Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

nói như chym, kaka lại chả dọa đi bao nhiêu lần rồi đấy à , ko tăng lương còn lâu mới giữ được chân nó :)) , ở đấy mà loyal , giờ có khoảng chục thằng lương cao hơn nó xem nó có đòi " chơi bóng ở la liga " nữa hay không là biết :)) AC có pirlo trung thành tao còn tin, chứ kaka thì tao ko nghĩ thế đâu =;
 
Pirlo : "Tôi thích thi đấu trong màu áo trắng giống như 2 loạt trận cuối của tuyển Ý" 8-> Trung thành nỗi j :-"
 
:-j Kaka mà chym thì Ronaldo là bố của chym, ít ra Kaka vẫn khẳng định tình yêu và tương lai của mình là ở Milan, Ronaldo thì sao 8->.

chưa bao giờ Kaka nói có ý định rời Milan nhá :))
 
:-j Kaka mà chym thì Ronaldo là bố của chym, ít ra Kaka vẫn khẳng định tình yêu và tương lai của mình là ở Milan, Ronaldo thì sao 8->.

chưa bao giờ Kaka nói có ý định rời Milan nhá :))

sống và làm việc ở Milan môi trường nó khác với ở MU anh ạ :-<, ở 1 clb mà cầu thủ thường đến và nghỉ hưu thì khác với 1 clb đến đến đi đi, với cả tùy vào hoàn cảnh nữa ;)) được tăng $ rồi thằng éo nào chả nói dc tử tế với clb :))
Ronaldo thì em cũng coi nó ra gì đâu, tuy nhiên, ;)) , đừng bảo là kaka chưa bao giờ lên tiếng " muốn chơi ở la lìga" nhé ;)), tăng lương rồi nó mới im đấy, ko tăng lương xem, lại chả tình yêu với tương lai. Kaka , ro7 hay thằng nào cũng thế thôi, nhét vào mồm 1 đống tiền xem có yêu đương thắm thiết, tương lai lâu dài ko ( trừ mấy legends ) ? lol, nhắc lại quan điểm, kaka không phải là 1 cầu thủ trung thành nếu mức lương của anh ta ở Milan không được tăng cao như hiện nay :-j


edit : kaka là chym thì ronaldo là bố của chym =)) quá bằng bảo kaka gọi ronaldo là bố à =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ronaldo chưa chắc đã ăn QBV ;)) Có khi lại là Casillas ;))
- Thủ môn xuất sắc nhất CÂ, cái này bình chọn lâu lâu ồi :-B
- Zamora Liga
- Vô địch Liga
- Vô địch Euro
- Zamora Euro
- Đội trưởng TBN
-----> cũng có cơ cạnh tranh đấy chứ :)) Quả này ko vàng chắc cũng phải bạc 8->
 
Ronaldo chưa chắc đã ăn QBV ;)) Có khi lại là Casillas ;))
- Thủ môn xuất sắc nhất CÂ, cái này bình chọn lâu lâu ồi :-B
- Zamora Liga
- Vô địch Liga
- Vô địch Euro
- Zamora Euro
- Đội trưởng TBN
-----> cũng có cơ cạnh tranh đấy chứ :)) Quả này ko vàng chắc cũng phải bạc 8->

có cái giải này à =)) =))
 
Hơi đụng chạm tí :"> đừng ném đá em nhá :">

4rum Realvn đã viết:
Cách nay 7 năm, Real Madrid đã thuyết phục Zinedine Zidane bỏ Juventus về với họ với số tiền chuyển nhượng KLTG (dành cho Juve) là 64,4 triệu Euro. Tình hình hiện nay của C.Ronaldo cũng khá giống Zidane. Danh thủ người BĐN vừa tuyên bố muốn về real madrid do khó cưỡng nổi sức hút của mức lương kỷ lục 200.000 bảng/tuần. Theo tờ AS, real madrid đã có kế hoạch chu đáo gồm 3 bước, rất đúng cách cựu chủ tịch Florentino Perez từng áp dụng với Zidane hồi năm 2001.

Điểm khác của chiến dịch lần này là sự tấn công liên tục từ báo giới TBN,chủ yếu là các tờ báo thân Real như AS,Marca ! Và nó đã cho thấy sự hiệu quả đến đáng sợ!

