Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Muốn xem TBN đá quá :((
lại nhớ Raul ...

@Lê Anh: ai bảo bt Robinho toàn đá trái, Robben toàn đá phải ??? -_- Có mỗi 1,2 trận như thế thôi, còn thì bt lúc nào 1 trong 2 thằng chả chấn thương -_- ... Real đội hình toàn bị lệch mà, cánh phải chỉ có Ramos thôi, bố này mà chấn thương hay bị treo giò thì cánh phải Real coi như toạch, tấn công ko được mà phòng thủ cũng chả nên hồn ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bt thì Robinho toàn đá trái thì đúng. CÒn Robben ở Chel toàn đá phải:-? Mà em cũng chưa xem trận nào Real co Robben cả:)) Mấy trận xem nó ghi bàn toàn qua highlights:))
 
hồi đầu mùa Robinho đá gần như hộ công ý chứ :D thi thoảng lắm mới tạt ra cánh trái :D
 
đâu, robben đá cáh trái mà, thỉh thoảg đảo cáh vs j.cole hồi ở Chels thôi :-j côg nhận robben cuối mùa đá hay :))
 
Sneijder, chàng DJ siêu hạng ở ĐT Hà Lan

Hai lần "nổ súng" giúp Hà Lan bay cao tại "bảng tử thần", Wesley Sneijder vụt sáng trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất ở ngày hội EURO 2008 tính cho đến thời điểm này.

Cho đến trước ngày VCK EURO 2008 khởi tranh, không ít người hâm mộ hoài nghi về sức mạnh của "Cơn lốc màu da cam", bởi trong tay Van Basten là một đội hình trẻ trung vừa chật vật vượt ải vòng loại. Thế nhưng, chỉ sau hơn 180 phút chạm trán "đại gia" Italia & Pháp, tất cả phải nhìn ĐT Hà Lan bằng một con mắt khác.

Sne.jpg

Sneijder sút tung lưới Italia ngay trận mở màn - Ảnh: Getty

Trong chiến thắng kinh ngạc vừa qua, có một nhân vật mà fan hâm mộ áo cam liên tục xướng tên - Wesley Sneijder. "Chú sóc nhỏ" vừa tròn 24 tuổi (hôm 9/6) cao có 1m70 đã khiến khán đài sân Stade de Suisse như nổ tung với hai tuyệt tác bàn thắng đẹp như tranh vẽ.

Đâu tiên là cú volley thần sầu, đánh bại "người nhện" Buffon ở góc không tưởng, góp công lớn trong màn "tra tấn" hàng thủ Ý ở trận ra quân. Chưa dừng lại, Sneijder tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn với pha quay người sút căng ngoài vòng cấm, không cho Coupet cơ hội cản phá, giúp Hà Lan bắn hạ "gà trống Gaulois" 4-1.

Hai pha lập công đẳng cấp là những dấu ấn đậm nét mà Sneijder để lại ở kì EURO đầu tiên anh tham dự. Tuy thể hình nhỏ bé nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng của Wesley Sneijder trong đội hình của Van Basten là cực kỳ lớn lao.

Ở hoàn cảnh Robben & Van Persie vẫn chưa đảm bảo về mặt thể lực trận ra quân, HLV Van Basten buộc lòng phải xếp Sneijder đá như một tiền đạo trái (dù sở trường là tiền vệ trung tâm). Ấy thế mà ngôi sao đang khoác áo Real chẳng hề tỏ ra bỡ ngỡ. Ngược lại, anh còn thi đấu cực kỳ xuất sắc, lên công về thủ nhịp nhàng rồi loé sáng, xé toang mành lưới Italia.

Nhìn vào thế công của Hà Lan, Sneijder dù không có tốc độ như Robben, sức càn lướt như Kuyt, nhưng anh lại gây ấn tượng với khả năng di chuyển linh hoạt và thông minh. Chính vì thế, hàng thủ đối phương luôn bất ngờ trước các tình huống xâm nhập vòng cấm khôn ngoan của chàng tiền vệ đeo áo số 10.

Ngoài ra, Sneijder còn sở hữu vũ khí bí mật khác dễ tạo nên đột biến, đó chính là những tình huống sút xa và đá phạt. Thực tế đã được chứng minh trong trận gặp tuyển Pháp, khi anh ấn định kết quả 4-1 bằng cú đá hóc hiểm từ cự ly 20m, đưa bóng cuộn vào góc lưới cao.

Tuy chưa có "đất" thể hiện tài sút phạt thần sầu, nhưng hẳn các fan hâm mộ Real Madrid chưa quên những bàn thắng dán mác Sneijder ở La Liga mùa vừa qua, khiến tất cả liên tưởng anh đến "vua đá phạt" David Beckham.

Nhờ sức trẻ, lối chơi năng nổ và thuần thục cả hai chân, Sneijder đang thăng hoa rực rỡ cùng các đồng đội, đưa "cơn lốc màu da cam" càn quét mọi chướng ngại vật cản đường.

DJ số 1 ở ĐT Hà Lan
Sne1.jpg

Sneijder ăn mừng sau trận đại thắng Pháp - Ảnh: AP

Từ nhỏ, Sneijder rất hiếu động và luôn tạo nên bầu không khí sôi nổi trước đám đông. Tính cách đó đã đưa anh đến với dòng nhạc Dance. Sneijder từng mơ ước sau này sẽ trở thành một DJ (người chỉnh nhạc) nổi tiếng như các bậc đàn anh, DJ Tiesto hay Armin van Buuren.

Thế nhưng, vốn là con nhà nòi nên bố mẹ anh đã hướng theo nghiệp "quần đùi áo số". Tài năng trên sân cỏ của Sneijder nhanh chóng được phát lộ ở Ajax trước khi thực hiện cuộc chuyển nhượng sang Real với giá trị kỷ lục - 27 triệu Euro hồi hè năm ngoái.

Trong đống đồ đạc cá nhân mỗi khi thi đấu, chiếc iPod luôn là vật bất ly thân của Sneijder. Đến Thụy Sỹ, anh còn xin phép người thầy Van Basten cho mang theo nguyên cả bộ dàn âm thanh tối tân.

Được Van Basten "bật đèn xanh", Sneijder bắt đầu thể hiện khả năng "mix" nhạc ngay trong phòng thay đồ của ĐT Hà Lan. Bầu không khí lo lắng, nặng nề của các cầu thủ trước trận đấu nhanh chóng tan biến khi nghe giai điệu dance sôi động và cuốn hút.

"Trước những trận đấu quan trọng, tất cả cầu thủ đều ngồi một chỗ và thường có tâm trạng lo lắng. Áp lực, sự căng thẳng sẽ ngày càng tăng trong phòng thay đồ khi đến sát giờ thi đấu. Một số người cố gắng giải tỏa stress bằng cách nghe nhạc qua iPod, nhưng tôi có cách hữu hiệu hơn giúp các đồng đội thoải mái.

Với bộ dàn âm thanh hiện đại, chúng tôi bắt đầu thưởng thức những bản nhạc hay, và tiếng nói, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Chính tâm lý phấn chấn đã giúp chúng tôi nhập cuộc tự tin, đánh bại ĐT Italia và Pháp" - Sneijder cho biết.

Anh cũng giải thích thêm, âm nhạc trong phòng thay đồ đã mang đến hiệu ứng tích cực. Bản thân Van Basten cũng phải thừa nhận: "Các cầu thủ cảm thấy dễ chịu khi nge nhạc của Sneijder trước mỗi trận đấu. Vì thế, không có lý do gì để phàn nàn cả".

Âm nhạc là nguồn cảm hứng giúp Wesley Sneijder gây ấn tượng mạnh ở kì EURO lần này. Và giờ, anh cũng đang truyền lại bí quyết đó cho các đồng đội, để "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục hoành hành trên đất Áo & Thụy Sỹ.
...Iu Sneijder vãi :x:x:x...không biết ở Real có biểu diễn trước trận đấu như ở HL không nhở...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy anh Real ở Hà Lan đá rõ trâu mà 2 anh Ramos vs Casillas lại xuống dốc :( Chắc tại đá nhiều quá :))
Nhìn sơ qua thấy cứ thằng nào đá ít thì hầu như đều tỏa sáng. Robben , Nistelrooy chấn suốt :-B Sneijder cũng 1 giai đoạn dài nửa cuối :-B Pepe cũng thế, Metz thì gần như hồi phục cái là đi đá cho Đức luôn :))
Còn Canna chưa đá đã out =))
8 thằng thì 1 thằng out, 2 thằng đá ko tốt , 5 thằng còn lại tỏa sáng rực rỡ :|
 
Milan có mỗi Pirlo tỏa sáng rực rỡ =((

kinh nghiệm là đá ở tuyển ít thôi, lúc về CLB mệt mỏi => đầu mùa giải khởi đầu cực kỳ chậm chạp :))
 
sao ko ai nhắc De Rossi nhể, số 10 đá tv phòng ngự :x
 
Gago được đá chính cả trận Brazil- Argen :x
Tình hình là càng ngày càng ngon lên ồi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...cm...chán quớ...
Mức giá mà Real đưa ra cũng có thay đổi chút ít, theo đó, ngoài số tiền 45 triệu bảng mà MU nhận được, Kền kền trắng sẽ các thêm tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder
các ai ko các lại các Sneijder...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ramos đá Euro phong độ kém vãi :-< đá éo thấy có tí j gọi là nhanh nhẹn cả :-< cứ nặng nề thế nào ý :-<
 
Không các hoặc bán Ramos, Robinho, Sneijder thì trả lương cầu thủ Real còn chả có tiền chứ đừng nói là mua được Ronaldo. Real cứ tuyên bố không thiếu tiền mua Ron nhưng đã dám chồng lên bàn khoản tiền nào đâu. Toàn bộ những offer mà báo chí nói đến đều phải các thêm vài cẩu thủ nào đấy. Nào la Ramos - tương lai của Real, Robinho - một trong những tiền đao xuất sắc nhất ( ghi 15 bàn cho Real mùa năm vửa rồi nếu không nhầm) hay Sneijder tiền vệ xuất sắc nhất của Real. Thời của các đội bóng TNB qua rồi, h là thời của các đội bóng Anh, vừa đá bóng vừa làm kinh tế hoặc có những ông chủ giàu sụ. AC h còn phải tuyên bố chào thua Man City trong chuyển nhượng thì đủ biết thế lực của các đội bóng Anh như thế nào.

Tính sơ sơ vụ Ronaldo nhé : 30tr bảng cộng Ramos với Sneijder ( mỗi chú giá độ 20tr cộng vào là vừa đủ 70tr bảng), một bản hợp đồng kỉ lục cho Ronaldo trong 5 năm mất thêm độ 50 - 70tr bảng nữa ( lương, thưởng cộng các khoản bản quyền hình ảnh, quảng cáo), thêm độ 25-30tr bảng để mua một hậu vệ và 1 tiền vệ trung tâm thay thế 2 cầu thủ trên nữa, cộng thêm lương, thưởng cho 2 chú mới độ 20tr (nếu không mua thì đừng hi vọng vô địch C1 với mấy chú như Heguian hay Delared hoặc Arjen "chân tôi làm bằng thủy tinh" Robben). Tổng cộng chi phí phải vào khoảng 150tr bảng = 300tr USD cho 01 cầu thủ, vài vụ thế này thì phá sản :D, không biết sau đấy bán cái gì để gán nợ.

Hơn nữa tại MU, Ronaldo có thể đá hay như vậy được là do MU sắp xếp đội hình để phát huy tối đa khả năng của Ron, đến cả Rooney cũng chịu hi sinh đá dạt cánh hay lùi sâu để nhường chỗ cho Ron. Sang Real liệu Raul hay Ruud có chịu đá tiền vệ cánh để Ronaldo xông lên ghi bàn không? Hay những Galacticos của Real có chịu lùi một bước, đá xoay quanh Ronaldo để anh làm nhân vật chính không? Possibly near Impossible! Và khi Ronaldo không được làm trung tâm của đội bóng thì lúc đó lục đục chắc chắn sẽ xảy ra vì Ronaldo h đã quen với cách người khác phải ngước nhìn chứ không phải ngước nhìn người khác rồi. Cứ thử chờ xem khi Ron về Real thì chuyện gì sẽ xảy ra :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có cái j to tát quá ở đây cả :-?? Giá của Ronaldo maximum 90-100tr EU. Còn các khoản khác ko phải thanh toán luôn trong 1 lúc, ko phải vấn đề quá lớn. Nhìn Real 2 -3 mùa vừa qua, mùa nào cũng 100-200 tr EU (trong khi tiền thu về từ bán cầu thủ gần như là ko đáng kể) để mua cầu thủ thì cái số 100 tr cho Ronaldo cũng chả có j. Có thêm Ronaldo thì quỹ lương của Real tăng thêm được bao nhiêu, liệu có to hơn cái quỹ thời kì Zidane, Figo, Ronaldo hay Beckham cũng xuất hiện ở Real ko, trong khi phần lớn cầu thủ hiện nay chủ yếu là các cầu thủ trẻ & cũng không phải cỡ hàng ông sao to. Sneijder chân ướt chân ráo từ Ajax đến, giá cả trên dưới 20tr EU, thử hỏi lương cao đến đâu, hay kể cả anh sao Nistelrooy gần như hết thời ở MU, đến Real liệu có dám đòi hỏi 1 mức lương quá đáng :| Có mỗi Robben, khả năng lương cao còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu để so sánh vs Raul thì cũng chưa bằng, trong khi Raul so với Zidane hay Figo thì cũng chỉ là ngang hàng nhau.
Real ko thiếu kinh nghiệm để xử lý mấy vụ như này & Real chưa bao h thất bại với 1 hợp đồng sao (ko được chuyên môn thì cũng được cái khác)
Cho nên, một khi đã mua bán được với giá chuyển nhượng hợp lý, thì cái đáng chờ đợi tiếp theo là phong độ của Ronaldo chứ ko phải là những cái ngoài lề. :-j Real có thể trả giá 30tr EU cho 1 trung vệ gần như là ko tên tuổi như Pepe thì cái giá 90-100tr EU cho Ronaldo là có thể chấp nhận được

Còn nếu xét theo tin đồn ý, Robinho đang rục rịch đàm phán đấy ;;) Dù j đi nữa con mắt nhìn vào Real bây h mỗi người là khác nhau. MU nhìn vào, chỉ chú ý đến Ronaldo ra sao; còn Real nhìn thì Ronaldo chả là cái j, cũng chỉ như bao cầu thủ đến và đi khác, ko hơn ko kém. Cũng chỉ như Kaka mà thôi :-j
 
Chả có cái j to tát quá ở đây cả :-?? Giá của Ronaldo maximum 90-100tr EU. Còn các khoản khác ko phải thanh toán luôn trong 1 lúc, ko phải vấn đề quá lớn. Nhìn Real 2 -3 mùa vừa qua, mùa nào cũng 100-200 tr EU (trong khi tiền thu về từ bán cầu thủ gần như là ko đáng kể) để mua cầu thủ thì cái số 100 tr cho Ronaldo cũng chả có j. Có thêm Ronaldo thì quỹ lương của Real tăng thêm được bao nhiêu, liệu có to hơn cái quỹ thời kì Zidane, Figo, Ronaldo hay Beckham cũng xuất hiện ở Real ko, trong khi phần lớn cầu thủ hiện nay chủ yếu là các cầu thủ trẻ & cũng không phải cỡ hàng ông sao to. Sneijder chân ướt chân ráo từ Ajax đến, giá cả trên dưới 20tr EU, thử hỏi lương cao đến đâu, hay kể cả anh sao Nistelrooy gần như hết thời ở MU, đến Real liệu có dám đòi hỏi 1 mức lương quá đáng :| Có mỗi Robben, khả năng lương cao còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu để so sánh vs Raul thì cũng chưa bằng, trong khi Raul so với Zidane hay Figo thì cũng chỉ là ngang hàng nhau.
Real ko thiếu kinh nghiệm để xử lý mấy vụ như này & Real chưa bao h thất bại với 1 hợp đồng sao (ko được chuyên môn thì cũng được cái khác)
Cho nên, một khi đã mua bán được với giá chuyển nhượng hợp lý, thì cái đáng chờ đợi tiếp theo là phong độ của Ronaldo chứ ko phải là những cái ngoài lề. :-j Real có thể trả giá 30tr EU cho 1 trung vệ gần như là ko tên tuổi như Pepe thì cái giá 90-100tr EU cho Ronaldo là có thể chấp nhận được

Còn nếu xét theo tin đồn ý, Robinho đang rục rịch đàm phán đấy ;;) Dù j đi nữa con mắt nhìn vào Real bây h mỗi người là khác nhau. MU nhìn vào, chỉ chú ý đến Ronaldo ra sao; còn Real nhìn thì Ronaldo chả là cái j, cũng chỉ như bao cầu thủ đến và đi khác, ko hơn ko kém. Cũng chỉ như Kaka mà thôi :-j


1 - Bản thân Real tự đánh giá Ronaldo có thể kiếm được cho đội bóng 500 tr E, mà ManU nổi tiếng về việc khai thác giá trị thương mại của các cầu thủ liệu có gà đến mức bán Ronaldo giá bèo thế không?
2- Các khoản khác không phải thanh toán một lúc nhưng khi tính toán các chi phí và kế hoạch lâu dài không thể không tính vào được, ví dụ như xây cái nhà 3 tỷ, không phải trả ngay lúc xây móng nhưng chắc chắn trong bản dự trù kinh phí phải cho tổng là 3 tỷ chứ.
3- Chính vì Real cứ vung tiền mua như thế mà vỡ nợ một lần, đầu năm nay phải vay gấp 20tr E để trả lương cầu thủ, nợ hiện h là hơn 400 tr E và quan trọng là đang KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN (cái này hộm nọ đọc ở báo nào quên phéng rồi).
4-Quỹ lương của Real thì vẫn là một dấu hỏi tuy nhiên lương của các cầu thủ không thể ở mức trung bình nhất là các ngôi sao như Raul, Ruud, Cassilas, Diarra, Robinho... lí do là vì họ đều là các Galacticos, dù ở Real hay từ các CLB khác chuyển đến thì vẫn đang ăn lương sao, đến Real đội bóng nhất nhì TG thì không đằng nào chịu ăn lương thấp hơn. Còn Ronaldo đến Real thì lương vào khoảng 350 000 USD/tuần sau thuế (180 000 bảng), thuế là 30%, thử làm phép tính xem :D.
5- Hị hị, Real coi Ron cũng như một cầu thủ khác, chú không theo dõi tình hình à:)). Đích thân Chủ tịch Real tuyên bố việc Ron đến thi đấu cho real là một vinh dự lớn cho CLB đại loại :" It's a great honour that player like Ronaldo could join and play for our club"( cái này được phát live trên ESPN nhé). Đã bao giờ một đội bóng lớn phải hạ mình thế chưa? Từ trước đến h chỉ có các cầu thủ honoured vì được khoác áo một CLB, chưa bao giờ AC, MU , Barca... lại phải hạ mình đến thế, có chăng chỉ là những câu như : " He is a great player, it would a great addition to our squad" or "if he joins us than our team can be improved greatly"...
Mà Real mua Ronaldo cũng không phải chỉ đơn thuần là về chuyên môn mà còn là vì để bán áo và kiếm tiền quảng cáo nữa. Mua được Ron hay không có thể là quyết định sống còn với Real trong vài năm tới. Sau khi trở thành CLB có thu nhập cao nhất được 2 năm, Mu đã giành lại ngay lập tức danh hiệu đó và theo các hãng tài chính lớn thì vài năm tới ( nhất là khi hợp đồng truyền hình mới của EPL có hiệu lực) không có đội bóng nào có khả năng challenge vị trí của MU cả. Cho nên Real mua Ronaldo về để tăng số áo bán ra, tăng số người xem truyền hình... Hị hị bảo Real coi Ronaldo như những cầu thủ khác e hơi nhầm lẫn.
 
Real Madrid coach Bernd Schuster has urged his club to 'pay what is necessary' to take Manchester United star Cristiano Ronaldo to the Bernabeu.
'For a player of his kind of level, we must pay what is necessary,' he told German television channel DSF.

'Because, for us what is most important is to win the Champions League and he can help us achieve that.'

Đủ thấy Real ước Ronaldo thế nào :))
 
1. Real đánh giá 500tr thu về hay ko thì anh ko biết được. Đấy là kế hoạch của các lãnh đạo, mọi con số đưa ra chỉ là phỏng đoán.
2. Cái này đúng. Nhưng với những chuyên gia làm kinh tế hàng đầu, ko ai là ko chuẩn bị trước những khoản này. Nhưng xin nói xây nhà 3 tỷ chắc chắn không cần đủ sẵn 3 tỷ trong túi mới xây được.
3. Nói về nợ, ko CLB nào là không có nợ. Điều quan trọng là số nợ ấy có nằm trong tầm kiểm soát của CLB hay ko, hay chí ít người ta thấy được CLB có khả năng thanh toán nợ hay ko . Cũng xin nói, liệu có bao h 1 CLB bất kì nào có thể trả được một số nợ lớn 1 lúc ? Chắc chắn là không. Và liệu có ai đi đòi một đống nợ lớn 1 lúc, trong khi có thể hưởng lợi khá nhiều từ số nợ ấy, lại càng không. Nếu nói trắng ra, với số nợ như của MU bây h, nếu muốn thẳng tay đòi, cái ngân hàng chủ nợ ấy hoàn toàn có thể sở hữu 1/3 hay thậm chí một nửa MU. Cho nên, lấy tiềm lực kinh tế ra so sánh là hoàn toàn ko thuyết phục.
4. Cũng tương tự, nếu đã là dấu hỏi lớn thì tại sao còn phải đi đoán già đoán non. Thời kì bán sân tập đã qua từ rất lâu rồi, trả nợ là 1 phần, còn 1 phần là nâng cấp khu tập luyện. Bán đi rồi ngay sau đó xây dựng một khu tập luyện mới hiện đại hơn. Đấy chỉ là thỏa thuận giữa Real và thành phố; thành phố muốn khu đất đó để xây dựng một SVĐ để chuẩn bị cho chiến dịch đăng cai Olympic 2012 ( báo Việt dịch từ BBC đáng tin chứ). Thử hỏi 1 CLB bán 1 sân tập đi để trả nợ + xây dựng 1 sân tập khác liệu có khả năng trả số nợ đấy ko. Tính đến thời điểm này đã là 6-7 năm, trong 6-7 năm ấy, chả nhẽ quỹ lương Real lại ko lớn hơn bây h. Cho nên suy diễn của anh về cái viễn cảnh vỡ nợ lương là điều ko thể xảy ra. ( còn cái 20tr vay kia thì cho vào sọt rác đi, ngay 1 CLB nhỏ nhất ở Liga hay bất cứ đâu ở các giải hàng đầu đều có thể thanh toán chứ đừng nói Real, đọc tin nên biết tin nào có thể tin tưởng ;) ) Hợ hợ, tin báo lá cải :-j
5. Calderon nói ở ESPN á 8-} Có mà ESPN nói theo Goal, The Sun.... Mà kể cả Marca hay As cũng còn ko đáng tin chứ đừng nói đến ESPN. Ronaldo giỏi, đúng. Real muốn có Ronaldo, đúng. Nhưng so với mức độ si mê Kaka thì cũng chưa là j :-j
 
Back
Bên trên