R&B,hiphop:download những album và video mới nhất

Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Thế e gái sang năm nay mới học 8C hay năm nay học lớp 9
Mong cho thế hệ 9x ngày cáng thik rap!!!
Anh nhìn khoá học thì biết thôi , năm nay em sang lớp 9 :) .
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Nguyễn Thục Oanh đã viết:
Anh nhìn khoá học thì biết thôi , năm nay em sang lớp 9 :) .
Ừa,em ôi,cho anh cái Y!ID được ko???:-/
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Ở ngay dứơi tên ý anh , xo0_Jenny_0ox .
Ôi giời ơi , câu bài trắng trợn quá 8-}
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Nguyễn Thục Oanh đã viết:
Ở ngay dứơi tên ý anh , xo0_Jenny_0ox .
Ôi giời ơi , câu bài trắng trợn quá 8-}
Đâu mà em,đấy chỉ là cách nuôi sống topic này + giúp 05-08 hiểu và yêu cái món này thêm thôi mà:))
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Hình như là dân 05-08 không quan tâm lắm đến vấn đề HipHop này thì phải , thế mà mình tưởng là càng các khoá học về sau này thì càng đông mem tham gia AHC cơ đấy :(

Mà những mem mới tham gia AHC thì vào đây làm cái proifile nhé ;) .

YM của anh Cường là gì add luôn nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Ko hiểu tại sao mọi người ko yêu quý cho lắm nền văn hóa này.Mà thôi,mỗi người mỗi quan điểm,có muốn cũng ko ép được!!!
Nik anh:cherry_martini90 (ko hiểu sao cái Y!M ko vào được nhỉ???)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

day la` cho~ cau ca' tap. the? ha? chu' be' Cuong`?????8-} 8-} .

em Oanh noi' hoi wa' nha':)) .N` nguoi` thik hip hop ,rap,rnb lam'.

Nhung mo` van' de` la` cu' moi~ lan` vao` deu` thay' bon. may` cau bai` la chinh' ,cha? co' j` khac' ca?.Du` Cuong` co' post 1 so' bai` goi la` kha' kham? nhung ma` noi' that la` van~ chua he` cau khach'8-| .Co' the? noi' la` noi dung hoi ngheo` nan`.

Nen dua them vao` n~ fan` khac' nua~.8-| 8-} .thi` se~ phong phu' hon
;)

sorry vi` ko type dc Tieng viet=;
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Tao mừ làm mod thì vấn đề nó sẽ khác!!!
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

:)) Thằng Cường lại lợi dụng cơ hội mơi các em bé rồi nhé! :)) Người ta con gái nhà lành đấy, đừng có abc abc! :))
Mày phải up cá nhạc nhẽo các thứ lên đấy chứ, mà những phần giới thiều rút ngắn lại, người ta còn có hứng mà đọc!
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Nguyễn Thu Trang đã viết:
:)) Thằng Cường lại lợi dụng cơ hội mơi các em bé rồi nhé! :)) Người ta con gái nhà lành đấy, đừng có abc abc! :))
Mày phải up cá nhạc nhẽo các thứ lên đấy chứ, mà những phần giới thiều rút ngắn lại, người ta còn có hứng mà đọc!
Láo nào,anh có dụ dỗ em bao h đâu em Oanh nhờ.Mày vớ vẩn vừa thôi,cứ làm như tao dụ dỗ mày ý:))
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Thôi thôi đê nào :)) .
Công nhận là mấy bài anh Cường post tuy chất lượng nhưng chẳng có mấy ai đủ kiên nhẫn để đọc đâu :p . Chẳng lẽ mình lại làm 1 bài quảng cáo ở đây à :eek: . Đại loại là : " Hãy đến với AHC của chúng tôi , hãy hoà mình vào dòng chảy của HipHop , hãy tham gia để có thể gặp gỡ với các thành viên tích cực với một tình yêu vô bờ bến với HipHop , hãy cùng cập nhật những thông tin nóng bỏng tay từ khắp nơi trên thế giới HipHop , cùng nhau tìm hiểu về Rap , R'nB , Graffity , Break , Popin' , ...

Ko những thế , đến với AHC , các bạn còn có thể tham gia các trò chơi sôi động , vui vẻ và cũng rất bổ ích như " AHC music contest " sắp diễn ra vào cuối tháng 7 này cũng như các trò chơi còn đang là bí mật chưa bật mí ;)

Nào , hãy đến với chúng tôi tại địa chỉ :
http://www.hn-ams.org/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=299 "

:)) Viết xong cười đau bụng gần chết , như quảng cáo sản phẩm trên TV ý :))

Tao mừ làm mod thì vấn đề nó sẽ khác!!!
Nè nè , nói thế hoá ra em làm mod không tốt à [-( . Nhớ đấy nhớ đấy , trù dập trù dập :p (jk)
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Nguyễn Thục Oanh đã viết:
Thôi thôi đê nào :)) .
Công nhận là mấy bài anh Cường post tuy chất lượng nhưng chẳng có mấy ai đủ kiên nhẫn để đọc đâu :p . Chẳng lẽ mình lại làm 1 bài quảng cáo ở đây à :eek: . Đại loại là : " Hãy đến với AHC của chúng tôi , hãy hoà mình vào dòng chảy của HipHop , hãy tham gia để có thể gặp gỡ với các thành viên tích cực với một tình yêu vô bờ bến với HipHop , hãy cùng cập nhật những thông tin nóng bỏng tay từ khắp nơi trên thế giới HipHop , cùng nhau tìm hiểu về Rap , R'nB , Graffity , Break , Popin' , ...

Ko những thế , đến với AHC , các bạn còn có thể tham gia các trò chơi sôi động , vui vẻ và cũng rất bổ ích như " AHC music contest " sắp diễn ra vào cuối tháng 7 này cũng như các trò chơi còn đang là bí mật chưa bật mí ;)

Nào , hãy đến với chúng tôi tại địa chỉ :
http://www.hn-ams.org/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=299 "

:)) Viết xong cười đau bụng gần chết , như quảng cáo sản phẩm trên TV ý :))


Nè nè , nói thế hoá ra em làm mod không tốt à [-( . Nhớ đấy nhớ đấy , trù dập trù dập :p (jk)
Ko,ý anh là mỗi người có 1 kiểu tiếp thị khác nhau,anh vs em mỗi người 1 kiểu.Ý anh là anh được làm mod 05-08 này thì anh sẽ cố vực dậy cái tnh thần yêu hiphop của 05-08 mà=D>
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Nhưng mà mod của 05-08 đông lắm rồi , ko đăng kí đc nữa đâu . Còn đăng kí mod HipHop thì dễ cực kì :x . Anh Việt hỏi dễ ơi là dễ :D , chẳng cần nghĩ gì cũng trả lời đc :)) . Sướng
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

thế em gái hay onl luk nao`???

----------

Anh đăng ký làm mod box đấy được ko???
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

RAY CHARLES:HUYỀN THOẠI ÂM NHẠC
ray_charles.jpg

Tài năng âm nhạc siêu phàm Ray Charles, người đă xóa đi những rào cản âm nhạc giữa người trần mắt thịt và người siêu đẳng bằng những bài hát hit như What’d I Say, Georgia On My Mind, và I Can’t Stop Loving You đă qua đời, thọ 73 tuổi.

Ông bị viêm gan cấp tính và đă qua đời tại nhà riêng ở Beverly Hill, có gia đình và bạn bè bên cạnh.

Ray Charles bị mù từ năm lên 7 và mồ côi khi mới 15 tuổi. Ông được trời phú cho tài năng chơi dương cầm và saxophone. Ông đă dành trọn đời mình để thử nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và tìm ra cách giải thích đơn giản nhất như gospel, R&B, soul, rock’n’roll, country, jazz, big band và blues.

Gọng hát ấm áp sâu thẳm của ông làm rung động bao trái tim kể về tuổi thơ nhọc nhằn của mình ở miền Nam nước Mỹ vẫn còn nặng về phân biệt chủng tộc. Tươi cười và đung đưa sau chiếc đàn piano, giọng ca lúc nỉ non lúc than thở, hình ảnh của Charles đă được nhiều thế hệ biết đến và ngưỡng mộ. Aretha Franklin đă gọi ông là "giọng ca của mọi thời”. Bà xúc động nói: ”Ông là một người tuyệt vời, lúc nào cũng hóm hỉnh và từng trải. Ông là một nghệ sĩ lớn, đă cho thế giới biết đến thế nào là tiếng hát xuất phát từ tâm hồn”. Nhạc sĩ dương cầm Billy Joel nói nhiều nghệ sĩ đã bắt chước Charles trong đó có ông, Rod Stewart, Joe Cocker, Steve Winwood và nhiều người khác. Ray Charles là người đă định nghĩa được nhạc rhythm and blues, soul và rock’n’roll đích thực. Ca sĩ nhạc đồng quê Marty Stuart phát biểu: ”Mọi người đều nhớ những bản nhạc hits và hình ảnh của ông nhưng không ai nhớ rằng chính ông đã cải tiến nhạc jazz vào những năm 50. Với bài I Cant’ Stop Loving You ông đă đặt vị trí cho nhạc đồng mà trước đó nó không hề có”.

Sức khỏe của ông yếu đi rất nhiều sau khi phải phẫu thuật gan và chuẩn đoán suy gan cấp nhưng ông vẫn không ngừng làm việc. John Burk, người sản xuất album sau cùng của Ray, Genius Loves Company, bồi hồi kể: ”Thỉnh thoảng lắm ông ấy mới nói hôm nay tôi không được khỏe tôi sẽ nghỉ một chút rồi lại quay lại làm việc nhưng ông vẫn cứ làm tiếp”.

Chỉ trong vòng 6 năm, từ 1960 đến 1966, Charles đoạt 9 trong 12 giải Grammy trong suốt cuộc đời ông. Kể cà 3 album hay nhất của R&B trong 3 năm liền Hit the Road Jack, I Can’t Stop Loving You và Busted. Ông được coi là Martin Luther King vì đă không chịu biểu diễn ở Nam Phi còn nặng về phân biệt chủng tộc. Ông là người chơi nhạc hạnh phúc nhất đă từng chơi với những nhạc sĩ lừng danh như Chaka Khan và Eric Clapton. Hãng Pepsi đă đưa chất giọng khỏe của ông vào chương trình TV vòng quanh thế giới. Ông cũng tham gia đóng nhiều phim như The Blues Brothers. Lời bài hát của ông rất nổi tiếng như Makin’Whoopee và America the Beautiful. Năm 1978, trong cuốn tiểu sử có tên Brother Ray ông viết: ”Tôi sinh ra đă có chất nhạc trong lòng vì vậy có thể giải thích tại sao tôi hiểu âm nhạc đến vậy”.

Charles không phải là thiên thần. Những câu chuyện tán gái của ông đă trở thành huyền thoại, ông cũng bị ma túy ám ảnh trong gần 20 năm liền trước khi bị bắt tại sân bay Boston năm 1965 và bị đưa vào trại cai nghiện. Với vẻ hóm hỉnh, ông sáng tác hai bài hát I Don’t Need No Doctor và Let’s Go Get Stoned năm 1966.

Charles ly hôn hai lần và sống độc thân từ năm 1952. Ông có 12 con, 20 cháu và 5 chắt.

Thành tựu Grammy:

1960: Giọng ca Single Record/Track (nam) xuất sắc "Georgia On My Mind"

1960: Nghệ sĩ xuất sắc (pop Single) "Georgia On My Mind"

1960: Trình diễn Rhythm & Blues hay nhất "Let The Good Times Roll"

1960: Giọng ca (abum - nam) xuất sắc "The Genius Of Ray Charles"

1961: Thu âm Rhythm và Blues hay nhất "Hit The Road Jack"

1962: Thu âm Rhythm và Blues hay nhất "I Can't Stop Loving You"

1963: Thu âm Rhythm và Blues hay nhất "Busted"

1966: Thu âm Rhythm và Blues hay nhất "Crying Time"

1966: Trình diễn R&B Solo xuất sắc "Crying Time"

1975: Trình diễn R&B (nam) hay nhất "Living For The City"

1990: Trình diễn R&B (bộ đôi/nhóm) xuất sắc "I'll Be Good To You" (với Chaka Khan)

1993: Trình diễn R&B xuất sắc (nam) "A Song For You"




Theo GDX.com​
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

AALIYAH HAUGHTON-Xinh đẹp,tài năng nhưng bạc mệnh
aaliyah.jpg

Aaliyah sinh tại thành phố Brooklyn, New York nhưng đã chuyển đến thành phố Detroit khi cô mới lên năm. Gần đây cô chuyển đến sống ở New York.

Cô bắt đầu biểu diễn khi bước sang tuổi mười một tại Las Vegas cùng với gánh hát Gladys Knight huyền thoại.

Sau thành công của album thời niên thiếu trong năm 1994, Aaliyah bắt đầu đi lưu diễn đến châu Âu, Nhật Bản và Nam Phi.

Trong năm 1994, cô đã làm được một cú đột phá khi mới mười lăm tuổi và bán được một triệu album đầu tay "Age Ain't Nothing But a Number".

Cô cũng từng nhận được giải Grammy năm 1999 qua ca khúc "Are You That Somebody?".

Ngoài ra, Aaliyah còn tham gia đóng trong bộ phim đầu tay năm 2000 với ngôi sao Jet Li trong bộ phim "Romeo Must Die".

Ca khúc "Try Again" trong bộ phim này đã nhận được một đề cử Grammy khác cho danh hiệu nữ ca sĩ R&B xuất sắc nhất.

Một album khác của cô "One in a Million" cũng được phát hành vào năm 1996.

Phát hành album "I Care 4 U" của nữ danh ca kiêm diễn viên quá cố Aaliyah

"Miss You" của ca sĩ kiêm diễn viên quá cố Aaliyah là ca khúc đơn ca đầu tiên của album "I Care 4 U" được phát hành sau khi cô qua đời. Ngoài ra album này sẽ bao gồm các ca khúc chưa từng công bố khác cũng như các ca khúc chọn lọc trước đây.

Trong khúc ballad trữ tình ngọt ngào được phát hành trên Internet trong tuần, Aaliyah đã hối tiếc và dỗi hờn đánh mất người yêu ở trường trung học khi bước sang bậc đại học. Cô hát: "It's been too long and I'm lost without you" (Ðã quá lâu em đã bị mất và sống thiếu vắng anh).

Doanh thu từ album này một phần sẽ dành cho Quỹ Tưởng niệm Aaliyah. Quỹ này có nhiều đóng góp cho "Chương trình Nghiên cứu Bệnh Ung thư ở Phụ nữ Revlon UCLA" và Trung tâm Ung thư Sloan Kettering tại Harlem.

"I Care 4 U" cũng là tựa của đĩa đơn của cô từng giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Những đĩa đơn và Ca khúc R&B/Hip-Hop hay nhất của Billboard trong mấy tuần qua.

Ðược biết Aaliyah Haughton đã bị tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay cùng với tám người khác ngay sau khi máy bay cất cánh từ quần đảo Bahamas hồi tháng Tám năm 2001. Cô tử nạn sau khi hoàn tất cuốn video ca nhạc tại đảo Abaco, cách miền Nam bang Florida khoảng 170 dặm về hướng Ðông.
nguồn:GDX​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

LAURYN HILL _ BÔNG HOA ĐẸP TRONG THẾ GIỚI SOUL

laurenhill2.jpg

Lauryn Hill - nữ ca sĩ toàn vẹn cả sắc và tài, cô hầu như đã ''kế vị'' hoàn toàn ngôi Nữ hoàng Soul của Aretha Franklin kể từ khi phát hành album The Miseducation of Lauryn Hill. Cô cuốn hút công chúng hâm mộ bằng giọng hát ''sexy'' khác lạ và bằng cả vẻ đẹp duyên dáng, yêu kiều.

Tác phẩm đầu tiên ra đời (The Miseducation of Lauryn Hill) không chỉ giúp cô trở thành người tiên phong trong sự sáng tạo hip-hop, mà còn minh chứng rằng, cô hoàn toàn gặt hái thành công khi táo bạo phối hợp đa dạng thể loại rap, soul, reggae và cả R&B trong album của mình.

Báo chí có lúc viết về Lauryn Hill: ''ngôi sao toả sáng'', ''cơn bão'' trong bảng xếp hạng'' . Sinh ra ở South Orange, New Jersey, Hill bắt đầu ca hát từ khi còn nhỏ. Mẹ cô là một giáo viên tiếng Anh, còn cha làm cố vấn công ty máy tính. Họ đóng góp vào tình yêu âm nhạc của Hill bằng cách ru cô ngủ trong những âm thanh của rhythm và blues.

Mặc dù cha mẹ rất coi trọng việc học hành và muốn cô chuyên tâm ở trường, nhưng Hill không thể kiểm soát nổi sự say mê âm nhạc, và đôi khi xao lãng bài vở. Lần đầu tiên cô biểu diễn và khiến mọi người chứng kiến ngạc nhiên là năm 13 tuổi, cô hát "Who's Loving You?" của Smokey Robinson tại nhà hát Apollo. Lauryn tỏ ra rất đa tài, từ sáng tác thơ, đến tham gia đội hợp xướng, chơi bóng rổ... và bạn bè cùng lớp xem cô là ''cục cưng'' của trường học.

Cô bắt đầu đóng phim khi còn học trung học với "As the World Turns". Vai diễn thứ hai trong Sister Act 2 giúp Hill được sánh vai cùng Whoopi Goldberg. Trong khi đó, sự nghiệp ca hát của cô lại không mấy định hình, cô tham gia nhóm rap có tên Fugees với người bạn thân Wyclef Jean và Prakazrel (Pras) Michel.

Ca hát, điện ảnh không làm cô quên lời hứa với cha mẹ khi Hill theo học khoa Lịch sử trường Đại học Columbia. Fugees phát hành album đầu tiên Blunted On Reality khi Hill là sinh viên năm thứ nhất. Album ban đầu khởi động khá chậm chạp nhưng tên tuổi nhóm nhạc lớn dần trong các câu lạc bộ cùng giới trẻ hâm mộ rap. Album thứ hai The Score thành công vượt sức tưởng tượng với 17 triệu bản tiêu thụ toàn cầu. The Score được chào đón nồng nhiệt, chất giọng đẹp của Hill theo đó cũng được nhận những tán dương xứng đáng.

Năm 1997, Hill mang bầu đứa con đầu tiên, bất chấp chỉ trích cũng lời cảnh báo sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, Hill vẫn vượt cạn và sinh một em bé khoẻ mạnh. Cha bé là con trai của Bob Marley, Rohan. Hill xa rời ánh đèn sân khấu dồn tâm vào con và hoạt động dự án trợ giúp người tị nạn. Baby thứ hai của cô Selah Louise chào đời ngày 12/11/1998.


Nhóm nhạc tan rã, Hill bắt tay vào một album solo. Cô phát hành The Miseducation of Lauryn Hill mùa hè năm 1998. Nhạc phẩm là những trải nghiệm trong cuộc đời cô, là những định kiến, sự ưa chuộng vật chất của xã hội. Đây cũng là album solo bán chạy nhất của một nữ ca sĩ. Hill thành một biểu tượng của truyền thông quốc gia, hình cô đưa lên trang bìa nhiều tạp chí từ Time đến Esquire hay Teen People. Vinh quang lên đến tột đỉnh vào tháng 2/1999 tại giải Grammy, Hill giành năm trong số 11 đề cử: Album của năm, nghệ sĩ mới xuất sắc, nữ ca sĩ R&B xuất sắc, ca khúc R&B hay nhất và album R&B hay nhất. Những ngày sau đó, cô thực hiện chuyến lưu diễn với các tay rap Atlanta Outkast.

The Miseducation of Lauryn Hill

Album do chính Lauryn sản xuất, thể hiện rõ nét dấu ấn cá nhân: từ những cảm xúc sâu thẳm của trái tim đến trăn trở với các vấn đề chính trị. Hill giải thích về đầu đề album thế này: "... khái niệm 'Miseducation không hoàn toàn phản ánh nghĩa thực của nó, với tôi, đó là những gì thực tế bạn học và tiếp thu ở ngoài trường học, ngoài những gì mà xã hội chấp nhận hoặc bắt buộc tuân theo. Tôi rất tôn trọng học hành, nhưng có rất nhiều thứ tôi học được từ 'cuốn sách cuộc sống'. Nó không hề nằm trong giáo án giảng dạy. Nó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới giới trẻ''.

Tiếp nối thành công của The Score, album giúp cô cùng Prakazrel "Pras" Michel và Wyclef Jean giành hai giải Grammy 1996: album rap xuất sắc và nhóm/bộ đôi rap xuất sắc, Hill với album solo đầu tiên đã khẳng định tài năng của mình.

Cô gái kiều diễm Hill nhiều lần được mô tả là ''ánh sáng mặt trời'' và một "Bob Marley của thế kỷ 21''. Trong The Miseducation of Lauryn Hill, cô giữ hai cương vị vừa làm tác giả, vừa là diễn viên chính với sự thẳng thắn, không trốn tránh thực tế, thông minh, lại nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Hill dũng cảm khai phá vào địa hạt vốn lâu nay ưu thế thuộc về phái mạnh là sản xuất album. "Âm nhạc rất quan trọng với tôi và cách thực tôi đi vào âm nhạc thế nào lại càng quan trọng hơn. Tôi là người cầu toàn, nếu cần thiết, tôi có thể làm điều đó hàng trăm lần''. Album ấy với lòng tự tin giúp cô chiến thắng. "Tôi muốn âm nhạc của tôi thực sự đến với mọi người, tôi vẫn cố gắng đặt bản thân vào vị trí người khác, bởi vì tôi vẫn tiếp tục sống và học tập''.
Nguồn:YAN​
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

WHITNEY HOUSTON-DIVA
Whitney1.jpg

Whitney Houston sinh ngày 9/8/1963 tại Newark, N.J. Mẹ là ca sĩ hát thánh ca khá nổi tiếng - Cissy Houston. Whitney bắt đầu hát trong đội hợp xướng nhà thờ từ năm 11 tuổi và trở thành ca sĩ hát đệm cho Chaka Khan và Lou Rawls. Whitney bắt đầu làm việc độc lập những năm sau đó. "Discovered" do Arista Records A&R man Clive Davis sản xuất đã làm cho tên tuổi của Whitney được biết tới rộng rãi kể từ khi lưu hành vào năm 1985.

Những ca khúc như "The Greatest Love of All" và "Saving All My Love For You," đã khiến Album đầu tay của cô luôn đứng vị trí đầu tiên suốt 14 tuần lễ (album nhạc pop R&B), chỉ riêng ở Mỹ đã bán được 12 triệu bản. Đây cũng là album được đánh giá đạt được giá trị thương mại cao nhất của một ca sĩ nữ.

Những ca khúc như "The Greatest Love of All" và "Saving All My Love For You," đã khiến Album đầu tay của cô luôn đứng vị trí đầu tiên suốt 14 tuần lễ (album nhạc pop R&B), chỉ riêng ở Mỹ đã bán được 12 triệu bản. Đây cũng là album được đánh giá đạt được giá trị thương mại cao nhất của một ca sĩ nữ.

Album thứ hai của Houston lấy tên giản đơn là Whitney là album của ca sĩ nữ- lần đầu tiên chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng. Năm 1987 LP tiếp tục bán được hơn 9 triệu bản với bốn ca khúc hàng đầu "I Wanna Dance With Somebody," "Didn't We Almost Have It All," "Where Do Broken Hearts Go" và "So Emotional."

Sau ba năm vắng bóng, năm 1990 Houston trở lại với I'm Your Baby Tonight do Babyface sản xuất. Đây là album pha trộn giữa pop, R&B và hip-hop.

Whitney xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1992 trong phim The Bodyguard, trong lần này cô xuất hiện cùng vời ngôi sao Kevin Costner. Bộ phim này có doanh thu 400 triệu dollar, hơn thế nửa, phần nhạc nền được thực hiện bởi Whitney, là một sự thành công về thành công mang tình thương mại cao, tác phẩm này đã bán được hơn 16 triệu bản - tại thời điểm này tác phẩm này đựơc bán với số lượng 1 triệu bản trong một tuần! Album ballad-heavy đứng vị trí số 1 trong vòng 20 tuần tại Mỹ, và nó cũng đạt được vị trí đó tại Anh và một số quốc gia khác. Bản nhạc đơn từ nhạc nền, I Will Always Love You được Dolly Parton hát lại, ở vị trí số 1 trong vòng 14 tuần và số lượng bán ra gần 5 triệu bản, đồng thời là một đĩa đơn bán chạy nhất qua mọi thời đại.

Sau một thời gian nghĩ để lập gia đình với ngôi sao nhạc POP Bobby Brown vào năm 1992 và sinh con đầu lòng, Bobbi Kristina, vào năm 1993. Năm 1995, Houston đã trở lại với Waiting to Exhale với ba bài hát thu cho phim. Mặc dù cả bộ phim và album đều không thành công như The Bodyguard, nhưng vẫn bán được tới 5 triệu bản riêng ở Mỹ. Năm 1996, The Preacher's Wife một lần nữa cố gắng lặp lại thành công của Bodyguard. Trong khi bộ phim không mang lại giá trị thương mại như mong muốn thì ca khúc trong phim lại xếp thứ ba trong bảng xếp hạng.

Năm 2001, Houston ký hợp đồng thu âm với Arista trị giá 100 triệu USD, theo đó, 6 album mới và hai bộ sưu tập lớn nhất sẽ được phát hành
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Bùi Hoàng Kim đã viết:
Tháng 8 năm ngoái tức là năm nay là năm 2002 ah?? :))
Giỏi quá:))
Tưởng bò bị đau răng cơ mà bò,thế bú sữa xong rồi à:-/ :))
 
Re: @05-08:Có ai yêu Rap,R&B,Hip hop ko???

Mày del bài mày trước đi.Này KFC tao bảo khao mày đang trong topic của lớp đấy:))
 
Back
Bên trên