Sáng tạo

Nguyen Minh Thang
(Cuoi)

New Member
Vova vốn là một đứa trẻ rất sáng dạ, nó luôn nghĩ ra những cái không ai ngờ tới, và rất thích phát biểu trên lớp những gì nó nghĩ ra, nhưng những cái đó thường không làm cô giáo hài lòng.

Một hôm, thanh tra giáo dục đến dự giờ. Co giáo quyết định tổ chức một trò chơi trên lớp cho không khí học tập thêm sôi nổi. Cô giáo nói:
- Nào các em, bây giờ chúng ta cùng vẽ một bức tranh trên bảng, mỗi em vẽ một nét cho tói khi bức tranh hoàn thành.
Như thường lệ, ngay lập tức Vova giơ tay xin lên bảng. Nhưng cô giáo lại gọi Natasa, đứa học trò ngoan nhất. Natasa vẽ và nói :
" Đây là ngôi nhà của em"


Cô giáo rất hài lòng và nói:
" Bây giờ ai tiếp tục nào?"
Vova tiếp tục giơ tay nhưng cô giáo vẫn lờ nó đi và gọi Masa. Masa vẽ và nói:
" Đây là cánh cửa của ngôi nhà"


Cô giáo tỏ ra rất vui mừng vì công việc tiến triển thuận lợi. Sau đó, mặc dù Vova liên tục giơ tay nhưng cô giáo vẫn lờ nó đi và lần lượt gọi Ivan, Lena, Boris lên bảng.
Ivan: "Đây là mái ngói của ngôi nhà"


Lena: "Em vẽ ông mặt trời phía trên ngôi nhà"


Boris: "Đây là hai bồn hoa trồng trước của nhà"


Đến đây thì bức tranh gần như đã hoàn thành, cô giáo cho rằng Vova không thể phá bĩnh được nữa và vì Vova cứ liên tục giơ tay mà không gọi nó lên thì không tiện nên cô giáo quyết định gọi Vova lên bảng.
Vova bước lên, vẽ một đường và nói:
"Đây là bố em đang cúi xuống nhặt bánh xà phòng trên nền nhà tắm"

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mịa, sao không link được ảnh hở các bác, toàn ra cái dòng xanh lè thế này thôi à?
 
Muốn nó hiện lên thì phải để ở dạng attach ... còn để ở dạng link thì ... tết công gô cũng không lên được !
 
Bac không phải là Mod nên không attach được đâu:D, thông cảm nhá
Còn nếu có attach thì phải đổi tên file dưới dạng .bmp hoạc jpg
 
nếu ko thi` bác cho vào
là được.
 
Back
Bên trên