Rạp tối

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Ra khỏi rạp hát, chồng nắm tay vợ rồi nói:
_Sao tay em lạnh thế, chẳng nhẽ anh đã nắm tay người khác trong rạp ư
cô vợ cũng ngạc nhiên ko kém:
_Ủa thế ai xoa đùi và âu yếm em suốt từ đầu buổi diễn vậy??????????/ :-$ :-$ :-$ :-$ :-$
 
Để anh post chiện cho mà nghe:

Trong rạp phim đang gay cấn thì phụt tắt,khán giả ồ lên
-Mẹ,đang hay thì mất điện...
Một lúc sau,điện bật trở lại,khán giả lại ồ lên:
-Mẹ,đang hay thì...có điện
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Quách Trung Dũng đã viết:
Để anh post chiện cho mà nghe:

Trong rạp phim đang gay cấn thì phụt tắt,khán giả ồ lên
-Mẹ,đang hay thì mất điện...
Một lúc sau,điện bật trở lại,khán giả lại ồ lên:
-Mẹ,đang hay thì...có điện
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
:)) :)) :)) tranh thủ nhanh ghê :))
 
Chuyện nguyên bản:

Trong quán Karaoke, tự nhiên điện phụt tắt, trong phòng vang lên tiếng kêu:

"Khỉ thật, đang ngon trớn!"

Một lúc sau, điện bật lại:

"Khỉ thật, đang ngon trớn!"

Tình hình bản nào là bản gốc :)) :)) :))
 
Le Hoang Giang đã viết:
Chuyện nguyên bản:

Trong quán Karaoke, tự nhiên điện phụt tắt, trong phòng vang lên tiếng kêu:

"Khỉ thật, đang ngon trớn!"

Một lúc sau, điện bật lại:

"Khỉ thật, đang ngon trớn!"

Tình hình bản nào là bản gốc :)) :)) :))
Gốc mấy thì gốc chứ mà cái của anh Quách vẫn hơn :p
 
:-L
như nhau cả
mà ông Giang vào kara OK đèn mờ hay sao mà biết rõ thế?
 
Tối om òm ọp luôn chứ không có mờ mịt gì ở đây nữa :p :))
 
Quách Trung Dũng đã viết:
Để anh post chiện cho mà nghe:

Trong rạp phim đang gay cấn thì phụt tắt,khán giả ồ lên
-Mẹ,đang hay thì mất điện...
Một lúc sau,điện bật trở lại,khán giả lại ồ lên:
-Mẹ,đang hay thì...có điện
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Cũ quá Quách ơi, không có chuyện nào mới hay hay ngộ ngộ pha chút suy nghĩ kiểu iq như cái kiểu FPT hồi trước hả?
Post lên cho coi cái nào
 
Ặc,em post cho bọn trẻ con nó xem ma` anh:D
với cả chiện trên FPT thuộc loại đỉnh cao rồi,nên nhiều đứa biết lắm:))
 
Quách Trung Dũng đã viết:
Ặc,em post cho bọn trẻ con nó xem ma` anh:D
với cả chiện trên FPT thuộc loại đỉnh cao rồi,nên nhiều đứa biết lắm:))

Thế thì phải xin lỗi vì không suy nghĩ kỹ roài.
Nhưng mà hồi suy có cái thằng Human63 trên HHT kiếm được mấy cái chuyện cũng khó hiểu phết. Quách làm bộ sưu tập tương tự đi
 
keke, con Hương mở quán cà phê đèn mờ ở đâu đấy, hôm nào tao chăn cho vài con nhân viên nhá
 
Back
Bên trên