Sợ bị hôn

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Sau khi đoạt vương miện hoa hậu, cô gái xinh đẹp bèn dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Ðến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:
- Nhiệm vụ của anh là gì?

- Giao liên.

- "Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh" - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, cô đến giường bên hỏi:

- Còn anh?

- Sĩ quan tham mưu.

- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! - cô nói rồi hôn lên trán chàng sĩ quan trẻ.

Qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:

- Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh?

Nhưng cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp: - "Em... em xin chị... đừng..đừng... Em ở bên... pháo cao xạ"
 
chuyện này em post hồi trước rùi anh ah :D
 
GIấC MƠ ĐẹP.
Một người đàn ông trung niên đến gặp bác sĩ thần kinh: "Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với 100 cô gái hoàn toàn khỏa thân".

"Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!"

"Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là một phụ nữ".
 
T và S đi thi Lịch Sử, S vào trước được 10 điểm, T hỏi:
Thày hỏi những gì?
Câu 1: Trình bày về cách mạng nga. Tớ trả lời: CM Nga xảy ra lần đầu tiên vào năm 1905 mhưng do thế lực phản động quá mạnh nên Ko thành công, năm 1917 mới thành công.

Rồi sao nữa?

Câu 2: Ai lãnh đạo cách mạng? Tớ trả lời chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov....

Còn câu 3?

Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905? Tớ trả lời : Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ/

T vào phòng thi thầy hỏi:

Anh sinh năm nào?

- Lần đầu tiên vào năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên Ko thành công, năm 1917 mới thành công.

Giáo sư ngạc nhiên hỏi:

- Bố mẹ anh là ai?
- Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov....

-Đồ ngu, Giáo sư quát:

Dạ nhiều nhà nghiên cứu cũng nghĩ như vậy, riêng em cho là chưa đủ/

GS. -?-?-?-
 
thế thì chịu rồi!! đấy có lẽ là trường hợp đặc biệt!!
 
Oh, hay nhỉ, những truyện như thế này thì mọi người không hay bàn luận lắm, đúng không, bởi vì ai cũng hiểu và đọc xong rồi ra luôn! :(
 
:)) buồn cười đấy chứ :D Nhưng có vì mọi người thích chuyện "ko trong sáng" hơn b-) ( như em Trân chẳng hạn ;) )

Hê hê, nếu là mình thì mình cứ nói mình ở đội pháo cao xạ là cái chắc >:) Tội gì.......cô ấy lại còn xinh đẹp nữa chứ !!! >:)
 
ơ thế hóa ra em Trân thích những truyện như thế này ah? :D :))

Tại 1 trại huấn luyện lính cứu hỏa, người chỉ huy nói với mọi người:
- Khi tôi nói "hô lần thứ nhất"thì mọi người phải tập trung đầy đủ, "hô lần thứ hai" thì moi người chạy thật nhanh đi lấy dụng cụ, "hô lần thứ ba" thì mọi người sẽ lên xe đề đi.
Tối hôm ấy, 1 anh lính về kể chuyện cho vợ và nói :
- Khi anh nói " hô lần thứ nhất" thì em sẽ cởi quần áo ra, "hô lần thứ hai" thì em sẽ nhảy lên giường, "hô lần tứ ba" thì chúng ta sẽ bắt đầu "làm việc"
Tối hôm sau anh ta về đến nhà, rồi hô to:"Hô lần thứ nhất", cô vợ cởi hết quần áo ra,"Hô lần thứ hai" , cô vợ chui luôn vào chăn nằm," hô lần thứ ba", hai "đồng chí" bắt đầu làm việc, được 2 phút, cô vợ hét lên" Hô lần thứ tư", anh chồng giật mình ngạc nhiên hỏi "sao lai thế, ở đâu ra lần thứ tư?", cô vợ liền nói " Hô lần thứ tư: thêm ống vào đi, vẫn chưa với được đến lửa"
 
Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm.

Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:

Hai năm hương lửa đang nồng

Sao anh không sống... cho đầy bốn lon.
 
ĐI Chăn TRA^U



Ngày xưa có một địa chủ nọ vốn giàu có nhưng lại chẵng lấy được vợ. Nhà cửa, trang trại nhiều vô kể nhưng chẵng có người trông coi, ông ta bèn thuê hai thằng bé trong làng về chăn trâu giúp, đồng thời bóc lột sức lao động của chúng.
Hai thằng bé vô tội phải sống khổ sở bởi cái bản tính keo kiệt và ác độc của ông ta.
Một hôm, ông địa chủ nọ dẫn về nhà một cô gái, rồi dặn hai thằng đày tớ của mình :
-Dạo này tao thấy cỏ trên đồng nhà đã hết, hôm nay tụi bay cho trâu lên đồi xem thế nào?
Thấy có vẻ nghi ngờ, hai thằng bé quyết định tìm cách để chơi ông chủ kia một vố.
Trời đã dần trưa, lão địa chủ nghĩ giờ này chằc đã an toàn, hai thằng nhỏ đi xa, nhà chẵng có ai, liền kéo cô gái vào phòng của mình.
Im lặng một hồi, lão địa chủ bắt đầu hành động.
Đầu tiên lão sờ đụng 2 vật gì đó, lạ lắm, lão chưa thấy nó bao giờ, lão vội hỏi :
- Này cô em, cái này gọi là gì?
- Đồi cao chót vót - Cô gái bình thản đáp.
Hai bàn tay lão bắt đầu di chuyển đến những vùng của cơ thể, lại gặp phải vật lạ là lão lại hỏi :
- Cái này thì sao?
Cô gái bảo:
- Trên đồi cao chót vót thì phải có cỏ mọc lưa thưa chứ gì !
Lão gục đầu đắc ý, rồi lại hỏi:
- Thế còn đây?
- Khe nước chảy anh ạ.
Bực mình trước thái độ của lão, cô gái vung tay chụp cái của quý, rồi hỏi :
- Đây là gì?
Quá bất ngờ nên lão trả lời:
- Đó là đại tá hồ lô.
Trời lúc này đã quá trưa, hai thằng giữ trâu cũng đã về, thấy thái độ hí hững của chúng, nghi ngờ lão hỏi:
- Hôm nay chúng bay cho trâu ăn ở đâu?
- Dạ, ở đồi cao chót vót.
- Trên đó thế nào?
- Dạ, cỏ mọc lưa thưa.
- Chắc là do nắng quá nên cháy - Lão nói thầm.
Hai thằng nhỏ vội la lên:
- Dạ không, vẫn có khe nước chảy ạ.
Nghe đến đây thì lão thấy quen lắm, hình như lão đã nghe ở đâu, lão vội hỏi:
- Thế thì ai chăn trâu?
- Dạ đại tá hồ lô.
Lão tá hoả, sững sốt:
- Còn chúng mày?
- Dạ, hai đứa con núp ngoài cửa.
???????????
 
trời đất em ko thíc mấy cái chuyện đs đâu chả bùn cườitis nào
 
chuyện này ko buồn cười thật, chỉ .....thôi!
 
Công nhận là không buồn cười mà daì quá, đọc mỏi mắt lắm! Ai bảo là em chỉ thích truyện ko trong sáng, em thích đấy chứ, có điều nó ko buồn cười lắm thôi
 
Back
Bên trên