rửa tội

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Một cô gái đi du lịch bước vào nhà thờ trong một bộ đồ hở hang. Khi cô ta đến gần bình nước thánh. Cha cố hỏi
- Con muốn rửa tội hay muốn tắm?
 
.. tất nhiên là tắm roài .... :)) ... ông sư ngu thế ... /:)
 
Cô ấy muốn nhờ cha rửa tội hộ bằng bình nước đó đấy
 
Đi làm cha cố thôi anh em ơi, ngày nào cũng được rửa tội kiểu này thì sướng thật đấy :))
 
làm gì mà ngày nào cũng đc?? chỉ ngày lễ và chủ nhật thôi!
 
Em D :)) ũng mà làm cha thì ngày nào cũng đè các con chiên ra "rửa tội"... thảm nào, hăng hái kêu gọi anh em làm cha xứ thế
 
Em làm công việc có ích thế mà bà chị cứ xuyên tạc, đầu óc đen tối quá, hôm nào đến em "rửa tội" cho :))
 
thanks em Dũng, nhưng mà chị không theo đạo thiên chúa giáo nên không cần rửa tội... hình như có em Thủy đang muốn rửa tội đấy phải không em Thủy ơiiiiii :))
 
Lại đẩy sang cho em Thủy, không theo đạo cũng được chị ạ, ai có tội em cũng sẵn sàng rửa cho :))
 
EM dạo này không những automatic lại còn multi-function nữa cơ à?
 
Con người của thời đại mới mà chị :-?
 
Em có thể kể sơ qua về multi-function của em được không? :))
 
Function của con người nói chung là hành động, có nhiều hành động lắm và hành động nào của em cũng automatic cả :))
 
Thế thì Thủy đi chơi với em Dũng cẩn thận đấy nhé... nhớ lời chị dặn trước khi đi ok? :)), ghê lắm đấy, cái gì cũng automatic đấy :))
 
Back
Bên trên