sợ chuột

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Hai người bạn tâm sự
- Khi mình hô "chuột kìa" thì cô ta cuống cuồng ôm chầm lấy mình...
- Và tất nhiên là không có con chuột nào chứ?
- Làm gì có chuột. Nhưng sau này lấy nhau rồi, mình mới biết cô ta chả bao giờ sợ chuột! =;
 
Phụ nữ nham hiểm thật, bây giờ anh em con trai đừng bao giờ nói chuột trước mặt phụ nữ nữa nhé
 
Em cũng đoán chị Thảo không sợ chuột từ trước mà.
 
Khổ thân anh chồng chị Thảo, trót lỡ mồm kêu chuột, chắc là bây giờ anh ấy thù chuột lắm nhỉ :))
 
Còn phải hỏi, nhưng mà anh ấy có lên đây bao giờ không nhỉ. CHị Thảo mất bao nhiu công để dập tắt khởi nghĩa mà giờ anh ấy lên đây đọc được, lại có ý định bật chính phủ thì phiền :D
 
Anh ấy lại dùng chuột để dọa chị Thảo :))
 
ROTFL trót dại 1 lần thôi chưa đủ sao :))
 
Chị post ra cho các em có kinh nghiệm nhé, nếu có cô nào dọa kiến cũng thế thì cứ coi chừng... ba ngày nó mổ các em ra làm thịt đấy (chuột là còn may)
 
Back
Bên trên