Sờ pa ghét ti

Bùi Đức Việt
(vichia)

New Member
Linh có bồ ( Nhung ) và Nhung có mang. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, cô hỏi:

- Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.

- Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.

Tám tháng sau. Nhung sinh con trai. Nhung định gửi tấm thiếp đề "spagheti" , nhưng nghĩ như thế chưa đủ ý, làm sao Linh biết được là con trai hay con gái. Cuối cùng Nhung viết :
- Spaghetti, có thịt viên.
 
Hực.. Tình cờ thấy cái tên ở chỗ bài viết mới nhất box VC, ngó vào xem sao, hóa ra đúng là thằng em, sợ thật :|
 
heh ! hơi khó hiểu thịt viên mà nhiều thì==> :))
em đỗ việt có tiền xu ko :D
 
Trời ơi, em nhớ hồi xưa đi ăn hàng, viên thịt viên, đúng hơn là mọc xào phải to bằng nắm tay người lớn.
Ọe, ọe, :-&
 
Back
Bên trên