Rỗi rãi ngồi "đếm" amschatters ;)

Anh GM này càng ngày càng hâm quá cơ ! nhưng mà được cái dạo này có tiến bộ nói gì cũng đúng Cố gắng anh nhé hihihi;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe em vẫn không bỏ được cái giọng cạnh khoé người khác.. mà độ này nói tiếng việt sõi ghê nhỉ? Tiến bộ phết :D
 
Hoàng Nhật Minh đã viết:
Họp mặt hôm 29/12/01 vui đấy chứ :).

Nhớ hôm mới lò dò vào #Ams người đầu tiên nói chuyện là hacnho và amazing, chả nhớ nói cái gì nữa, chỉ biết là sau đó thấy cái đồng chí hacnho này cứ như là một ông già hủ lậu vậy :D


cũng như lần đầu tiên gặp ở OU :p, mình cứ tưởng có d/c Vicki nào ra hỏi thăm mình, không dám nói chuyện :))

Hôm đó chẳng biết nói chuyện gì, chỉ biết là đang bực mình thôi :)),
 
Thuy Van đã viết:
Anh GM này càng ngày càng hâm quá cơ ! nhưng mà được cái dạo này có tiến bộ nói gì cũng đúng Cố gắng anh nhé hihihi;)

:) ơ Giri à, bây giờ mới nhận ra :D
 
Mai Thanh Hà đã viết:
cũng như lần đầu tiên gặp ở OU :p, mình cứ tưởng có d/c Vicki nào ra hỏi thăm mình, không dám nói chuyện :))

Hôm đó chẳng biết nói chuyện gì, chỉ biết là đang bực mình thôi :)),

Ờ, mình mất công sang tận OU dự lễ tốt nghiệp bạn Hà, ngồi ở sân vận động nóng rát mông để chờ đến lúc được ra bắt tay chúc mừng. Nhưng mà ôi thôi, nói xong câu chúc mừng rồi chìa tay ra thì chỉ thấy còn mỗi mình mình với cái tay giơ ra phía trước và nụ cười ngớ ngẩn trên môi :p. Vậy là từ đó làm cái note ở trên tường là: không bao giờ quay lại OK nữa :D
Btw, hôm họp mặt 29/12 thì mới thực sự được bắt tay :D
 
Lưu Công Thành đã viết:
Hồ Ngân Hương đã viết:
bổ sung march bạn thân của tqm !

cho hỏi, trên thực tế March là ai vậy? sống ở đâu? và bây giờ ra sao rồi?

Trên thực tế March đúng là bạn của Tqm và tại thời điểm March còn ra vào #ams cách đây 1 năm thì March đang ở Đức. Tên của March :), cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Trong trường hợp mà liều lĩnh gán cho March một cái tên hơi hơi quen thì anh ta tên là Đức, học cùng chuyên lý 86-89 với TQM, có thể hỏi capsi để biết rõ hơn chi tiết. Capsi cụ thể chính là bác Ngô Nguyễn Duy, bố già giấu mặt đứng sau cái HAO này hì hì :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Thanh Hà đã viết:
Thuy Van đã viết:
Anh GM này càng ngày càng hâm quá cơ ! nhưng mà được cái dạo này có tiến bộ nói gì cũng đúng Cố gắng anh nhé hihihi;)

:) ơ Giri à, bây giờ mới nhận ra :D


Anh là anh nào thế ạ hình như hồi chat làm gì có MTH ma nick thi có lẽ đã từng thấy những chat thì chắc chưa bao giờ;) .

Nhớ hồi đấy cứ tương anh Minh nhỡ là gái cơ nên cứ gọi là chị :D sau này gần giải tán thì mới biết là con giai, tiếc nhỉ :D ;)
 
Thuy Van đã viết:
...Nhớ hồi đấy cứ tưởng anh Minh nhỡ là gái cơ nên cứ gọi là chị :D sau này gần giải tán thì mới biết là con giai, tiếc nhỉ :D ;)

Thì ra em Vân là bé Giri, giờ mới nhận ra. Giờ mình cũng thấy tiếc quá :)...
 