Bước 1, chủ tịch real madrid Ramon Calderon đã nhóm họp bí mật với tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic, cả 3 tán đồng quyết định không công bố hợp đồng C.Ronaldo về real madrid (tối đa là sau 40 ngày nữa, khi VCK Euro 2008 kết thúc) cho đến khi cầu thủ này hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Bố nuôi của Ronaldo đã nói rằng chắc chắn danh thủ này không có ý định ở lại và tham gia chuyến du đấu mùa hè của M.U.

Bước 2, Ronaldo sẽ thông báo với gia đình Glazer (chủ sở hữu M.U) quyết định của mình sau thời gian nghỉ hè. Giám đốc điều hành M.U David Gill được đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes thông báo rằng thân chủ của ông ta sẽ không đến với một CLB nào khác ngoài Real Madrid, và Gill không nên nhận lời đàm phán với bất kỳ một đội bóng nào muốn mua Ronaldo. Coi như Ronaldo đã đi đến quyết định sau chót.

Bước 3, M.U sẽ thất bại nếu làm căng với Ronaldo, như Juve với Zidane 7 năm trước. M.U dọa sẽ không trả lương cho danh thủ này nếu anh ta đình công không thi đấu (vì M.U không chịu bán Ronaldo cho real madrid). Tuy nhiên, Sir Alex đã bác bỏ ý này. Ông sẽ gặp riêng Ronaldo thuyết phục như cách nay 2 năm sau VCK World Cup 2006 (Ronaldo cũng muốn rời M.U đến real madrid nhưng đã bị Ferguson thuyết phục) HLV này có vẻ là hy vọng cuối cùng của M.U. Hiện tại, Ronaldo đã yêu cầu Mendes thương lượng những điều khoản cá nhân với real madrid, trong đó anh ta đồng ý cho phép CLB TBN này giữ 50% bản quyền hình ảnh của Ronaldo tại xứ đấu bò cũng như ở nước ngoài. Trước đây, Zidane cũng chấp nhận đề nghị tương tự từ Real Madrid.

Những thông tin trên được tờ AS đăng tải ngay sau khi CR cùng MU giành danh hiệu vô địch CL,và nó đã đúng đến kì lạ ở thời điểm này,chúng ta cũng nhìn lại diễn biến !

Ngay sau trận chung kết cúp C1, Marca lập tức tung tin về cú điện thoại gọi tới cho chủ tịch Real Madrid Calderon.Nội dung của nó là : chúng ta hãy khởi động kế hoặch,Ronaldo đã có tất cả tại MU và anh ta sẽ đến Real !
Ngay lập tức,Alex Ferguson điên tiết với đội bóng La Liga và gọi đây là hành động :'' thiếu đạo đức '' !Còn CR thì chối bai bải: ''Tôi cam đoan sẽ tiếp tục thi đấu và cống hiến cho M.U. Tôi cảm thấy thực sự tự hào vì được chơi bên cạnh những người đồng đội xuất sắc ở Old Trafford ''.

Real tung ra đòn mới :Đề nghị một bản HD bom tấn với Ronaldo: Anh sẽ có 200000 bảng/tuần, tương đương 9.5 M EUR /năm (sau thuế) !Còn với MU : Đầu tiên là cái giá kỉ lục : 80 triệu,rồi 90 triệu EUR.

CR lưỡng lự, siêu sao này không còn lên các trang báo khẳng định tương lai của mình nữa.Còn phía MU :''M.U thà để Ronaldo ngồi dự bị chứ không bán cho Real'', nếu như tin tưởng vào cầu thủ của mình,họ đã hành động khôn khéo hơn

Ngay lúc đó,AS và Marca đồng loạt đưa tin : CR tiết lộ với bạn bè rằng:trái tim của Ronaldo luôn hướng tới Madrid ! Liệu tin tức này có chính xác không? Tôi và các bạn không thể kiểm chứng được,mà nếu có chính xác,cũng có là gì khi CR chưa chính thức tuyên bố !

Sau đó một bản HD siêu tưởng được đưa ra : CR=Robinhdo+Ramos+Diaara +30M EURO!Hàng loạt các diễn đàn, các nhà phân tích(cả thân MU)cùng bàn luận,BLD MU cũng phải suy xét,còn ở Madrid,có lẽ bộ sậu của Real đang bật sâm panh ăn mừng !

Vẫn chưa có dấu hiệu tích cực từ phía MU,thay vào đó là những bức ảnh tố cáo một HLV thể lực đã làm việc cả cho MU,hiện giờ thuộc BHL của Real đã gặp CR tại Roma.Alex Ferguson điên tiết,và doạ sẽ kiện Real lên Fifa.
(Nhận định của tôi : Alex Ferguson đã quá khờ khạo trong hành động này,không phải ngẫu nhiên mà các bức ảnh này được công bố thời điểm đó)!

