Rượu jokes

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Đức mới lên làm sếp, gốc nông dân chính hiệu chỉ quen uống quốc lủi. Thành sếp rồi đi ăn nhậu người ta hay mời uống rượu ngoại, chú chưa quen nên luôn phải lịch sự từ chối.

Có hôm ăn tiệc về đến nhà vợ thấy say quá dìu lên giường rồi bảo :
- Anh nằm đấy em rót cho cốc nước chanh.
Chú mình ngóc đầu dậy xua tay từ chối :
- Thôi em ạ, loại đó ngon đấy nhưng anh chỉ quen uống rượu ta thôi, với lại anh cũng say rồi.
Nói xong gục xuống, ngủ tiếp!
:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Gã Đức quá chén, nổi hứng ngồi soi gương (dở hơi :)) ) :
- Ơ kìa, sao môi chú lại thâm tím lên thế, mắt thì lờ đờ.
- ...
- Tôi hỏi sao không nói? À, chú lạnh phải không? Lạnh thì uống rượu cùng tôi cho ấm người.
Nói xong đổ nửa chai rượu vào gương rồi nốc cho bằng sạch. 8-}
 
Chẹp :D Công nhận hôm qua mình cũng say mà làm gì say đến thế :))
 
Oài, lên sếp mà thế này thì hư wa'.... hay sếp Đức xuống làm TK cho TK đi ạ!
 
anh Đức chả uống nhiều quá mức cho phép ý chứ:)), thế này đã là gì;)
 
Hix, tình hình là sếp Đức uống rượu và say đến 2 ngày sau!!!!
 
KHửa khửa, Đức mang SAn Lùng đặc sản rượu SÂP đến lớp uống bị con gái tẩy chay rồi còn đâu :D
 
Back
Bên trên