Sáu năm về trước!!!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Trên chuyến xe buýt đông khách, có ông lão già khụ đế, vì lên trể nên phải đứng một tay chống gậy, và một tay vịn vào thành xe để giữ thăng bằng . Tới khúc quẹo chữ U anh tài xế ôm cua hơi gắt nên ông lão trợt cây gậy té cái ạch xuống sàn xe.

Trong lúc ông lão đau đớn cố gượng mình đứng đậy, một thằng nhóc chừng 6 tuổi ngồi trên ghế gần đó chỉ vào cây gậy của ông lão nói:

-Phải chi ông chịu bọc cao su vào đầu gậy thì ông đâu có bị trợt té đau dữ dzậy!

Ông lão nghe xong nổi tam bành nói:

-#%$$^&* ... 6 năm về trước nếu ông già mày làm giống như lời mày vừa nói thì hôm nay tau đã được một chỗ ngồi yên trên ghế rồi !
 
hic..chẳng hiểu cái của nợ gì cả!! ai giải thích hộ cái!! chuyên gia đâu!!1 anh Dũng đâu rồi?? nói hộ cái!!!
 
:D, để ý là thằng bé 6 tuổi, và ông già nói "6 năm về trước". Thứ hai là cái "gậy" lại còn bọc "cao su" :))
 
thế là sao??
chuyên gia nói rõ hơn đi!!
 
Thằng bé 6 tuổi, thế thì phải bọc vào gậy từ 7 năm về trước cơ :))
 
:)) chẳng có mối liên hệ \nào giữa 2 người cả
chỉ có cái là lão già chửi thằng bé thôi :))
 
hic...chuyên gia mà giúp đỡ đàn em chẳng tận tình tý nào cả!!! chán chuyên gia quá !!
 
Back
Bên trên