[Request] Nếu em không phải là một giấc mơ

Nguyễn Lý Hiền Nga
(emNga)

Điều hành viên
em không thể tìm được truyện này ở bất cứ đâu, dù là bản tiếng Anh hay bản tiếng Việt. em biết là chị Trang đang bị treo account, không biết có ai khác có thể up truyện này lên được không ạ? em cám ơn!

*Nếu em không phải là một giấc mơ - Marc Levy
truyện tiếng Pháp. bản tiếng Anh tên là If only it were true
truyện đã được dựng thành phim Just like heaven
 
em không thể tìm được truyện này ở bất cứ đâu, dù là bản tiếng Anh hay bản tiếng Việt. em biết là chị Trang đang bị treo account, không biết có ai khác có thể up truyện này lên được không ạ? em cám ơn!
*Nếu em không phải là một giấc mơ - Marc Levy
truyện tiếng Pháp. bản tiếng Anh tên là If only it were true
truyện đã được dựng thành phim Just like heaven

Anh có file truyện dài này (Word), hồi xưa chị Lê Ngọc Mai gửi cho để đăng dài kỳ trên báo. Cái tựa được dịch là "... Và nếu như điều ấy là có thật".

So với bản trên TTVN thì hình như có khác, ko biết bản dịch nào là "chuẩn". Để anh thử hỏi lại chị Mai xem.

Phim họ dựng có hay ko em?

L.
 
:d truyện này mới mua hôm kia, có 3 tập chị ạ trên Nguyễn Xí ấy, giảm giá 30% còn 30k thui :x
 
Phim họ dựng có hay ko em?

L.
Nếu ai đã đọc truyện rồi thì không nên xem phim, vì phim đã cắt rất nhiều so với truyện. nhưng ai đã xem phim trước thì đến với truyện rất dễ, và thích truyện hơn.
Phim do Steven S (Không nhớ tên^^!) dựng, cũng được:D
Ai có truyện này không, giới thiệu cho tớ với, tớ có xem "Kiếp sau" của Marc Levy rồi, cũng hay lắm^^
 
Cả nhà ơi,
"Nếu em không phải..." có trên thị trường sách lâu rồi, nhưng có 2 tập thôi chứ: "Nếu em..." và "Gặp lại";;)
Thực ra mình xem phim từ hơn 1 năm rồi, rất thích. Khi đó chưa biết có truyện.
Phim do 2 diễn viên nổi tiếng đóng: diễn viên nữ là Wintherspone (cái cô vừa được Oscar vừa rồi đó). (Mình thích cái cô này điên lên được;)) ) Còn đ/c diễn viên nam là ... quên tên rồi, nhưng đẹp trai (hí hí hí).
Nội dung phim gần như khác hẳn với truyện, chỉ lấy lại các chi tiết:............ hê hê, thôi, các vị tìm phim xem đi, phim hay mà (nhưng đừng đọc truyện trước nhé;)) )
 
"Nếu em không phải một giấc mơ " đã có ngoài thị trường sách ...Ở ngoài bìa còn có cai title best seller ...Một cách nhìn nhận mới về tình yêu...Đọc xong quyển này mà rút sách ra thấy mắt ướt ướt :x Cho em hỏi là phần 2 của quyển này đã xuất bản chưa ạ ??Marc levy còn có quyển "kiếp sau" đọc cũng hay ...Mô típ của ông bao giờ cũng ảo ảo ...:D
 
Phần hai là "Gặp lại" mình nói ở trên rồi đó. Nhưng đọc phần 1 thích hơn, hóm hỉnh hơn!
Nhưng cũng như khi đọc Dan Brown, các chuyện đều bị đi theo 1 kiểu cố định, đọc đến cuốn thứ hai của M.Levy và của Dan, cũng đều mất đi sự háo hức lúc đầu. Thật là tiếc!
 
