Sư hổ mang

Nguyễn Thủy Minh
(nguyenthuyminh)

Điều hành viên
Cái này sưu tầm được bên vnn3:

************


By Nguyễn Tôm (VNN)

Version 1

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a
Là la lạ lá lá là lá
La lá lả là lá lá la”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, đá đá đá đa
Rồi lại tiếp lả la là lá
La la lả lá lá lá la

Version 2

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a
à a ạ á á à á
a á ả à á á a”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, đá đá đá đa
Rồi lại tiếp đả đa đà đá
Đa đa đả đá đá đá đa

Version 3

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a!!!
xà xa xạ xá xá xà xá
xa xá xả tã tã tã ra”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, lá lá lá la
Rồi lại tiếp: “khả kha khà khá
Cha cha chả chá chá chá cha …”
23/6/01
 
chắc là cái bài hát cải biên này cũ rích :) nhưng cứ post lên cho những ai chưa biết:

Thứ hai là ngày đầu tuần
Sư hứa cố gắng ăn chay
Thứ ba thứ tư thứ năm
Cả chùa chỉ ăn thịt chó
Thứ sáu rồi đến thứ bẩy
Chủ Nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về :D
 
Chi Minh oi, hic hic, em ko hieu :(
chi khai sang van minh cho em duoc ko a?


Nguyễn Thuỷ Minh đã viết:
Cái này sưu tầm được bên vnn3:

************


By Nguyễn Tôm (VNN)

Version 1

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a
Là la lạ lá lá là lá
La lá lả là lá lá la”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, đá đá đá đa
Rồi lại tiếp lả la là lá
La la lả lá lá lá la

Version 2

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a
à a ạ á á à á
a á ả à á á a”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, đá đá đá đa
Rồi lại tiếp đả đa đà đá
Đa đa đả đá đá đá đa

Version 3

Từ dạo ấy chùa em mua mõ
Có sư già sớm tối múa ca:
“Là lá lả la la là lá
La la lả lá lá lá la”
Con ong chúa thẹn che bộ lá:
”Gõ sai rồi, á á á a!!!
xà xa xạ xá xá xà xá
xa xá xả tã tã tã ra”
- Kệ cha nó, ta đâu thèm lá
Bá ngọ mày, lá lá lá la
Rồi lại tiếp: “khả kha khà khá
Cha cha chả chá chá chá cha …”
23/6/01
 
Đáng ra phải là thế này chứ:
Thứ hai là ngày đầu tuần
Sư hứa cố gắng ăn chay
Thứ ba thứ tư thứ năm
Cả chùa chỉ ăn thịt chó
Thứ sáu rồi đến thứ bẩy
Sư ăn thêm món tái dê
Chủ Nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về :D

Hồ Ngân Hương đã viết:
chắc là cái bài hát cải biên này cũ rích :) nhưng cứ post lên cho những ai chưa biết:

Thứ hai là ngày đầu tuần
Sư hứa cố gắng ăn chay
Thứ ba thứ tư thứ năm
Cả chùa chỉ ăn thịt chó
Thứ sáu rồi đến thứ bẩy
Chủ Nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về :D
 
Hồ Ngân Hương đã viết:
chắc là cái bài hát cải biên này cũ rích :) nhưng cứ post lên cho những ai chưa biết:

Thứ hai là ngày đầu tuần
Sư hứa cố gắng ăn chay
Thứ ba thứ tư thứ năm
Cả chùa chỉ ăn thịt chó
Thứ sáu rồi đến thứ bẩy
Chủ Nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về :D

hị, hiền nào bữa trước nàng cứ giãy đành đạch lên bắt mình nhớ cái bài của khỉ này hehehe.....


Em cũng có 1 truyện mà chả nhớ đọc ở đâu đây, góp với mọi người tẹo hihihi:


Trong một cuộc phóng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu:
PV: Nghe nói cuộc tình của anh chị kéo dài 15 năm trước khi đi đến hôn nhân phải ko ạ?
Đôi nọ: Vầng, chính xác đã là 15 năm 2 tháng 3 ngày đấy ạ
PV: Vậy anh chị có thể tiết lộ cho quí vị ở đây được biết rằng trong suốt quãng thời gian đó anh chị đã làm gì ko ạ?
Đôi nọ: À, đơn giản thôi. Chúng tôi đều lập gia đình riêng!
PV: ?!?!?!?!?

;) :D



...You'll Never Walk Alone...
 
Back
Bên trên