Sở thích của mod Vũ

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Vũ kasim lạc trên hoang đảo đã lâu ngày. Cuộc sống thiếu thốn làm anh thèm khát đủ mọi thứ. Một ngày kia, trong lúc đi dạo trên bờ biển, anh chợt phát hiện một cô gái tuyệt đẹp, gần như trần truồng, đang ôm một chiếc thùng cố gắng bơi về phía đảo...


Anh cứu sống cô gái rồi hỏi:

- Cô có mang theo người được thứ gì không?

- Gần như không! - Cô gái đáp - Tôi chỉ có thứ mà đàn ông ai cũng thích thôi.

- Thật ư? - Vũ sáng mắt lên - Nghĩa là, cái thùng này chứa đầy bia? :))
 
Chắc anh Vũ định nốc bia xong rồi làm cho ló máu :D
 
Nốc bia xong rồi lại cho cái cô kia uống bia bằng đường Line out (tu cả chai :biggrin: )
 
:)) Hiệu suất chỉ đạt được độ 10% là giỏi rồi :)) Chắc trả cho cô kia phần bọt bia :))
 
:)) Bạn Vũ dạo này năng suất kém quá ha [-x sụt phong độ như thế cơ à?:-? đáng lo đây :(
 
Chú Phùng có cái A vạt ta mang đậm tính maketing nhở:))
 
Maketing cho ai hả anh, đối tượng là gì thế :D
 
Back
Bên trên