Ru em ngủ

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Hôm bữa tui ngồi coi tin tức trên TV thấy ở một trường Junior High phát ... "áo mưa" free cho học sinh ! Trời đất, ngó mấy đứa con nít quỷ mặt mày non chẹt mới 12, 13 tuổi đứng xếp hàng lãnh "áo mưa" mà con mắt tui mở trừng trừng như cái tô phở xe lửa . Cả con trai lẫn con gái ! Tui nhớ không lầm là hồi tui còn cỡ lứa tuổi đó, "tui khờ dại lắm ngu ngơ lắm, chỉ biết ... chơi thôi chả biết gì". Ối trời ơi 12, 13 tuổi tui còn bận xà lỏn ở truồng ý quên ở trần chạy nhong nhong tắm mưa ngoài xóm, còn đá dế tạt lon, còn ... nằm ngủ chung với má tui, mà tụi con nít bên đây đã biết mấy chuyện "chăn gối mền mùng" rồi sao ?

Tui còn nhớ năm tui học lớp 11, (năm đó tui đã 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì sao, 16 trăng tròn đó bà con), trong lớp tui có một thằng bạn phát triển sớm (hổng biết là tại nó phát triển sớm hay tại tui phát triển chậm). Thằng này thú vui của nó là tan học dìa lượn qua lượn lại mấy cái trường có đông con gái như Gia Long, Trưng Vương mà ngắm mấy em tan học. Nhờ đứng trồng cây si và ăn đậu đỏ bánh lọt năm này qua tháng nọ ở trước cổng chùa Xá Lợi (gần trường Gia Long) hay mấy xe bán nước mía ở Sở Thú (gần trường Trưng Vương) mà nó ... cua cũng được khá nhiều bồ. Dĩ nhiên cua được cô nào mà được đèo nàng đi ăn bò bía bưu điện hay uống nước mía Viễn Đông là hôm sau nó vô lớp kể vanh vách cho những đứa ... phát triển chậm như tui ... học hỏi kinh nghiệm ! Những "chuyện tình không suy tư" này hấp dẫn và mê ly và kéo dài lê thê còn hơn chuyện thần thoại nghìn một đêm lẻ !
Có lần nó kể cho tụi tui nghe nó có mời được một cô bồ đi xem xi nê ở rạp Eden. Vào trong rạp lúc đèn tắt để bắt đầu chiếu phim, nó mới lợi dụng bóng tối chồm qua ... hun cô nàng một cái ! Hun xong nó mới cầm tay cô nàng mà trịnh trọng nói với nàng rằng :
- Em có bầu rồi !
Ôi, nghe qua tưởng chừng như sét đánh ngang tai ! Cô nàng mặt mày tái nhợt, ngồi ngay giữa rạp hát mà tru lên khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc :
- Thôi vậy là chết em rồi ! Má em mà biết em có bầu bả đánh em chết . Hu hu hụ Em hổng dám dìa nhà đâu ! Hổng biết đâu anh làm sao cho em hết có bầu đi . Hu hu hu ...

Kể cho quý vị nghe câu chuyện trên tui chỉ muốn nói một điều là ngày xưa con nít Việt nam 16, 17 tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ lắm ! Có cặp bồ cặp bịch mà cầm được bàn tay của nàng thì mừng còn hơn trúng số . Cô nàng mà đứng ở trong cửa sổ nhìn ra trao cho một nụ cười tình là tối hôm đó dìa nhà thằng
nhỏ hết ngủ . Nếu mà được ôm nàng trong vòng tay mà trao
một nụ hôn đầu đời dám có đứa đứng tim mà chết vì quá xúc động. Ai nói tui cù lần tui chịu chứ tui là tui ưng những chuyện tình ngây thơ trong trắng như vậy, có đâu mà như bên này, 12, 13 tuổi mà đã biết xài ... "áo mưa" !

