Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Nhả Kaka đây :">

----------
BBĐ đã viết:
ramoshp8.jpg
Khổ thân Raul :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xong hết rồi ý mà :>
Ramos đã xin lỗi, lần trước nói chuyện vs Schuter cũng thân thiện ngon hết :x

tối nay xem mệt quá :(
 
tối nay Nistelrooy, De la Red vs Guti đá thì bọn kia tử ẹo là chắc rồi :))

----------

tự dưng mơ thấy thua, cuối cùng thua thật =))
Higuain lại ghi bàn :x
----------
De la Red đến bệnh viện dồi :-< ko biết có xao ko :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko xao rồi :x

tối nay Van Nis nghỉ :-B
trông cậy vào Higuain 4 bàn / 3 trận :x ( lẽ ra là hơn :| )
 
đầu bảng thế nào được ạ :D chưa đối đầu mà Barca nó hơn hệ số kinh lắm :-s

đá tuyến giữa trận này phụ thuộc vào Gago nhiều quá :| thấy thằng bé suốt ngày chỉ trỏ :|

----------

Higuain y Raullllllllllllllllllllllllll !!!!!!!! :x:x:x:x:x:x:x:x
 
đầu bảng thế nào được ạ :D chưa đối đầu mà Barca nó hơn hệ số kinh lắm :-s

đá tuyến giữa trận này phụ thuộc vào Gago nhiều quá :| thấy thằng bé suốt ngày chỉ trỏ :|

----------

Higuain y Raullllllllllllllllllllllllll !!!!!!!! :x:x:x:x:x:x:x:x

trận này đá nhạt quá :(
sao có mỗi em ở đây à :((
 
éo thể hiểu nổi cái thằng HLV nó chiến thuật chiến thiếc kiểu éo j nữa ~x( ai đời cho Gago vs Diarra đá vs nhau thì tấn công thế nil` dc ~x(
Phải nói chiến thuật trận này ngu éo thể tả được ấy :|
Cuối trận đang mong Almeria nó cho thêm phát nữa cho biết đường các trận sau mà đá tấn công :-< cứ cái kiểu sợ thua thế này thì chả được cái dek j đâu :-<
Quả kịch bản này được xem nhiều lần lắm rồi, nhất là cái thời nửa đầu của Capello, y hệt, ko khác tí gì, cũng 2 bố Emerson vs Diarra ở giữa, phòng thủ thì ngu mà tấn công thì bế tắc :-<
 
sắp tới tha hồ mà xem các trận đấu lớn nha =))
sevil barca valen real gặp nhau liên tục =))
hình như còn vilarreal gặp barca với real vòng 16 17=))
lịch thi đấu vãi hàng T.T
 
ờ năm nay lịch vớ vẩn, 1 đội đá phải gặp 1 lèo từ Sev đến Barca đến Real rồi Villarreal, vì thế nên mới có chuyện Sporting Gijon thua 5 vòng đầu rồi bây h thắng 1 loạt 4 vòng :))
 
BBĐ hay sao ý đã viết:
Chẳng hiểu có phải vì BTC La Liga rất đam mê hệ thống thi đấu tennis lừng danh Grand Slam hay không, mà họ đã thiết lập một hành trình tương tự khi xây dựng lịch thi đấu La Liga 08/09.

Nếu Grand Slam bao gồm 4 giải đấu nổi tiếng được tổ chức lần lượt trong năm, thì “Grand Slam” La Liga bao gồm 4 đội bóng mạnh nhất mà các CLB phải liên tiếp đối mặt ở mùa này (Sevilla, Barca, Real và Villarreal). Và nếu trong lịch sử, mới có duy nhất tay vợt nữ huyền thoại Steffi Graf thống trị cả 4 giải trong một năm (1988), thì đến thời điểm này tại La Liga, chưa đội bóng nào giành nổi quá 3 điểm khi bước vào “vòng vây tử thần” ở La Liga!

