Quả Ô liu

Nguyễn Bích Thủy
(puppy6)

New Member
Quả ô liu có chân

Tuấn Anh chạy hớt hải từ trong bếp ra hỏi chị Hương:

- Hương ơi, những quả ô liu màu đen có chân không?

- Tất nhiên là không rồi, nỡm ạ! :)

- Thế mà anh đã ăn một quả như vậy đấy! :rolleyes:

- Trời ơi :shock:, anh họ chưa bao giờ nhìn thấy con gián à?! :shock: :lol:
 
:lol: :mrgreen: :mrgreen: 3 đánh một không chột thì què hehehe
đánh đấm nhau thế này thể nào cũng có kẻ bị thương :mrgreen: :mrgreen: khổ thân :razz:
 
tốt, thủy ơi, tiếp tục tiêu diệt con khỉ già nhá
 
Anh có một băn khoăn nho nhỏ là thằng ANh Trần nó đệp rai như thế mà lại bị các em gán cho một cái tên là "monkey" nhỉ:D. Thắc mắc đầy mình.
Hehe kể ra forum truyện cười dạo này vui phết nhỉ. Khuấy động một tý hóa ra mấy em gái là máu nhất:D. Anh vừa rút ra được một kết luận là: "Không phải không có cái đầu bậy, chỉ có không dám nói bậy" hé hé...
 
A. Tuấn rút ra cái câu đấy muộn quá, ehheheh, 2 năm trước với em thì chắc đúng, nhưng bây giờ thì hehehhe, chỉ chậm hiểu tí thôi, còn suy nghĩ 1 lúc là cũng ra hết heheheh
 
Hix ... các bác này ... đánh nhau như vầy thì ... HAO là cái chiến trường hả ... !! Nhưng mà hay đấy... iem là iem ủng hộ :D
 
Back
Bên trên