Sợ vợ _ chuyện đau lòng của T. Anh

Nguyễn Bích Thủy
(puppy6)

New Member
Một hôm sau khi cưới vợ được môt thời gian. Tuấn Anh có cơ hội đi nhậu nhẹt với bạn. Tuấn Anh tính vốn "hiền lành nhút nhát" cho nên theo qui luật bù trừ Tuấn Anh phải lấy một cô vợ có thể nói là "sư tử Hà Đông" cũng phải sợ bằng phép huống hồ là Tuấn Anh nhà ta :lol: Chính vì vậy mà sau giờ làm việc Tuấn Anh chẳng dám đi đâu với đồng nghiệp. Quanh năm suốt tháng chỉ đi làm rồi về nhà, cơm nước "hầu" vợ. Thế nhưng đúng là "trời xanh đãi kẻ ngu ngơ" cuối cùng thì hôm nay Tuấn Anh cũng có dịp thoát khỏi sự kiểm soát của vợ.
Được một hôm thoát khỏi vòng tay vợ, Tuấn Anh tranh thủ uống rượu để thỏa nỗi nhớ tích lũy bấy lâu. Thấy vậy một đồng nghiệp mới hỏi Tuấn Anh:
- Hôm nay đi nhậu không sợ vợ la ó sao?
- Ôi trời, vợ tao sợ tao lắm. :lol:
- Thế á :confused: Thế mày làm cách nào mà vợ mày lại không xử lý mày thế?
- Khi tao đi nhậu về, vợ tao chắc chắn phải quỳ gối mới nói chuyện được với tao. :D
- Thế thì mày hơn đứt tao rồi. Chỉ tao cách với.
- Dễ ợt, khi nhậu về, tao chui xuống gầm giường... ;) :D Đố vợ tao làm gì được tao nào.
- :shock:
 
Hết nói luôn ạ !!!
 
:rolleyes: Sao bà chị kêu Tuấn Anh nhà ta cao to fong độ lắm mà. Thế này thì chắc gầm giường vợ chồng anh này rộng rãi lắm nhỉ:D Em nghĩ nếu anh ý mà chui được thì cô vợ cũng thừa sức chui vào để khua ông chồng hư đốn kia ra:mrgreen:
 
Back
Bên trên