Phạm Đoàn Thanh Bình
([BIR]tackehoa)
Active Member
Chết topic của mình bây h nhàm quá cả ngày chẳng ai nói câu nào. Để tớ sẽ có 1 chủ đề mới xem nào : à bây h mọi người sẽ nói mình đến với ROCK như thế nào nhớ ( hơi củ chuối nhưng ko sao
) . Tớ sẽ mở màn :
Tớ sinh ra trong 1 gia đình có ông nội ko nghe rock , bà nội ko nghe rock , ông ngoại ko nghe rock , bà ngoại ko nghe rock , bố ko nghe rock , mẹ ko nghe rock
) . Nhưng mà anh tớ là 1 tín đồ rock cuồng nhiệt từ hổi cấp 3 --> do đó ngay từ hồi lớp 4 đã phải nghe rock ( thực ra anh tớ nghe nhưng mà tớ ngồi cạnh nên cũng phải nghe luôn - nhà nhỏ mà
) - hồi đấy nghe sao mà thấy nhức đầu thế chứ lại. Đến hồi lớp 5 thì thấy đỡ nhưc đầu hơn
. Lớp 6 thì thấy bt ( hơi mất trật tự ) Cuối cùng đến hổi lớp 7 thì thấy hay hay rồi nghiền từ lúc nào ko biết
) .
( Ngoài luồng 1 chút ) Về phần anh tớ thì tự dưng đến năm cuối đại học biến thái ko nghe rock nữa chuyển sang nghe nhạc CHẾ
) rồi đến lúc đi làm chán chế , bây h chuyển qua nghe Lương Bàng Quang , HAT , ...
) .
Hix ko biết về sau mình có biến thái thế ko ( cầu mong mọi người trong topic này ko bị thế
) )
Tớ sinh ra trong 1 gia đình có ông nội ko nghe rock , bà nội ko nghe rock , ông ngoại ko nghe rock , bà ngoại ko nghe rock , bố ko nghe rock , mẹ ko nghe rock
( Ngoài luồng 1 chút ) Về phần anh tớ thì tự dưng đến năm cuối đại học biến thái ko nghe rock nữa chuyển sang nghe nhạc CHẾ
Hix ko biết về sau mình có biến thái thế ko ( cầu mong mọi người trong topic này ko bị thế
Chỉnh sửa lần cuối: