Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhắng vật vã,nhưng nghe nói trường XD còn sắp đổi tên :-/ (tin từ thằng Plex)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đổi thành cái gì cơ hả anh :| sao em chẳng biết nhỉ :-/
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đổi thành cái gì cơ hả anh :| sao em chẳng biết nhỉ :-/
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đổi thành Real Madrid.
-------------------------------
Real đã đòi lại vị trí thứ 2 của mình, đồng thời rút ngắn với Barca xuống còn 1 điểm.
Hề hề, tuần tới lại nới rộng khoảng cách với Sevilla lên 4 điểm, và đồng thời chính thức đá Sevilla ra khỏi cuộc đua :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đổi thành Real Madrid.
-------------------------------
Real đã đòi lại vị trí thứ 2 của mình, đồng thời rút ngắn với Barca xuống còn 1 điểm.
Hề hề, tuần tới lại nới rộng khoảng cách với Sevilla lên 4 điểm, và đồng thời chính thức đá Sevilla ra khỏi cuộc đua :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Dự đoán Barca sau khi bị loại khỏi C1 do shock quá nên thua tiếp ở Laliga :))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Dự đoán Barca sau khi bị loại khỏi C1 do shock quá nên thua tiếp ở Laliga :))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Barca sắp đá C1 nên chỉ vậy thôi,thằng Pipi viết La Liga nhé
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Barca sắp đá C1 nên chỉ vậy thôi,thằng Pipi viết La Liga nhé
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

hehe, lên thứ 2 rùi, sướng vãi :D :x Iu Real quá :x
Bọn Barca hòa Levante 8-} hay thật. Đúng là Barca thiếu Ronaldinho với Etoo thì chẳng là cái gì :)) ---> một đội bóng chỉ dựa vào một vài cá nhân thì ko bao h là một đội bóng xuất sắc :)
Cầu mong hôm sau nó thua nốt đi cho xong b-(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

hehe, lên thứ 2 rùi, sướng vãi :D :x Iu Real quá :x
Bọn Barca hòa Levante 8-} hay thật. Đúng là Barca thiếu Ronaldinho với Etoo thì chẳng là cái gì :)) ---> một đội bóng chỉ dựa vào một vài cá nhân thì ko bao h là một đội bóng xuất sắc :)
Cầu mong hôm sau nó thua nốt đi cho xong b-(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...nói thế sao ko nhìn lại Real xem,toàn ông sao đấy còn gì nữa =))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...nói thế sao ko nhìn lại Real xem,toàn ông sao đấy còn gì nữa =))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

“1…2 & 3 Goooal…” cho sự hồi sinh của “người ngoài hành tinh”
images.php


Ronaldo đã trở lại như đã hứa! và thách thức còn lại là 26 bàn nữa thôi đối với anhTưởng chừng mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn đối với Ronaldo cho sự nghiệp bóng đá còn lại của "siêu tiền đạo" lừng danh người Brazil, khi đầu mùa bóng những chấn thương, trọng lượng nặng nề từ cơ thể, áp lực từ dự luận, sa xút phong độ và thậm chí là gái đã khiến hình ảnh "Ro béo" mờ nhạt trong các trận cầu sân cỏ. Nhưng với một nổ lực tuyệt vời, và ý chí kiên cường vượt lên chính mình, để bước đến tương lai. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã làm câm lặng mọi sự chỉ trích nhằm vào mình, cũng như gạt bỏ mọi con mắt soi mói khó chịu của giới truyền thông để trở lại mạnh mẽ, và làm một cuộc hồi sinh kỳ diệu nữa như bao lần anh đã vượt qua để đi đến thành công.


Có thể bắt đầu "phép tính cộng" đơn giản cho sự hồi sinh... của Ronaldo như sau: 1 bàn thắng vào lưới đội bóng hạng 2 Ejica tại King Cup để rồi chấn thương nhẹ tái phát (phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần), và nếu một ai đó nghĩ rằng "Ro béo" lại chìm vào "bóng tối", thì họ đã nhầm. Bởi sau chấn thương, Ronaldo không những không nhụt chí mà anh còn giảm được cân (hiện khoảng 88 kg theo yêu cầu của hlv Capello), điều khích lệ nữa là anh đã cố gắng tập luyện thật cật lực, và đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân tập để rồi một phần thưởng nhỏ từ hlv Capello là được ra sân, nhưng đối với bản thân anh là cả một "cơ hội lớn" để hồi sinh... và điều đó đã xảy ra với tất cả những điều kỳ diệu thắp sáng lại tài năng thiên phú của anh, đó là Chàng "răng thỏ" Ronaldo đã ghi bàn trở lại, không chỉ vậy anh đã có các bàn thắng quí giá giúp cho Real chiến thắng và có điểm. Và minh chứng rõ ràng nhất là phong độ rực sáng của Ronaldo đã chắp cánh cho "kền kền" Madrid vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH vượt qua đối thủ trực tiếp FC Sevilla, và chỉ kém "đại kình địch" Barcelona đúng 1 điểm (và hoàn toàn có thể vượt mặt Barca bất cứ lúc nào tại La Liga). Đối với sự hồi sinh của Ronaldo, đó không chỉ 1 bàn thắng để cân bằng tỉ số tạo đà cho Real trong trận lội ngược dòng trước Athletic Bilbao tại "thánh địa" Bernabéu cuối tuần trước, mà nó đánh dấu sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân anh cho tập thể (ở đây là Real Madrid) - Trong trận đấu này, lần đầu tiên trong nhiều năm qua (chính xác là từ những trận đấu vật vờ của cả anh và Real trước đây) thì lần này, Ronaldo đã chịu chạy nhiều hơn, di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều, chịu khó tranh cướp bóng và có khá nhiều cú sút về phía khung thành Bilbao, nhưng quan trọng nhất là bản năng ghi bàn bẩm sinh có vẻ dần đang trở lại trong con người của anh. 1 bàn thắng rong một trận đấu khó khăn là sự khích lệ lớn và cũng có thể chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó. Nhưng ở trận cầu gặp Dynamo (()) rạng sáng nay, thì chuyện may rủi chỉ là "vớ vẩn", bởi Ronaldo đã tự tạo dấu ấn "ngày phục sinh" riêng cho mình, trước khi tất cả mọi người thuộc Kito Giáo phải đợi đến ngày 24 hay rạng sáng đêm 25 tháng 12 để đón chờ ngày trọng đại "lễ giáng sinh" của Thiên Chúa, và rạng sáng hôm nay 7 tháng 12 cũng chứng kiến sự "hồi sinh" của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo cho cả 2 bàn thắng ghi vào lưới Dynamo (()) tại Champions League, bất chấp việc đây chỉ là trận cầu thủ tục của Real, khi họ sân gần như với đội hình 2, và cất các trụ cột chuẩn bị cho trận tiếp Sevilla trên sân khách cuối tuần này.
Trở lại với trận đấu Dynamo & Real, Ronaldo đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, để đem về trận hòa 2-2 cho đội bóng thủ đô Madrid, (như vậy được xem là đạt yêu cầu bởi Real cũng chẳng muốn giành điểm tối đa và những chấn thương không đáng có cho trận đấu trên). Với trận cầu "thủ tục" này cũng giống như bài test cuối cùng cho phong độ của Ronaldo để tiếp tục được tín nhiệm từ hlv Fabio Capello, và thực sự anh đã làm rất tốt công việc của một tiền đạo cắm, ghi bàn và gây dấu ấn, nhưng quan trọng là phong độ cũng như phong cách săn Goal của R9 vẫn luôn đáng sợ, (1 bàn chớp cơ hội ngay trong vòng cấm địa, bàn còn lại tự tạo cơ hội cho mình bằng quả penalty trước khi thực hiện thành công).

Tóm lại, những nổ lực đó của Ronaldo bây giờ chưa phải là gì thật ghê gớm, nhưng đó là sự khởi đầu cho một "thiên tài bóng đá" đã trở lại, và "ngày hồi sinh" của Ronaldo cũng cảnh báo cho cả thế giới bóng đá biết rằng: "anh sẵn sàng cất tiếng gầm và giết chết những kẻ ngáng đường anh một cách tàn khốc nhất tại lãnh thổ mà anh đã từng làm mưa làm gió khắp Châu Âu".
(rm-vn)


Lâu lâu ko post vào đây. làm phát hồi sinh cái nhẩy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

“1…2 & 3 Goooal…” cho sự hồi sinh của “người ngoài hành tinh”
images.php


Ronaldo đã trở lại như đã hứa! và thách thức còn lại là 26 bàn nữa thôi đối với anhTưởng chừng mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn đối với Ronaldo cho sự nghiệp bóng đá còn lại của "siêu tiền đạo" lừng danh người Brazil, khi đầu mùa bóng những chấn thương, trọng lượng nặng nề từ cơ thể, áp lực từ dự luận, sa xút phong độ và thậm chí là gái đã khiến hình ảnh "Ro béo" mờ nhạt trong các trận cầu sân cỏ. Nhưng với một nổ lực tuyệt vời, và ý chí kiên cường vượt lên chính mình, để bước đến tương lai. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã làm câm lặng mọi sự chỉ trích nhằm vào mình, cũng như gạt bỏ mọi con mắt soi mói khó chịu của giới truyền thông để trở lại mạnh mẽ, và làm một cuộc hồi sinh kỳ diệu nữa như bao lần anh đã vượt qua để đi đến thành công.


Có thể bắt đầu "phép tính cộng" đơn giản cho sự hồi sinh... của Ronaldo như sau: 1 bàn thắng vào lưới đội bóng hạng 2 Ejica tại King Cup để rồi chấn thương nhẹ tái phát (phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần), và nếu một ai đó nghĩ rằng "Ro béo" lại chìm vào "bóng tối", thì họ đã nhầm. Bởi sau chấn thương, Ronaldo không những không nhụt chí mà anh còn giảm được cân (hiện khoảng 88 kg theo yêu cầu của hlv Capello), điều khích lệ nữa là anh đã cố gắng tập luyện thật cật lực, và đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân tập để rồi một phần thưởng nhỏ từ hlv Capello là được ra sân, nhưng đối với bản thân anh là cả một "cơ hội lớn" để hồi sinh... và điều đó đã xảy ra với tất cả những điều kỳ diệu thắp sáng lại tài năng thiên phú của anh, đó là Chàng "răng thỏ" Ronaldo đã ghi bàn trở lại, không chỉ vậy anh đã có các bàn thắng quí giá giúp cho Real chiến thắng và có điểm. Và minh chứng rõ ràng nhất là phong độ rực sáng của Ronaldo đã chắp cánh cho "kền kền" Madrid vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH vượt qua đối thủ trực tiếp FC Sevilla, và chỉ kém "đại kình địch" Barcelona đúng 1 điểm (và hoàn toàn có thể vượt mặt Barca bất cứ lúc nào tại La Liga). Đối với sự hồi sinh của Ronaldo, đó không chỉ 1 bàn thắng để cân bằng tỉ số tạo đà cho Real trong trận lội ngược dòng trước Athletic Bilbao tại "thánh địa" Bernabéu cuối tuần trước, mà nó đánh dấu sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân anh cho tập thể (ở đây là Real Madrid) - Trong trận đấu này, lần đầu tiên trong nhiều năm qua (chính xác là từ những trận đấu vật vờ của cả anh và Real trước đây) thì lần này, Ronaldo đã chịu chạy nhiều hơn, di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều, chịu khó tranh cướp bóng và có khá nhiều cú sút về phía khung thành Bilbao, nhưng quan trọng nhất là bản năng ghi bàn bẩm sinh có vẻ dần đang trở lại trong con người của anh. 1 bàn thắng rong một trận đấu khó khăn là sự khích lệ lớn và cũng có thể chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó. Nhưng ở trận cầu gặp Dynamo (()) rạng sáng nay, thì chuyện may rủi chỉ là "vớ vẩn", bởi Ronaldo đã tự tạo dấu ấn "ngày phục sinh" riêng cho mình, trước khi tất cả mọi người thuộc Kito Giáo phải đợi đến ngày 24 hay rạng sáng đêm 25 tháng 12 để đón chờ ngày trọng đại "lễ giáng sinh" của Thiên Chúa, và rạng sáng hôm nay 7 tháng 12 cũng chứng kiến sự "hồi sinh" của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo cho cả 2 bàn thắng ghi vào lưới Dynamo (()) tại Champions League, bất chấp việc đây chỉ là trận cầu thủ tục của Real, khi họ sân gần như với đội hình 2, và cất các trụ cột chuẩn bị cho trận tiếp Sevilla trên sân khách cuối tuần này.
Trở lại với trận đấu Dynamo & Real, Ronaldo đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, để đem về trận hòa 2-2 cho đội bóng thủ đô Madrid, (như vậy được xem là đạt yêu cầu bởi Real cũng chẳng muốn giành điểm tối đa và những chấn thương không đáng có cho trận đấu trên). Với trận cầu "thủ tục" này cũng giống như bài test cuối cùng cho phong độ của Ronaldo để tiếp tục được tín nhiệm từ hlv Fabio Capello, và thực sự anh đã làm rất tốt công việc của một tiền đạo cắm, ghi bàn và gây dấu ấn, nhưng quan trọng là phong độ cũng như phong cách săn Goal của R9 vẫn luôn đáng sợ, (1 bàn chớp cơ hội ngay trong vòng cấm địa, bàn còn lại tự tạo cơ hội cho mình bằng quả penalty trước khi thực hiện thành công).

Tóm lại, những nổ lực đó của Ronaldo bây giờ chưa phải là gì thật ghê gớm, nhưng đó là sự khởi đầu cho một "thiên tài bóng đá" đã trở lại, và "ngày hồi sinh" của Ronaldo cũng cảnh báo cho cả thế giới bóng đá biết rằng: "anh sẵn sàng cất tiếng gầm và giết chết những kẻ ngáng đường anh một cách tàn khốc nhất tại lãnh thổ mà anh đã từng làm mưa làm gió khắp Châu Âu".
(rm-vn)


Lâu lâu ko post vào đây. làm phát hồi sinh cái nhẩy
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Sự trở lại rất cần thiết của Ro béo...^^ :x
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Sự trở lại rất cần thiết của Ro béo...^^ :x
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cũng bình thường thôi. Nhưng được cái có nhiều phương án tấn công hơn.
R9 mà sút ngoài vòng cấm thì chắc là cũng ác đấy
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cũng bình thường thôi. Nhưng được cái có nhiều phương án tấn công hơn.
R9 mà sút ngoài vòng cấm thì chắc là cũng ác đấy
 
Back
Bên trên