Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Cứ yên tâm đi,đang loạn thế này thì chắc chắn chả có j xảy ra cả.
Chỉ khi nào mọi sự tạm lắng xuống thì lúc ý mới là lúc MU nó lời tạm biệt Ro7 >:) sẽ sớm thôi >:) Lo mà tăng lương đi ;)) Như Kaka mà ko tăng lương thì đi là chắc chắn ;))
Mà cảnh báo Kaka ;)) đang im lìm thế này >:)
 
giờ mất nốt Kaka nữa thì chắc chết luôn :-< vừa mất Gilar đã đau lắm rồi :(

có lây Emerson hay Brocchi thì sang mà lấy :)|
 
Dễ mất lắm :-B tất cả đều đang hướng về Ronaldo, tạm thời lãng quên Kaka :-? Mà Ramon Calderon luôn coi Kaka là mục tiêu số 1 :-? Việc lẳng lặng theo Kaka hoàn toàn có thể xảy ra 8-> nhiều khả năng sẽ có 1 cú áp phe động trời trong thời gian tới 8->
Real là thế :)) im lặng là rất dễ có chuyện :))
 
lấy kaka đi mà có người cầm trịch tuyến giữa =;, mang Ro7 về làm gì :-"
 
hình như quỹ lương của Real bây h cũng chẳng nhiều lắm:|
nhiều sao nhưng mà ko phải là mấy sao sáng nhất như hồi Perez:|
cứ thắng là đc:x
 
thôi ko vào topic Real nữa

lo vãi ạ :-s giờ mà Kaka đi mất thì 8-|

:(( :(( :(( :(( :((
 
Kaka sang Barca làm j :-??
Kaka = Balboa + Soldado + Torres + Baptista + Saviola ;)) Tha hồ mà trẻ hóa nhá ;)) công thủ đủ cả ;)) Thành lập đội tiểu Real bên Milan :))
 
vnexpress đã viết:
Real bị đồn nhận tiền 'lót tay' để đẩy Zaragoza xuống hạng
Một tờ báo của Tây Ban Nha khẳng định, ngoài khoản tiền thưởng cố định do bảo vệ thành công chức vô địch Liga, những chú "kền kền trắng" còn được nhận thêm 20.000 euro cho mỗi người nhờ "thành tích"... đẩy Zaragoza xuống Segunda.

Hôm qua, theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, các ngôi sao của sân Bernabeu đã được "tắm" dưới một cơn mưa tiền thưởng. Nhưng, bên cạnh số tiền 360.000 euro mà chủ tịch Calderon vốn hứa, mỗi cầu thủ còn nhận được thêm 20.000. Một nguồn tin thân cận với "kền kền" cho biết, khoản phụ trội này là thù lao mà họ được hưởng từ việc đã nỗ lực thi đấu trước Zaragoza.

za.jpg

Những nhà vô địch Liga 2007-2008.
Ở vòng 37 Liga, trong mùa giải vừa qua, Zaragoza bị Real cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Kết quả này thực sự là một cú sốc đối với đội đoạt Cup Nhà vua Tây Ban Nha mùa 2003-2004 vì tại thời điểm đó, họ thực sự cần một chiến thắng để nuôi hy vọng "thoát khỏi vũng lầy", còn nhà vô địch thì đã hết mục tiêu để phấn đấu.

Không giành được trọn 3 điểm, thày trò HLV Villanova buộc phải đứng trước một nhiệm vụ khó khăn ở vòng cuối, trên sân của ứng cử viên giành chiếc vé dự Cup UEFA, Mallorca. Và tất cả đã kết thúc bằng tỷ số thua 2-3. Vì đó mà lần đầu tiên sau nhiều năm gây "bão tố" tại Liga, Zaragoza phải xuống chơi ở Segunda kể từ mùa tới.

Trên thực tế, tại Tây Ban Nha, lâu nay vẫn tồn tại tình trạng các đội cạnh tranh nhau dùng tiền để "mua" đối thủ của nhau hòng đạt kết quả có lợi. Đội được "mua" thường đã hết mục tiêu phấn đấu.
=)) ko chỉ các đội nhỏ đi làm tiền =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên