Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

lại thêm Diarra cũng vừa chấn nốt :)) Éo còn j để nói nữa, được thằng nọ mất thằng kia :))
 
mùa này chắc bàn thắng vs bàn thua ko chênh lệch nhiều :))
Cứ táng 3 bàn 1 trận xem mãi cũng thấy nản :)) coi như chỉ xem nửa trên làm ăn cái j thôi :))

----------

Cannavaro and Metzelder hurt during Tuesday's match
=) =) ko biết trận tới lấy ai đá đây =))
 
Pepe chấn từ lâu dồi :(
Hàng thủ h còn mỗi Salgado Marcelo vs Heinze lành lặn :|
1 đống thương binh 8-} Pepe, Canna, Metz, Torres, Diarra, Robben, Nistelrooy 8-}
Trận rồi Bueno ghi bàn thắng đẹp vl :x
 
salgado với heinze đá cặp DC đi vậy, à mà ko, kéo chú ramos vào đá DC .
 
ờ hết mùa luôn dồi :(
Cũng là cơ hội phát triển của Higuain, có khi cả Bueno nữa 8-> Hi vọng tối mai nó được đá để còn xem xét chân cẳng thế nào phát :-B

----------

Ramos leaves session after jogging
:| :| :| :| :| :| :| Thế là hàng thủ chính thức chấn mất 3 thằng :|
 
vãi cả chưởng, cuộc đời thật là nghiệt ngã :| Van Nistelrooy đá hay vãi ra mà bây h lại dính chấn thương thế này :((
 
...hàng thủ đã lởm rồi giờ lại càng mong manh, hàng công chỉ còn hi vọng vào Higuain thôi...Saviola thì thôi tháng 1 tới tống đi cho nhanh...
thèng cu Bueno trận vừa rồi đá cũng được, nhanh nhẹn, sút tốt, đá tiền vệ thấy còn hay hơn thằng Drenthe, được mỗi cái cục súc chạy trâu còn dê với chuyền như l`...
Năm nào cũng có cái giai đoạn khủng hoảng chấn thương kiểu này, đá khổ vãi...
 
Đợt này bị sớm hơn, trước CN mùa đông, chắc là cũng củng cố được phần nào.
Barca thì mấy hồi mà xịt :-j căng lên thì cũng đến lúc nổ thôi :-j
Đợt tới cứ cố chiến qua CL đã rồi tính sau, đằng nào Liga cũng gặp mấy thằng nhỏ nhỏ, thủ ngu 1 tí dưng chắc bù được lại bằng công :(
 
Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên….
Cuối cùng thì điều gì đến đã phải đến. Phong độ tệ hại của Real thời gian qua khiến BLĐ Nhà trắng không còn giữ được bình tĩnh. Một tối hậu thư đã được truyền đạt tới Schuster với mệnh lệnh phải thắng trong trận đấu gặp Valladolid ở cuối tuần nếu không sẽ bị sa thải …..


Trách nhiệm của Schuster

Thực ra thông tin này không có gì mới bởi từ mấy ngày qua đã rộ lên những tin đồn về việc Schuster sẽ bị miễn nhiệm trước thời hạn. Một số tờ báo ở Tây Ban Nha thậm chí còn lên danh sách những ứng viên hàng đầu thay thế HLV người Đức trong trường hợp cần thiết.


Schuster có lỗi nhưng… không có tội

Quả thực, tình cảnh của Real ở thời điểm này khá bi đát. Kền kền trắng đã thể hiện một bộ mặt tồi tệ ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia. Ở Champions League, Real bị Juventus đánh bại tới 2 lần trong vòng 2 tuần và có nhiều nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Ở La Liga, mặc dù rất cố gắng nhưng họ vẫn chỉ trầy trật ở vị trí thứ 4 cho dù ở vòng đấu trước Real đã có quãng thời gian ngắn ngủi 20 phút ngự trị ở trên ngôi đầu bảng. Ở Cúp nhà Vua, tình hình còn bi đát hơn rất nhiều khi đội bóng Hoàng gia với những tên tuổi lừng lẫy lại thất bại trước một Real Union vô danh tiểu tốt. Mỉa mai hơn khi ở trong trận đấu này Raul đã lập kỉ lục mới khi đạt mốc 300 bàn thắng ghi được cho Real. Quả thực Chúa nhẫn đã không còn đóng vai trò cứu rỗi cho đội bóng màu trắng được nữa, mặc dù đã có một cú hattrick hoành tráng nhưng đội nhà vẫn thua cuộc đau đớn.