Coi TV thỉnh thoảng thấy mấy đứa con nít 5,6 tuổi đầu mà đã biết hỏi ba má chúng nó "Where do the babies come from" hay "Was I an accident" ! Ngày xưa bên nhà mà lớ quớ hỏi những câu ngớ ngẩn như "Con ở đâu ... lòi ra vậy" thì nếu không bị trừng mắt nạt nộ "Đồ con nít ranh, mới nứt mắt ra là đã tò mò tọc mạch ba cái chuyện của người lớn rồi" hay cũng nghe những câu trả lời không mấy thành thật như "Ờ thì ba má ... lượm con ở thùng rác đem dìa". Có lẽ tại văn hóa của mình ...không cho phép tiết lộ những chuyện kín đáo tối lửa tắt đèn trong phòng the cho con nít nó biết . Hay tại ngôn ngữ tiếng Việt của mình mà nói huỵch tẹt ra mấy chữ "make love", "have sex" nó trơ trẽn và thiếu văn hóa nên người mình ít dùng . Và để đề cập tới mấy vấn đề đó, người mình thường dùng chữ "ngủ" . Chẳng hạn như một ngày đẹp trời nào đó mà cô gái rượu ỏn a ỏn ẻn dìa nói với ông cha rằng "Ba ơi con lỡ ... ngủ với thằng kép của con rồi" thì ông già chắc sẽ ngã lăn đùng ra bất tỉnh quá !

Mấy ông nhạc sĩ mình cũng dùng chữ khéo lắm, chẳng hạn như:

"...Mưa bên chồng Có làm em khóc Có làm em nhớ Những khi
mình mặn nồng..."


Thì bố bảo mấy đứa con nít lớn lên bên này hiểu được mấy chữ "mưa", "mặn nồng" dùng để ám chỉ mấy chuyên đó . Hay như :

"...Cho anh một lần Anh được gì không. Em còn gì không? Kể từ sau đêm đó. Sân vui đại học vắng tiếng chim ca..."

"Cho" cái gì vậy cà ? "Sau đêm đó" chắc có earthquake hay tornado hay sao mà chim cũng hổng thèm hót nữa ?

Có lão còn rên rỉ não nề hơn :

"...Chiều qua ru em ngủ. Chiều nay em theo chồng. Thế hỏi lòng
mình có buồn không
..."

Nếu "ru em ngủ" ở đây mà đơn giản như là ... để em lên võng rồi đưa qua đưa lại ca ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi ...thì chắc thằng cha nhạc sĩ đâu đến nỗi héo sầu như sắp đi ra cầu Bình Lợi như vậy .

Thành ra đôi khi ngâm nga bài "Ngủ Đi Em" có đoạn "Ngủ đi em. Ngủ đi em. Hỏa pháo từng đêm âm vang. Là lúc mình thương yêu hơn. Đừng đắm chìm trong miên man. Thôi ngủ nhé. Thôi ngủ đi. Tiếc thương chi những ngày dở dang" mà tui không khỏi cười tủm tỉm một mình . Cha nội nhạc sĩ này trong có mấy câu hát mà kêu em "ngủ" mấy chục lần .

Cười thì cười một mình vậy thôi chứ nếu rủi vợ có bắt gặp mình đang cười ruồi mà hỏi thì phải ráng chối chứ không lại bị dũa cho là có đầu óc vẩn đục, cần phải lấy thuốc xịt rầy hay thuốc DDT mà tẩy rửa thì bỏ bu .

(sưu tầm)
 
:shock:

nên move đến "Thảo luận nghiêm túc"chăng?
 
Lưu Công Thành đã viết:
Cười thì cười một mình vậy thôi chứ nếu rủi vợ có bắt gặp mình đang cười ruồi mà hỏi thì phải ráng chối chứ không lại bị dũa cho là có đầu óc vẩn đục, cần phải lấy thuốc xịt rầy hay thuốc DDT mà tẩy rửa thì bỏ bu .
Có phải vì thế mà anh thêm chữ "sưu tầm" ở dưới? :mrgreen:
 
Back
Bên trên