Tổng cộng có 8 CLB đã và đang trải qua hành trình quái gở trên. Đáng ngạc nhiên, CLB thành công nhất trong 4 vòng đấu khốc liệt lại là 2 tân binh Malaga và Valladolid khi giành được 3 điểm. Dù vẫn chưa trải qua hết “vòng vây tử thần”, nhưng họ khó có thể nâng được số điểm ít ỏi trên khi hành trình kết thúc. Lưu ý rằng, việc Malaga và Valladolid giành được 1 chiến thắng chỉ là từ cửa ải nhẹ nhất - Sevilla, đồng thời phải có sự trợ giúp đắc lực của Thần May mắn. Malaga đánh bại CLB xứ Andalucia ở vòng 8 do được chơi hơn người từ phút 67 (1-0), song cũng đã bị khuất phục ở cửa ải thứ 2 khi bị Barca đè bẹp 4-1 vào đêm thứ Bảy vừa qua. Còn Valladolid đã nắm chắc phần thua cuối tuần vừa rồi nếu Sevilla không mất Luis Fabiano ở phút 34 (thời điểm bị dẫn tới 0-2, sau đó thắng lại 3-2).

Ngay cả đối thủ mạnh nhất trong số các đội phải bước vào “con đường tử thần” là Atletico cũng bị quật cho tơi bời. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm/4 trận khi may mắn hòa Villarreal 4-4 ở vòng 8, còn lại đều thua tan nát. Chúng ta đều nhớ rằng, Atletico đã khốn khổ thế nào trong khoảng thời gian đó (gói trọn trong tháng 10), còn HLV Javier Aguirre suýt chút nữa bị sa thải. Nhưng ngay sau khi thoát khỏi “vòng vây tử thần”, họ đã chiến thắng khi vượt qua Mallorca 2-0 cuối tuần qua.

Atletico chưa phải là đội bóng khổ sở nhất, mà là Bilbao. Ở vòng 9 này, CLB xứ Basque đã hoàn tất 4 vòng đấu khốn khổ bằng thất bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Villarreal, để rồi chẳng giành được điểm nào.

Trong “vòng vây tử thần”, cửa ải Barca là đáng sợ nhất. Đến thời điểm này, 8 đối thủ đã bước qua đây, thì 7 phải trở về trong cảnh “không còn một mảnh giáp che thân”, chỉ duy nhất Racing may mắn kiếm được một điểm. Numancia từng thắng Barca ở vòng 1 nhưng CLB này không nằm trong “vòng quay tử thần” vì chỉ phải gặp liên tiếp Barca, Real và Villarreal, song cũng để thua cả ở 2 trận sau đó.

Rõ ràng, kiểu xếp lịch lạ lùng trên đã đem lại một vài điều thú vị cho La Liga mùa này, nhưng mang tới quá nhiều nỗi khổ cho những CLB nhỏ.
thích nhất là Villarreal :)) 3 thằng kia quần cho tơi bời rồi đến tay anh Villar dọn dẹp nốt :))
 
đêm nay đá :x :x :x :x
chắc chỉ vui vầy được vs ae nốt hôm nay. đợt tới em bị cắt mạng cắt TV rồi =((

Pepe vs Nis trở lại :x:x
 
căng j nữa :-??
Đội hình chắc thế này :-?

Ramos Pepe Canna Marcelo
---------Diarra-----------
Robben Vaart Sneijder
Higuain Nistelrooy Raul
8->
@Dương : 07-10 là mới lớp 11, làm j mà đã cắt mạng cắt TV thế :-s
 
chắc cắt mạng đón Tết ;))

Ramos ký hợp đồng mới rồi à :| official chưa =((
 
tại vì chả có j phải chê trách nhiều Real trận này cả. Guti chuyền hỏng, Del một mình một bóng ngay sát vòng cấm, sút, vào. Trận đấu kết thúc ở phút 20.

----------

thua thế này có khi cũng là cái hay, ít nhất từ trận sau tinh thần sẽ nâng cao. Thể hiện rõ nhất là Ramos, trận Almeria cả trận vượt vạch giữa sân vài lần thì trận này trở lại với hình ảnh quen thuộc lên công về thủ liên tục.
Hiệu quả và chắc chắn là 2 cái thiếu trầm trọng hiện nay :-(
 
Back
Bên trên