ru con

Nguyễn Trường Thành
(Old_sexy_maN)

New Member
cô giáo dạy nhạc yêu cầu các em học sinh về nhà sưu tầm các bài hát ru con mà em đã được biết .
Em A về nhà sưu tập xong hôm sau mang đến nộp cho cô giáo . Cô giáo rất bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa bao h nghe được một bài nào lạ đến thế
bài hát của A ghi rằng :

con ơi con ngủ cho ngoan ... để... cho ...con...nó ...ngủ...đã ...anh...ơi...
 
Nôn nóng quá, có mấy phút nữa mà cũng sốt ruột [-x
 
.. sao anh biết có mỗi mấy phút nữa .. hóa ra anh Zung cũng kinh nghiệm nhờ ...... b-)
 
sao ko mặc kệ con nó ngủ hay ko ngủ , việc mình mình cứ làm nhỉ , như thế thì cô giáo đã ko choáng ! :p
 
chẳng hiểu sao mà rõ ràng là ru con mà cả nhà chẳng ai ngủ cả thế mới lạ chứ lại
 
Trẻ con thông minh lắm, nó biết thế rồi thì còn lâu nó mới ngủ :))
 
Thế em Dũng bị con quan sát mấy lần rồi thế???? mà con em là con trai or con gái???? :))
 
.. anh Zung thì con nào chả có hả chị ... :)) chắc lần nào cũng bị xem hết chị ạ .....:)) b-)
 
Thường thì con gái thính tai và tò mò hơn, lại còn rất hay nghe lỏm rồi góp ý nữa chứ [-x
 
thế chắc là mọi người cũng nghe chuyện 2 anh em nghe lỏm bố mẹ rồi ah
bằng chứng rã thế rồi còn gì
 
Ru kiểu này xong xuôi quay ra thì ông chồng có khi ngủ từ bao giờ rồi...
 
Ngủ rồi thì cũng bị dựng dậy làm cho xong nhiệm vụ đã :))
 
Back
Bên trên