Romantic...

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vùng ngoại ô vắng người, trời chạng vạng tối. Anh Dũng và bạn gái dựng xe ngồi xuống bên vệ cỏ. Cô bạn gái nhắm nghiền mắt, ngửa cổ mơ màng, khẽ thốt lên:
- Anh Dũng ơi, tiếng dế kêu nghe du dương quá!
Anh Dũng thì thầm:
- Không phải tiếng dế kêu đâu. Tiếng phẹc mơ tuya đó em...
 
phẹc mơ tuya ở đâu thế??? áo hay quần??? :D
 
các chú cứ nghĩ xấu, anh mở phẹc mơ tuya ở ví của cô gái :biggrin:
 
hehe,anh dung lành nghề lắm :))
 
Mở ví để lấy cái gì cần lấy :))
 
loại gì thế anh?? loại chuyên dùng à???
 
Loại vừa chuyên dụng, vừa đặc biệt :))
 
co giãn tốt chứ anh?? có đảm bảo an toàn ko ??? :D
 
a` quên ko hỏi!! thế của hãng nào?? nike hay adidas???
 
mẹ !! thế hóa ra là cái đấy à?? thế mà tao cứ tưởng...!! hic ..mình ngu thế ko biết!! phải học hỏi thằng Vũ nhiều!!
 
Riêng anh Dung phải dùng loại cao su sao vàng :)) :))
 
Cao su sao vàng chưa chắc đã chịu được nhiệt
 
hic... thế thì phải bọc thép mới ăn thua!! hay là platin??? silicon??
 
Back
Bên trên