Cùng với thời gian diễn ra Euro: Các báo tiếp tục :''Dự EURO 2008, C.Ronaldo vẫn nhớ... Real!'', điều này gây mệt mỏi cho cả CR và tuyển Bồ Đào Nha,anh nói :'' tôi chỉ quyết định sau Euro,tôi sẽ tập trung cho Euro'', nhưng sau đó, có lẽ là do sức ép, do cả sự phấn khích của mình, CR lên một tờ báo đến từ.....Brazil và nói :'' Tôi muốn đến Real''-quả bom đã phát nổ.Hãy chú ý: tại sao là báo của Brazil...mà không phải một tờ báo thể thao uy tín nào khác của Anh,Pháp, TBN... !

Cuối cùng :CR cắt đứt con đường có thể quay lại MU của mình: Từ chối gặp Ferguson,tuyên bố không đời nào về Old Trafford:“Tôi không cần biết Sir Alex nghĩ gì, tôi cũng chẳng cần quan tâm việc tôi đến Real Madrid sẽ làm ông ấy phát điên, tôi sẽ làm gì tôi muốn"".Và coi như anh đã là người của câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới !

Nhưng phía Real chưa dừng lại ở đó : Calderon tuyên bố: Sẽ không trả 100M EUR cho một cầy thủ, dù là ai đi chăng nữa.Đây là một lời cảnh cáo cho sự bất hợp tác và không biết điều của BLD và BHL MU.Nếu vụ CR thất bại.Real cũng không mất gì nhiều , còn MU,họ đã mất hình ảnh CLB,lòng trung thành của siêu sao sáng giá nhất...và cả 1/10 khoản nợ của lão chủ CLB Glazer !

Calderon có thể thua Perez về các mối quan hệ,về cả cách dùng tình cảm,nhưng ông vẫn là một chủ tịch đầy quyền lực của Real Madrid ! Ông đã dùng xuất sắc công cụ báo chí, để đạt được bản siều hợp đồng của mình!
Đó là một vài trong muôn ngàn lí do lí giải tại sao Real Madrid luôn có được những tên tuổi xuất sắc nhất của bóng đá thế giới
Tổng hợp từ nhiều nguồn và nhận định, bình luận của raulbkhn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
200k Bảng/tuần chửa chắc đã kéo được, chú này tham thế phải 250k. Nhưng mà như thế thì chú ấy sang chú ấy cũng chơi bời vung vãi thôi. Như Rô vẩu nhà cháu í, giờ chắc đang muốn ở lại vì ko thằng nào mua, chú Pep bảo là tao ko cần mày, chắc động thái này để chuẩn bị cho đợt giảm lương chú này sắp tới thôi.

Trung thành trong số các em trẻ phải nhắc đến em Messi nhà cháu ;)), chắc ở Barca từ bé nên lương có ít tí nhưng mà cũng chả bao giờ làm mình làm mẩy đòi tăng. Bé Dos Santos kém quá mà đòi lương cao cho đi rồi đấy. Đá ngon ắt được tăng lương như bé Bojan í, mà có đòi đi đâu.

Thấy giờ có mỗi chú Messi, Fabregas trẻ tuổi tài cao mà chung thủy tuyệt đối, lại mẫu mực, đúng là lò của Barca ko những dậy về kỹ thuật, chiến thuật mà còn dậy bài học làm người (mỗi tội nảy nòi ra chú Dos)
 
thiệt tình, trung thành như piqué á :-< , cứ phải về barca mới chịu dc :-<

Còn cái bài kia của BF thì nói làm gì :-j chả có ai có thể phân tích hoàn chỉnh , ko phiến diện cá nhân cả, fan RM thì kiểu j chả thủ d cho real nhiều hơn :-j

Ps : lòng trung thành của cầu thủ là thứ mà phải tồn tại thì mới mất đi dc .
 
Ps : lòng trung thành của cầu thủ là thứ mà phải tồn tại thì mới mất đi dc .
Triết vãi :D
cứ quanh đi quản lại đồn đồn đại đại, mấy hôm nữa CR7 lại về quê đá bóng :)
 
cái bài quote trên kia có đoạn nói Ronaldo lên báo Brazil nói muốn đến RM đã thấy vl điêu toa phiến diện rồi :))
 
Back
Bên trên