Quân Pháp 2 nhà mình đâu rồi! Xung phong!!!!!!!!

cái thằng ngồi cạnh em hôm qua là 9H Trưng Vương đấy. Nó bảo nhìn mặt chị từ cấp II, thấy nghe chừng là cũng có tí sập bàn sập ghế ;))
 
Haha, hoho :)) Hôm nay đi học vui phết, nhg mà lội về còn vui hơn :))
Lỗi, lội nữa, lội mãi \:d/
Phê bình nhiều bạn gái không đi học đầy đủ, trong khi đó Spartan team đi gần đủ hết
 
Ảnh lũ về đây xem đi chúng mày :))

Inondation0.jpg


Inondation1.jpg


Inondation2.jpg


Inondation3.jpg


Inondation4.jpg


Inondation5.jpg


Inondation6.jpg


Inondation7.jpg


Inondation8.jpg


Inondation9.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Long: Chú nhìn anh thế này bảo k làm lãnh đạo sao :>
@Thu: hổ báo thì về rừng nhớ [-x

----------

Mưa với chả bão, khổ quá :((
 
mưa, mưa, mưa, mưa, mưa
nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ
>:)
hạnh phúc vô ngần
ôi tuần sau :)|
 
Mình nhớ cái cảm giác nhìn mấy cha xe máy "chết máy" ngay giữa đường.. Tạt qua rồi mang đến 1 cơn sóng cho bọn hắn.. Mưa tiếp đi nhá :))
 
thứ 2 vẫn được nghỉ, oh yeah \:d/
nhà mình còn đồ ăn dưng mà hết rau rồi, nước thì vẫn ngập, mà chỗ nhà mình còn có đứa chết đuối cơ :-ss
 
Back
Bên trên