Roma-Totti và những người bạn

Ờ, so sánh với RM thì cũng hơi khó, cửa dưới rõ ràng :(
 
50-50 là đúng rồi :-"
Real thất thường lắm :-" Vs lại Roma còn có Cicinho mà :-"
Anh già Totti có quả đá pen vl nhờ :))
 
Hiệu quả là 2 điều duy nhất nói về Totti :x
Samp vào trận khí thế thế mà ăn ngay quả pen của thằng Ferrari tịt ngóm :))

----------

50-50 là đúng rồi :-"
Real thất thường lắm :-" Vs lại Roma còn có Cicinho mà :-"
Anh già Totti có quả đá pen vl nhờ :))

Up topic lên, cảh có ma nào ủng hộ Roma cả
 
Totti vừa làm quả này xong, ông Mutu cũng chơi quả y hệt :D
 
~:> bắt chước tí, thôi nhường nó cái, quả này là thương hiệu Totti rồi:x
 
sao tưởng quả này thương hiệu Zidane, thằng nào sút quả này đầu tiên ý nhỉ :D
 
..nhầm, Anelka, sau Totti sút đẹp và điệu nghệ hơn. Lúc đầu gọi là kiểu Anelka sau đổi thành kiểu Totti :x

Roma đang kém 7 điểm :(
 
sao lại Anelka ở đây:| quả này hồi 70-80 có thằng đá, ko nhớ tên:-?
 
đến lúc anh em biết xem bóng đá thì chỉ biết quả này của Totti là nhụy nhất thôi :)
 
Nhìn lại nửa chặng đường của ROma :D
http://bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Tin-tuc-khac-BDY/30419.aspx

Roma có vẻ khá thoả mãn dưới cái bóng của Inter. Họ không làm được nhiều để chứng minh mình mới là ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto năm nay.

Trong 4 mùa bóng gần đây, 3 lần Roma kết thúc với vị trí thứ hai. Lần cuối cùng Roma nâng cao chiếc cúp Scudetto là mùa giải 2000/01. Từ đó đến nay, họ đang tích cực xây dựng một đội hình gồm có những tài năng trẻ kết hợp với kinh nghiệm của của những tay già dơ. Đội hình đó được dẫn dắt bởi người đội trưởng tài năng Francesco Totti và luôn được ông HLV Luciano Spalletti, một trong những nhà chiến lược xuất sắc nhất, trông nom rất kĩ.

Khi mùa giải này chưa bắt đầu, ông Spalletti đã dự đoán: “Tôi nghĩ mùa giải này sẽ là cuộc chạy đua của Inter và Milan, theo sau đó sẽ là Roma và Juventus”.

Dự đoán của ông gần như chính xác. Roma đã làm được điều ông thầy mình mong mỏi là bám đuổi Inter, và họ còn được trợ giúp một chút nhờ phong độ yếu kém của Milan tại Serie A. Tuy nhiên, trong con mắt của các CĐV Inter, Roma lại không phải là một đối thủ nguy hiểm, cho nên nếu tháng 5 này lịch sử tiếp tục với vị trí thứ hai giành cho Giallorossi thì cũng không mấy người ngạc nhiên.

Cả Calcio đã từng kì vọng Roma sẽ là vật cản tới chức vô địch của Inter song thực tế là họ chưa tìm đủ sức mạnh để làm nên một đòn tấn công nguy hiểm đe doạ vị trí đầu tiên.

Lý do từ đâu?

Một lí do khiến Roma chưa trở thành đối thủ đúng nghĩa cho Inter là họ bị mất quá nhiều điểm. Họ có số trận hoà nhiều hơn bất cứ đội nào trong tốp 6 đội dẫn đầu. Và đến đây người ta hay nhắc đến câu: “điểm số quyết định tất cả”.

Trong những trận hoà của thầy trò ông Spalletti phải kể đến trận hoà với Livorno hay Empoli, những đội hầu như luôn đứng trong tốp cầm đèn đỏ. Chính những trận đấu đó Roma phải có được số điểm tối đa nếu họ muốn tiến đến chức vô địch, nói một cách khác là nếu họ muốn đẩy Inter khỏi vị trí dẫn đầu.

Bên cạnh việc để mất điểm quá nhiều cả trân sân nhà lẫn sân khách, Roma còn bị thủng lưới rất nhiều. Chịu vào lưới nhặt bóng mười tám lần sau mười bảy trận, nghĩa là hơn một bàn một trận tất nhiên là không thể mang lại cái gì tốt đẹp cho đội bóng áo bã trầu. Thật khó mà tin được điều đó lại đến với một CLB hiện đang sở hữu những hậu vệ kinh nghiệm vào bậc nhất TG như Philippe Mexes, Christian Panucci, Juan hay Cicinho.

Đối với những đối thủ trực tiếp, Roma cũng không thể hiện được nhiều. Họ thủ hoà với Juventus và để thua với tỉ số đậm 4-1 trên sân nhà. Trận thua trước Nerazzuri đã thể hiện khoảng cách giữa hai đội và cũng lí giải tại sao Inter vẫn là nhà vô địch tuyệt đối.

Và đội hình 4-5-1

Luciano Spalletti đã đem đến cho bóng đá Ý một cuộc cách mạng khi áp dụng chiến thuật 4-5-1 cho Roma. Sơ đồ đó đảm bảo sự sáng tạo ở tuyến giữa với hàng tá cơ hội ăn bàn được tạo ra mỗi trận đấu. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chiến thuật đó lại mở rộng cửa vào khung thành đội nhà khi họ phải đối đầu với một đội bóng có hàng tấn công mạnh.. Năm ngoái chúng ta cũng từng chứng kiến thất bại như thế của Roma tại Old Trafford và năm nay đội bóng mang lại thảm bại cho Roma là “đối thủ” Inter.

Điều đó đã xảy ra khi họ đối đầu với đội hình được bố trí theo sơ đồ 4-1-3-2 của Inter. Amantino Mancini Rodrigo Taddei chạy dọc hai cánh và tạo ra vô số cơ hội nhưng không được tận dụng trong khi hàng thủ không chống đỡ nổi với sức mạnh của Nerazzurri và phải nhận đến 4 bàn.

Để tránh không phải là kẻ đứng thứ hai một lần nữa, Roma cần rất nhiều sự cải tổ. Spalletti cần sắp xếp lại một số vị trí và thay đổi sơ đồ chiến thuật (Tất nhiên họ cũng cần Inter trượt chân nữa). Roma cần thặt chặt hàng thủ và thử bắt đầu nửa mùa giải còn lại với sơ đồ 4-4-1-1. Đó là sơ đồ ưa thích của Fabio Capello vài năm trước khi ông thường để Totti chơi dưới Gabriel Batistuta. Chiến thuật ấy hoạt động khá tốt với Roma khi “Don Fabio” giúp họ giành được danh hiệu Scudetto đầu tiên từ năm 1983.
 
đội hình cũng nói sai :))
4-2-3-1 chứ nhỉ :D
 
đúng ồi :)) cứ thấy 1 tiền đạo cắm vs 2 cánh là nhét ngay cho 4-5-1 =)) bó tay với bọn nài
 
chơi FM, áp cái đội hình 4-2-3-1 vào ROma, toàn thua liểng xiểng :(
 
cái bài trên đoạn nói về trận Roma-inter nói đội hình bị bóp như đúng rồi ấy, ko mất người thì inter mơ đấy mà thắng

Roma h có 2 vde, 1 là ko có tâm lý ổn định của 1 đội bóng lớn, 2 là hàng phòng ngự

p/s: chơi game muốn chỉnh tactic giống Roma ngoài đời khó vl ạ:))
 
=)) topic nào cũng tràn lan FM, sao anh em ko lập hẳn cái topic về game bóng đá nhỉ 8-> :x
 
bên CLB game cũng có, nhưng mà em thấy mấy thằng thích chơi game thì có vẻ ko hay sang bên này lắm :(
 
bên game đủ cả mà :-j sang đấy mà bàn
FF08 =; chưa đá dc mấy =;
Bây h đá nhật 3 mới thú :x hay vãi hàng :x
 
nhớ dạo bé tý, ky cóp tiền ăn sáng để đi đá Nhật 3 ăn tiền với mấy thằng trong khu, nhố vãi :))
 
Back
Bên trên