Hoàng Nhật Minh đã viết:
Thuy Van đã viết:
...Nhớ hồi đấy cứ tưởng anh Minh nhỡ là gái cơ nên cứ gọi là chị :D sau này gần giải tán thì mới biết là con giai, tiếc nhỉ :D ;)

Thì ra em Vân là bé Giri, giờ mới nhận ra. Giờ mình cũng thấy tiếc quá :)...

Nick của em Thúy Vân trong forum Ams là Giri - các bác cứ giả vờ là giỏi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Nhật Minh đã viết:
Mai Thanh Hà đã viết:
cũng như lần đầu tiên gặp ở OU :p, mình cứ tưởng có d/c Vicki nào ra hỏi thăm mình, không dám nói chuyện :))

Hôm đó chẳng biết nói chuyện gì, chỉ biết là đang bực mình thôi :)),

Ờ, mình mất công sang tận OU dự lễ tốt nghiệp bạn Hà, ngồi ở sân vận động nóng rát mông để chờ đến lúc được ra bắt tay chúc mừng. Nhưng mà ôi thôi, nói xong câu chúc mừng rồi chìa tay ra thì chỉ thấy còn mỗi mình mình với cái tay giơ ra phía trước và nụ cười ngớ ngẩn trên môi :p. Vậy là từ đó làm cái note ở trên tường là: không bao giờ quay lại OK nữa :D
Btw, hôm họp mặt 29/12 thì mới thực sự được bắt tay :D

Ông anh lại trách thế có khổ không cơ chứ? sang OU để dự lễ tốt nghiệp của ai đấy chứ :)), không tin, hỏi titoe xem.

Còn cái phần sau ... :) hehe, xin lỗi nhé. Đáng ra phải tự giới thiệu, anh là ... của ... , thì mới biết được chứ. Tự dưng thấy một bố lạ hoắc đến bắt tay mình ... :))

Giri đã viết:
Anh là anh nào thế ạ hình như hồi chat làm gì có MTH ma nick thi có lẽ đã từng thấy những chat thì chắc chưa bao giờ .
:) thì anh ... biết tiếng Giri hồi đó thôi, còn có nói chuyện chưa thì ... làm sao mà nhớ được. Anh ít chat lắm :D

Trên thực tế March đúng là bạn của Tqm
Cái thời điểm đó, Caspi cũng bị March chơi, không biết march là ai :D
Anyway, chào anh March nhé, có nhớ ra em không?
 
Vào thời kỳ cuối của #ams, em Giri đã làm cho founder dsfg điêu đứng bởi giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn piano thánh thót lúc voice, có lẽ đó sẽ là một kỷ niệm đẹp, rất đẹp cho anh Hải trước khi chia tay với #ams bị bỏ hoang hoàn toàn:D
 
Hehe quên mất hồi xưa anh Thành toàn bị chị muada kick.. kêu ầm :D
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Vào thời kỳ cuối của #ams, em Giri đã làm cho founder dsfg điêu đứng bởi giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn piano thánh thót lúc voice, có lẽ đó sẽ là một kỷ niệm đẹp, rất đẹp cho anh Hải trước khi chia tay với #ams bị bỏ hoang hoàn toàn:D

Lai nhắc đến kỷ niệm voice trên Yahoo, anh GM con vác cả nhạc guitar điên ra chơi, được một lúc thấy anh cũng đật đùng đùng luôn anh GM nhểy! Mà lâu lắm cũng ko thấy tam hơi anh Hải đâu nhỉ, vợ con rồi là quên bạn bè hết cả. :lol: :D

Mà em nhớ bác Minh nhỡ hát nhạc đỏ hay cục, cái lần voice đông đông ý hát cái bài Vàm Cỏ Đông àh, hay hết xảy. ;) :D dân tình vỗ tay oai oái cả. :cool:
 
eo, mọi người vui chế!!!!!

AFm đã viết:
Ờ, mình mất công sang tận OU dự lễ tốt nghiệp bạn Hà, ngồi ở sân vận động nóng rát mông để chờ đến lúc được ra bắt tay chúc mừng. Nhưng mà ôi thôi, nói xong câu chúc mừng rồi chìa tay ra thì chỉ thấy còn mỗi mình mình với cái tay giơ ra phía trước và nụ cười ngớ ngẩn trên môi

đọc được vài chữ thì em bắt đầu mang máng nhớ ra hình như cái hôm 29 đã bị nghe "băng" tua đi tua lại cái đoạn này thì phải hie hie hie :D

To a. Thành: Mà...hẹhẹ, ra là trước anh Thành cũng lọ mọ ở #ams à? thảm lào bữa trước hỏi Liv là đứa nào há há, thế em có lỡ phạm thượng gì anh ko ạ? ag ag ag

Hắc Nhờ = Bửn Nhờ hẹhẹ đã viết:
Anh ít chat lắm

ờ, bạn lày chát chít giề đâu mờ, tuyền ngồi làm "bô-lít" hihihhihi :p

To Thúy Vân hehee, ra em là em Giri à? hie hie ... giờ mí bít, thất lễ, thất lễ. nghe tiếng violin của em nổi khắp #ams voice mờ giờ mí biết :D

em Giri đã làm cho founder dsfg điêu đứng bởi giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn piano thánh thót lúc voice

ô...mà Gờ Mờ này, tớ nhớ là em í Violin chứ đâu phải bi-a-lô nhể???

chào cả nhà, 1 , 2 , 3 hô biếnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(hẹ, cả tỷ năm rồi ko được gào cái câu lày hê hê)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thu Trang đã viết:
eo, mọi người vui chế!!!!!


To Thúy Vân hehee, ra em là em Giri à? hie hie ... giờ mí bít, thất lễ, thất lễ. nghe tiếng violin của em nổi khắp #ams voice mờ giờ mí biết :D



ô...mà Gờ Mờ này, tớ nhớ là em í Violin chứ đâu phải bi-a-lô nhể???

chào cả nhà, 1 , 2 , 3 hô biếnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(hẹ, cả tỷ năm rồi ko được gào cái câu lày hê hê)


Em đi học lỏm được vài bản thôi chứ có biết quái gì về âm nhạc đâu , chị lại nghe GM dễ thương của chị rồi, Violin với piano em đều học trộn của con bạn đấy chứ em ko biết cái mô tê gì nhiều đâu. Mà chị là chị Liv à ?
 
Em Giri học nhạc viện về violon hơn 12 năm, còn piano là chơi cho vui thôi :D
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Em Giri học nhạc viện về violon hơn 12 năm, còn piano là chơi cho vui thôi :D

Lệ Chi anh bốc phét phải có lý tí nhé! mà anh đào đâu ra con số 12 năm thế hả !đá đểu kiểu này hít le bây giờ;) :lol:
 
Thuy Van đã viết:
Em Giri học nhạc viện về violon hơn 12 năm, còn piano là chơi cho vui thôi :D

hé hé... đúng rồi.
Bổ xung thêm: em Thúy Vân đang học Nhạc ở Viên (Áo). Sở thích của em là Nhạc Cổ Điển - Mozart.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hé hé... đúng rồi.
Bổ xung thêm: em Thúy Vân đang học Nhạc ở Viên (Áo). Sở thích của em là Nhạc Cổ Điển - Mozart.

Wien thì đã từng đến nhưng nhạc viên thì em mới chỉ nằm mơ được vào thôi Bác Đinh à.

Em biết ngay, thế nào bác Đinh mà thấy cũng tỉa em vào câu, GM yêu quý lần sau ko chơi trò này nữa đâu.

Đinh Đai Ca dạo này đi chơi bạt mang quá nhỉ, thế đã có gì chưa hả Đại Ca :D :lol: đừng nói là đi khắp Eu mà không có gì đâu nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên