Nguyễn Thúy Quỳnh
(jack_the_ripper)
Active Member
đã đọc gần hết các tp của marc levy
nếu em k phải một giấc mơ [if only it were true], gặp lại [where are you hình như thế :">], kiếp sau [in another life], bạn tôi tình tôi [london, mon amour], bảy ngày cho mãi mãi [7 days for the eternity], em ở đâu [finding you]
Marc Levy có một lối viết rất đặc trưng, kiểu ty lí tưởng cùng với một chút hài hước
nhưng mà mỗi truyện có 1 vẻ khác nhau, truyện nhẹ nhàng, giản dị mà làm mình phải suy nghĩ.
thích nhất kiếp sau
nhưng mà em ở đâu và nhất là bảy ngày cho mãi mãi có một kiểu viết khác hẳn các tp còn lại 
bảy ngày cho mãi mãi k có 1 cái kết dễ đoán, kiếp sau có hậu n k theo kiểu fair tale, em ở đâu k còn là ty lí tưởng, trăm năm k thay đổi nữa. t/c con ng cũng đã đổi thay theo tg
so 7 days for an eternity is highly recommended :>
ngoài ra có hẹn em ngày đó của Guillaume Musso cũng hay
Marc Levy có một lối viết rất đặc trưng, kiểu ty lí tưởng cùng với một chút hài hước
thích nhất kiếp sau
kết rất dễ đoán trước
kiểu j cũng sẽ có hậu
bảy ngày cho mãi mãi k có 1 cái kết dễ đoán, kiếp sau có hậu n k theo kiểu fair tale, em ở đâu k còn là ty lí tưởng, trăm năm k thay đổi nữa. t/c con ng cũng đã đổi thay theo tg
Phần hai là "Gặp lại" mình nói ở trên rồi đó. Nhưng đọc phần 1 thích hơn, hóm hỉnh hơn!
Nhưng cũng như khi đọc Dan Brown, các chuyện đều bị đi theo 1 kiểu cố định, đọc đến cuốn thứ hai của M.Levy và của Dan, cũng đều mất đi sự háo hức lúc đầu. Thật là tiếc!
so 7 days for an eternity is highly recommended :>
ngoài ra có hẹn em ngày đó của Guillaume Musso cũng hay
Chỉnh sửa lần cuối: