng, anh chàng đột nhiên ép cô gái vào tường và hôn ngấu nghiến. Sau những chống cự lấy lệ, cô gái cuối cùng cũng đã đáp lại, và nàng đột nhiên thét lên đầy kinh hãi khi bàn tay của mình bị nắm lấy, gí vào "cái đấy" của anh chàng.
"Đồ khốn nạn"- cô gái vùng ra và cắm đầu chạy một mạch về nhà. Được một đọan, khi quay đầu lại cô vẫn thấy hắn ta đuổi theo, cô càng chạy miết. Tới khu chung cư của mình, cô lao thật nhanh lên cầu thang. Vừa dừng chân nơi cửa phòng của mình, cô đứng lại thở hổn hển và rú to một tiếng khiếp đảm khi nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của hắn ở đầu cầu thang. Cô gái nói với giọng hăm dọa :" Đây là nhà của tôi đấy, anh mà giở trò gì bỉ ổi thì bố va anh trai của tôi sẽ xé xác anh ra hàng trăm mảnh". Chàng trai hổn hển trả lời:
- Được rồi, được rồi, bố cô và anh trai của cô muốn làm gì tôi thì làm, nhưng trước tiên xin cô hãy bỏ tay ra khỏi cái ấy của tôi đã.
 
Back
Bên trên