Có nhiều lí do đưa ra để giải thích cho sự yếu kém này nhưng tựu chung lại chỉ có 3 nguyên nhân chính:

1. Real đang biến thành một bệnh viện khi cơn lốc chấn thương tràn qua và như một hiệu ứng domino đốn gục hàng loạt những đôi chân pha lê: Van Nistelrooy, Pepe, Diarra, Robben, De la Red….

2. Hàng phòng ngự bỗng chơi với phong độ cực kì yếu kém đặc biệt là hai trụ cột Ramos, Casillas hay Marcelo.

3. Sự chỉ đạo thiếu quyết đoán của Schuster trong một số thời điểm.

Là người phải đứng mũi chịu sào, đương nhiên Schuster phải chịu trách nhiệm chính về tình cảnh khó khăn mà đội bóng của ông đang phải hứng chịu. Tuy nhiên nếu đổ hoàn toàn mọi tội lỗi lên đầu Thiên thần tóc vàng thì cũng có phần hơi oan cho ông. Bởi dù có tài Thánh ông cũng chẳng thể đơn thương độc mã điều khiển được quá trình phát triển hay suy vong của đội bóng. Hành nghề HLV với quyền lực hạn hẹp khi chỉ được sử dụng những- gì- có- sẵn chứ không phải những- gì- mình- muốn, Schuster đôi khi cũng phải bó tay vì bài toán cơ chế cũng như bất lực trước những nguyên nhân khách quan mà ông dù biết đấy nhưng không thể làm khác được.

Khi thượng bất chính….

Thực chất, nguyên nhân của việc sa sút cũng có một phần (không nhỏ) lỗi của BLĐ Real mà đặc biệt là bộ tam Calderon - Mijatovic - Portugal.
calderon_mijatovic.jpg



Calderon - Mijatovic: Bộ đôi tai họa?

Ở Madrid vài năm qua người ta gọi Calderon là “con ma nhà họ Hứa”. Bởi vì ngài chủ tịch rất thích hứa hẹn và khi đã hứa thì lúc nào cũng như đinh đóng cột. Chẳng hạn như việc Calderon tuyên bố mỗi năm sẽ đưa về một ngôi sao lớn lần lượt là Fabregas, Kaka và Ronaldo. Nhưng thực chất thế nào thì tất cả mọi người đều biết rõ khi Bernabeu không còn là điểm đến lí tưởng của những siêu sao lớn như dưới thời Galacticos nữa. Không những vậy trong cung cách lãnh đạo của Calderon có những điểm khiến nhiều NHM Real rất không bằng lòng. Chẳng hạn như việc ngài Chủ tịch có thói quen dùng thẻ tín dụng của CLB để thỏa mãn những nhu cầu riêng tư của mình như shopping, mua sắm vặt vãnh… Những điều này không lớn nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh vốn không mấy đẹp đẽ của Calderon trong mắt những NHM chân chính.

Thầy sao thì trò vậy. 2 năm tại Real, Mijatovic cũng chỉ khiến người ta nhớ đến bởi vẻ ngoài lịch lãm và những lời phát biểu theo kiểu vuốt đuôi cấp trên. Còn về hiệu quả công việc vị GĐTT người Montenegro này gần như bằng không. Là người trợ thủ đắc lực của Calderon lại phụ trách một khâu quan trọng nhất là chuyển nhượng nhưng vai trò của Mijatovic ở đây là khá mờ nhạt. Người ta chẳng thấy một bản hợp đồng thành công nào mang đậm dấu ấn và tài đàm phán của vị GĐTT này cả. “Mua hớ”, “mua nhầm”, “mua đắt” là lời kêu ca thường xuyên của báo chí TBN về những vụ chuyển nhượng do Mijatovic đạo diễn.