đọc truyện này lúc đầu tưởng chuyện ma 8-|
k biết có tập 4 k nhỉ :-<
90k 1 tác phẩm :x
 
:) em đọc Kiếp sau trước.
Người ta hay nói ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai.
Có lẽ vì thế nên em thích Kiếp sau hơn:)

Dù j thì hôm trước ra Xí, thấy Gặp lại cũng rú ầm lên vì sướng:))
Thấy người ta giới thiệu còn 7 ngày cho mãi mãi và Em ở đâu nữa
Tò mò thôi:). Vì em thấy rằng motip của Marc Levy kô phải là kô hay nhưng dễ nhàm. Người đọc bị cuốn hút là vì giọng văn mượt, dễ đi vào lòng người và cảm hứng muôn thuở là tình yêu:)
 
Em thik nhất là Kiếp sau,đọc hay thế ko biết!:x Nếu em ko phải giấc mơ chẳng hay lắm,thậm chí còn ko bằng xem film.:-j
 
2 phần Nếu em kô fải là giấc mơ đều hay mà em:)
Chị ko biết film như thế nào nhưng mà một khi đã đọc tác phẩm, khi tác phẩm đấy chuyển thể thành film, một số điều sẽ mất đi, kô còn nguyên vẹn cái cảm giác như khi đọc truyện nữa
Ghét nhất là cái Love Story của Segal chuyển thể thành film>.<. Zời a>.<
 
Mọi người ơi các truyện khác của Marc Levy như "Gặp lại", "Kiếp sau" có chỗ nào đọc online ko?
 
Kiếp sau chỉ không thích cái kết thúc, bi thảm quá, tuy là hai nhân vật chính cuối cùng cũng ở bên nhau, nhưng để lại nỗi nhớ cho Peter, nói chung là ko thích kiểu chết như thế.
Nếu em ko phải một giấc mơ hay hơn^^....
 
thường thì xem film trứoc sẽ thấy film hay hơn truyện và ngược lại
Em đồng ý là mô típ của Marc Levy lạ nhưng dễ nhàm :)
Em đọc nếu em không phải là một giấc mơ trước khi đọc kiếp sau ,đọc lần đầu marc levy thì thấy thú vị , lại rất xúc động .Nhưng quả thật đọc đến lần thứ hai thì có giảm hứng thú đi đôi chút ...những tình tiết của kiếp sau vẫn khá là độc đáo và gọi là có tí gây cấn. Nếu em kô phải là một giấc mơ thì nhẹ nhàng hơn :)
Nói chung là nên đọc 1 quyển của marc và đọc mấy quyển khác rồi hẵng nên quay lại đọc marc lần nữa :)
 
kết rất dễ đoán trước:smoking:
kiểu j cũng sẽ có hậu:smoking:
 
mọi ng có biết có bản tiêng Việt truyện Où es-tu ở đâu ko nhỉ? Tớ đọc truyện này bản tiếng Đức rồi thấy rất thích, nhiều đoạn thật cảm động, cảm động theo phong cách của Marc Levy với những ngôn từ giản dị và chân thật, ko làm thái quá lên một cái gì nhưng lại đi vào lòng người....

Có ai biết bản tiếng Việt post lên với nhé, cám ơn nhiều :)
 
Em tìm đọc " Nếu em không phải là một giấc mơ" sau khi xem bộ phim " Just like heaven" của đạo diễn Steven Spielberg < nếu ai đam mê điện ảnh thì hẳn biết Steven Spielberg là một trong những đạo diễn bậc nhất ở Hollywood>.

Em thấy phim khác nhiều so với truyện :) nhg vẫn hay lắm :x

Em thích cái nhẹ nhàng mơ màng của Nếu em không phải một giấc mơ

Em chưa đọc "Kiếp sau" , có ai poz lên cho em đọc với :D
 
thích lối viết của Marc Levy trong kiếp sau hơn
Nhưng kết thúc truyện của kiếp sau thì có phần hơi bi thảm , và gây 1 chút nào đó cảm giác tiếc nuối cho người đọc
Còn "Nếu em không phải một giấc mơ"- đây là 1 câu chuyện khá nhẹ nhàng
Được chuyển thể thành phim dưới tên " Just like heaven" mà Việt Nam thường dịch trên các tiệm băng đĩa là Hồn Yêu
Có những thước phim khá đẹp nếu không nói là cực kỳ lãng mạn, nhưng cũng có lược bớt so với truyện khá nhiều, nói chung nên xem phim trước khi xem truyện, rồi bạn sẽ thấy tất cả đều có những chi tiết hay và cuốn hút riêng
Thân (^^)
 
Quyển này có ở VN bằng bản TV chị ạ, nhưng bên US thì em hok biết.Truyện đó hay thật nhưng muh nó liên quan tới ma làm em sơ :(.Em thích quyển "Kiếm sau" của cùng tác giả hơn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên