Quy luật...

Hoàng Nghi Trân
(Mel)

New Member
"Quy luật" của lời nói ngươc ý
Phụ nữ thường hay nói ngược với ý nghĩ của mình, cho nên Sếch-pia đã nói:"Một cô gái miệng tuy nói "không", nhưng thật ra cô lại muốn người ta hiểu là "có". Trong phim, chúng ta cũng thường thấy một cô gái đấm khẽ vào vai người bạn trai mình nói:"Ghét anh ! Ghét anh!"nhưng câu này phải hiểu là:"Tôi thích anh!".

"Quy luật"về gia đình và xã hội
Trong gia đình thì người chồng thích thi thố tài năng vói xã hội; còn gia đình thì đó là vương quốc của người vợ; cho nên có một câu nói như sau:"Người chồng lấy xã hôi làm gia đình, người vợ lấy gia đình làm xã hội!"

"Quy luật" trong kết hôn
úa khứ thức, hiện tại thức và tương lai thức là ba hình tượng của sự kết hôn.
Anh không phải chỉ kết hôn với một người mà là với ba người: người vợ trong lý tưởng (quá khứ thức); người vợ trên thực tế (hiện tại thức); người vợ cải biến sau khi kết hôn với anh (tương lai thức).

"Quy luật" vệ hát của người phụ nữ
Tuổi thích hát nhất của người phụ nữ là sau khi có con; bài hát người phụ nữ cần học vào mỗi buổi tối là bài hát ru con.

"Quy luật" la khóc của bé
Làm bố mẹ, đau đầu nhầt là vào lúc đứa trẻ la khóc khi nó ở nhà; đau lòng nhất là vào lúc đứa trẻ la khóc khi nó ở vườn trẻ.

"Quy luật" của yêu đương
Nam nữ khi yêu nhau dễ trở thành ngu muội; nam nữ khi yêu nhau thì lại "rất thông minh", khiến ai đó có muốn học cũng không hết đựơc!

"Quy luật"của vận mệnh
BẮc Kinh gọi người đàn ông là các "đại lão gia", thực ra thì đàn ông có ghê gớm gì đâu, vận mệnh của họ thường nằm trong tay người khác. Khi đi đâu phải ngồi xe, thì vận mệnh nằm trong tay người lái xe; khi mắc bệnh nặng phải đến bệnh viện mổ thì vận mệnh nằm trong tay các bác sĩ; khi yêu đương có được kết quả rồi thì lại phải đến nhà người yêu cầu hôn, việc hôn nhân thành công hay thất bại thì lại tùy thuộc trong tay bà mẹ người yêu; khi lấy được vợ rồi thì lại phải bận rộn trong việc cưới xin, rồi từ đó vận mệnh của người đàn ông lại nằm trong tay người vợ mình.

"Quy luật" về quan niệm đối với gia đình
Ở người phụ nữ thì "rất muốn có một gia đình". Ở người đàn ông thì tuy có nhà nhưng "đêm đến lại không muốn về nhà".

"Quy luật" về nấu ăn
Vì sợ nấu cơm, hết giờ làm thì chồng không muốn về nhà ngay; nhưng người vợ thì chưa hêt giờ làm đã nghĩ đến chuyện phải mau mau về nhà!
 
Thì có ai bảo không chán đâu! Mọi người ở đây hình như chỉ thích truyện hwoi bậy một tí, chẳng ai thèm "cải tà quy chính cả"!
 
Hơ, hay đấy chứ, toàn là các quy luật đúng cả -> mình vẫn trong sáng :))
 
Chuyện càng bậy tính chất hài mới càng nhiều và càng gay cấn
 
Đã bậy rồi lại còn trong sáng nỗi gì nữa? :-/
 
Có chứ, cũng như "trong cái rủi có cái may", trong cái bậy cũng có nhiều cái trong sáng :))
 
với những nguời trong sáng như anh thì ko bít bậy là gì :D
 
Oh, anh Tú không biết bậy mà lại còn trong sáng cơ à? Chắc chẳng có ai tin đâu! Is that right? :p
 
Thế cơ à, nhưng ít nhất thì cũng đừng bậy quá, có người phản ánh với em rồi đấy. :(
 
Tất nhiên rồi, mọi người chỉ nên bàn tán cái nào vui thôi, đừng đi sâu vào những cái bậy
 
Đúng đấy! Em tán thành cả hai tay luôn! (~~)
 
Nhưng phải tùy xem mọi người định nghĩa thế nào là vui đã chứ :mrgreen: :mrgreen: :smoking: :smoking:
 
Vui tức là làm cho người ta buồn cười, quên đi phiền muộn, nỗi buồn trong ngày. Đó là vui trong sáng, chứ mấy cái vui bậy thì chỉ làm cho đầu óc tối tăm thêm thôi!
 
Nhưng thế nào là bậy cơ ;;) O:) Ở đây toàn người trong sáng :> làm gì có thằng nào tên là Bậy đâu :))
 
Đâu cần thằng nào tên là bậy thì cũng bậy sẵn rồi. Như cái bài này của em là không bậy một chút nào, mà còn có người khen là hay đấy chứ! :D
 
Back
Bên trên