1226494714.jpg

Tài đức kém cỏi như Portugal sao kham nổi chức HLV Real khi cần?

Portugal cũng chẳng khá khẩm hơn. Vị cựu HLV Racing này sẽ là người lên nắm quyền tạm thời nếu Schuster bị sa thải giữa chừng không chứng tỏ được khả năng nhiều lắm khi nắm giữ chức GĐKT của Real. Portugal thường xuyên xung khắc và đôi khi dẫm lên chân Mijatovic trong vấn đề chuyển nhượng. Phụ trách công tác đào tạo trẻ nhưng vài năm gần đây lò Real Castilla không hề giới thiệu được một gương mặt nào sáng giá lên đội 1. Trong khi đó việc thường xuyên bán "lúa non" khiến Real nhiều lúc phải ôm hận bởi rất nhiều những “home grown” như Negrodo, Mata, Soldado… của Real hiện đang đại náo Liga.

Sự sa sút của Real rõ ràng là do lỗi của… tập thể. Tuy nhiên đó không phải “tập thể” một cách chung chung mà là cụ thể từng cá nhân, đặc biệt là trong BLĐ đội bóng cũng như dấu hiệu chững lại về khả năng của HLV Schuster. Và các cầu thủ, họ cũng có lỗi trong chuyện này……..
 
7 bàn nữa thôi là Raul sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Real :x
Đặt mục tiêu 3 trận nữa :">

----------

Ramos vẫn trong danh sách thi đấu #:-s Chắc là thẻ đỏ tính vào trận ở Copa Del Rey rồi :-B
Như vậy hàng thủ cũng gỡ gạc lại phần nào
Ramos Canna Heinz Marcelo
hoặc có thể
Salgado Ramos Canna(Hein) Marcelo :-B
Khả năng sau có vẻ đúng hơn :-?
 
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Những mâu thuẫn nội bộ ở Real thực ra đã âm ỉ từ lâu và nay mới được khơi dậy. Và đây cũng là một trong những lí do khiến họ thi đấu không thành công trong giai đoạn vừa rồi.


Ở Bernabeu có những điều mà ai cũng biết nhưng chẳng dám nói. Một trong số đó là việc tồn tại một nhóm quyền lực đen do Raul cầm đầu có ảnh hưởng lớn đến những người còn lại.
081114_082724_506.jpg


Ở Bernabeu quyền lực của Chúa nhẫn là vô cùng lớn


Kể từ khi tiếp nhận chức đội trưởng từ tay trung vệ nổi tiếng chặt chém Hierro, ngoài khả năng chuyên môn Raul không ngừng tạo dựng một tầm ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ còn lại. Với thâm niên chơi bóng tại Bernabeu từ khi mới trưởng thành lại có uy tín với NHM và BLĐ nên chẳng mấy chốc mà Chúa nhẫn trở có một quyền lực rất lớn trong phòng thay đồ của Real. Cái quyền lực đấy đã từng thể hiện rất nhiều lần trong quá khứ mà nổi bật là việc lật đổ Del Bosque ở mùa giải 2002/2003 hay vụ tẩy chay Ronaldo khi anh này mới gia nhập Real bởi Raul cho rằng tiền đạo người Brazil này cướp mất vị trí của người bạn thân Morientes.

Nói nhiều về Raul để thấy rõ một xu thế ở Real khi “theo Raul thì sống chống Raul chì chết”. Bởi vậy chẳng ai ngạc nhiên khi mới đây Sergio Ramos đang bị coi là một tội đồ bởi ra mặt phản ứng lại chiến thuật của Schuster và gây hấn với nhóm quyền lực đen. “Chú cừu đen” tội nghiệp Ramos có lẽ đang là nạn nhân của chính mình, hay nói đúng hơn là nạn nhân của sự tự huyễn hoặc chính mình. Vừa có vài mùa giải thi đấu thành công, SR4 đã cho rằng mình thuộc dạng "số má" ở Bernabeu và vì thế khi những đòi hỏi của anh chưa được đáp ứng, anh đã nổi loạn. Mà đòi hỏi của Ramos là gì? Được kí hợp đồng trọn đời với Real với mức lương ngang bằng với “nhóm nguyên lão” Raul, Casillas và Guti.
610x.jpg

Họ không còn vui vẻ với nhau như trước nữa

Chính điều này khiến quan hệ của Ramos - Raul trở nên căng như dây đàn. Dưới áp lực của người đội trưởng, BLĐ Real đã đưa ra những biện pháp trừng phạt Ramos. Động thái đầu tiên: treo bản hợp đồng mới vô thời hạn với Ramos; động thái thứ hai: rằn mặt anh trai và cũng là người đại diện của Ramos. Ở một khía cạnh nào đó, Sergio Ramos đang trở thành “Robinho mới”. Giống như cầu thủ người Brazil, anh cũng chỉ là một kẻ “ngoại tộc” ở Real và tất nhiên không nhận được sự ủng hộ của rất nhiều “ban ngành”, bao gồm BLĐ, BHL, cầu thủ và cả NHM. Tóm lại, Ramos quá lẻ loi trong cuộc chiến không cân sức mà anh là người chiến bại.

Những mâu thuẫn nội bộ này lập tức đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và phong độ thi đấu của Ramos. Không ai còn nhận ra hình ảnh một trung vệ lăn xả vì trái bóng, những pha lên tham gia tấn công mạnh mẽ hay những đường dốc bóng ở biên thần tốc nữa. Trái lại giờ đây là một Ramos ỉu xìu, dễ nổi nóng và rất thiếu chắc chắn. SR4 mới đây lại nhận thẻ đỏ và được “vinh danh” vào nhóm những cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất trong lịch sử CLB.

340x.jpg

Nhóm Argentina cũng có tiếng nói nhất định tại Real

Hậu vệ Marcelo đã từng thổ lộ anh rất cô đơn tại Bernabeu bởi những cầu thủ Brazil bạn bè của anh đã nối đuôi nhau rời bỏ đội bóng từ đầu mùa giải. Chính sự “cô đơn giữa đám đông” này khiến Marcelo thi đấu với phong độ cực kì tệ hại. Tuy biết vậy nhưng HLV Schuster vẫn phải làm ngơ để anh thi đấu bởi hiện tại chẳng có ai có thể thay thế Marcelo bên hành lang phải cả. Nguy hiểm hơn khi ở Bernabeu hiện đang tồn tại những nhóm cầu thủ: “nhóm Argentina”, “nhóm Hà Lan” “nhóm bản địa” và những người còn lại. Tình trạng Sneijder chỉ phối hợp với Van der Vaart hay Gago chỉ chuyền bóng cho Higuain là phổ biến. Chính những sự chia rẽ này làm đội bóng yếu đi trông thấy trong một thời điểm mà sự đoàn kết là một đòi hỏi mang tính chất sống còn.

Thêm nữa cơn bão chấn thương ghê gớm đã tràn qua và như một hiệu ứng đô-mi-nô làm gục ngã những đôi chân vốn được mệnh danh là pha lê của Real, khiến họ điêu đứng trong một cuộc khủng hoảng được coi là báo hiệu cho sự suy tàn của một đế chế vừa trải qua thời thịnh vượng với 2 chức vô địch Liga liên tiếp.
 
Mấy hôm nay thì các nhà báo ta chém gió vl lắm :-B

----------

Cho mẹ đội B lên đá đi, đuổi hết.

----------

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Back
Bên trên