Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...mua quá lắm,không khéo chỉ tốn tiền lương thôi...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...sợ tốn thì đã ko mua...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...sợ tốn thì đã ko mua...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...thừa tiền lắm của có khác,mua Kaka thì có bõ bèn gì ;))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...thừa tiền lắm của có khác,mua Kaka thì có bõ bèn gì ;))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nói với Real thì đừng nói đến tiền, đấy ko phải là vấn đề hihi
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nói với Real thì đừng nói đến tiền, đấy ko phải là vấn đề hihi
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...thôi đừng cười,biết đâu lại nợ thì sao nhỉ ;))...nhớ hồi trước có 1 dịp nợ ghê lắm mà :))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...thôi đừng cười,biết đâu lại nợ thì sao nhỉ ;))...nhớ hồi trước có 1 dịp nợ ghê lắm mà :))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đội nào mà chả nợ.
vấn đề là vay ngân hàng phải biết trả.
Chả gì Real có vài tỷ mỗi năm đã
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đội nào mà chả nợ.
vấn đề là vay ngân hàng phải biết trả.
Chả gì Real có vài tỷ mỗi năm đã
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...hồi trước nợ vl luôn ý chứ, nhưng mà bán được cái sân tập đâu đó 800 triệu UDS, trả nợ xong thành nhà giàu luôn :))...với lại trong khoảng thời gian gần đây giành được 3 cup C1, với cả vác được cu Becks về, tiền đã ko còn là vấn đề...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...hồi trước nợ vl luôn ý chứ, nhưng mà bán được cái sân tập đâu đó 800 triệu UDS, trả nợ xong thành nhà giàu luôn :))...với lại trong khoảng thời gian gần đây giành được 3 cup C1, với cả vác được cu Becks về, tiền đã ko còn là vấn đề...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Tối qua Raul đá hay khiếp :D mỗi tội là hay trong phòng ngự.
2 thằng Salgado với Raul cứ lên xuống lên tục , làm bọn cánh trái của Espanyol cũng nản. :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Tối qua Raul đá hay khiếp :D mỗi tội là hay trong phòng ngự.
2 thằng Salgado với Raul cứ lên xuống lên tục , làm bọn cánh trái của Espanyol cũng nản. :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Có chuyện vui đây :
"Lép bép" ngoài đường biên, Cassano lãnh hậu quả

Một lần nữa, cái mồm đã lại hại Cassano sau khi HLV Capello biết được cậu học trò cưng một thời đã nói gì về mình ở phía sau lưng.
CLB Real Madrid thông báo rằng tiền đạo Antonio Cassano cùng với tiền vệ Mahamadou Diarra không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Recreativo trong loạt trận vòng 16 diễn ra vào giữa tuần này vì lý do chấn thương.
Tuy nhiên, với người trong cuộc thì sự thực không phải như vậy. 2 cầu thủ nói trên đã lĩnh hậu quả chỉ vì tính thích nói nhiều của mình. Những tin tức tại CLB Real Madrid cho biết, kênh truyền hình Canal Plus đã "bắt được" toàn bộ cuộc nói chuyện của Cassano và Diarra khi cả hai đang ngồi trên băng ghế dự bị trận Espanyol - Real Madrid mới đây.
"Sao tôi chẳng được chơi bóng thường xuyên như Emerson nhỉ. Cậu và tớ thường xuyên chẳng được ngó ngàng gì đến mấy" - Diarra đã mở đầu câu chuyện như thế với Cassano và Ronaldo. Trong khi tiền đạo người Brazil giữ im lặng thì Casano lại không.
chan1.jpg
Chuỗi ngày ở Real Madrid toàn những điều chán nản với Cassano​


"Tôi biết thừa Capello là người như thế nào. Với ông ta, chỉ có mỗi Ruud Van Nistelrooy và Raul mà thôi. Nếu Raul không ra sân, sẽ đến lượt Beckham, hoặc nữa là Ronaldo. Rồi sau đó, đến lượt Robinho và Reyes".
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng với Fabio Capello, sau khi được mấy người quen tại Canal Plus gửi cho đoạn băng ghi hình kể trên cùng toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi chép lại, vị HLV người Italia đã không giấu nổi sự tức giận của mình.
Và điều gì xảy ra thì ai cũng biết. Cassano và Diarra bị gạt khỏi danh sách tham dự trận đấu. Nhưng tương lai của chân sút người Italia thì lại bấp bênh hơn nhiều so với người đồng đội mang quốc tịch Mali.
Thời gian gần đây, Cassano đang liên tục có những va chạm với Capello bất chấp cả hai từng có một quãng thời gian êm đẹp khi cùng ở Roma. Hiện có tin khẳng định Cassano đã sẵn sàng trở lại Italia để chơi cho AC Milan ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại trong 10 ngày nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Có chuyện vui đây :
"Lép bép" ngoài đường biên, Cassano lãnh hậu quả

Một lần nữa, cái mồm đã lại hại Cassano sau khi HLV Capello biết được cậu học trò cưng một thời đã nói gì về mình ở phía sau lưng.
CLB Real Madrid thông báo rằng tiền đạo Antonio Cassano cùng với tiền vệ Mahamadou Diarra không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Recreativo trong loạt trận vòng 16 diễn ra vào giữa tuần này vì lý do chấn thương.
Tuy nhiên, với người trong cuộc thì sự thực không phải như vậy. 2 cầu thủ nói trên đã lĩnh hậu quả chỉ vì tính thích nói nhiều của mình. Những tin tức tại CLB Real Madrid cho biết, kênh truyền hình Canal Plus đã "bắt được" toàn bộ cuộc nói chuyện của Cassano và Diarra khi cả hai đang ngồi trên băng ghế dự bị trận Espanyol - Real Madrid mới đây.
"Sao tôi chẳng được chơi bóng thường xuyên như Emerson nhỉ. Cậu và tớ thường xuyên chẳng được ngó ngàng gì đến mấy" - Diarra đã mở đầu câu chuyện như thế với Cassano và Ronaldo. Trong khi tiền đạo người Brazil giữ im lặng thì Casano lại không.
chan1.jpg
Chuỗi ngày ở Real Madrid toàn những điều chán nản với Cassano​


"Tôi biết thừa Capello là người như thế nào. Với ông ta, chỉ có mỗi Ruud Van Nistelrooy và Raul mà thôi. Nếu Raul không ra sân, sẽ đến lượt Beckham, hoặc nữa là Ronaldo. Rồi sau đó, đến lượt Robinho và Reyes".
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng với Fabio Capello, sau khi được mấy người quen tại Canal Plus gửi cho đoạn băng ghi hình kể trên cùng toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi chép lại, vị HLV người Italia đã không giấu nổi sự tức giận của mình.
Và điều gì xảy ra thì ai cũng biết. Cassano và Diarra bị gạt khỏi danh sách tham dự trận đấu. Nhưng tương lai của chân sút người Italia thì lại bấp bênh hơn nhiều so với người đồng đội mang quốc tịch Mali.
Thời gian gần đây, Cassano đang liên tục có những va chạm với Capello bất chấp cả hai từng có một quãng thời gian êm đẹp khi cùng ở Roma. Hiện có tin khẳng định Cassano đã sẵn sàng trở lại Italia để chơi cho AC Milan ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại trong 10 ngày nữa.
 
Back
Bên trên