Rrrun tay :)) [S]

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
50 năm sau, ba bô lão V.C ngồi uống trà tán gẫu với nhau về chuyện già cả tay chân run rẩy.

Cụ Hiếu Minh:
- Tay tôi run đến nổi mỗi lần cạo râu tôi đều làm đứt vài đường trên mặt.
Cụ Quách:
- Tôi thì tay chân nó run rẩy tới nổi mỗi khi cắt cỏ là tôi sơ ý cắt sạch luôn mấy khóm hoa.
Cụ Vũ Kve chậm rãi nói:
- Thế có ăn thua gì. Tay tôi nó run đến nổi hôm qua tôi đi đái, mà bị ... tính phong tới ba lần.

8-} 8-} 8-} :)) :)) :))

Sửa theo yêu cầu chú Hiếu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-}8-}8-} chỉ biết câm nín 8-}
tay run ..ư :-? phải là ...cái gì run chứ , sao lại tay b-)
 
đùa, anh Tuấn Anh tế nhị tí chứ :)) :)) :))... ai lại tô hô ra thế kia??? :))
 
Em Nhung cứ giả vờ ko hiểu? :)) :)) :D :D

Run kiểu chú Vũ có hại lắm đấy nhé :D
 
mấy hôm sau, báo đưa tin Vũ Kve chết vì lao lực :)) :)) :))
 
Hóa ra người ta còn gọi là "tính phong" nữa cơ à :)) :)) :)) :)) :))
 
ehem

:"> em tưởng run chân chứ nhỉ :-?
 
Run chân thì cũng ảnh hưởng nhưng khó mà đạt tới 3 lần như run tay em ạ
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Chú Tâm có nhiều kinh nghiệm run nhỉ; còn trẻ đã hay run tay rồi :)) :)) :))
 
Ơ hay cái bác này... chỉ cần suy luận login 1 tí tẹo là biết rồi mà...
Chứ em làm sao kinh nghiệm bằng các bô lão như bác được :)) :)) :))
 
Back
Bên trên