Quân Pháp 2 nhà mình đâu rồi! Xung phong!!!!!!!!

Con ngọc này hư thật, 11h35 còn onl [-x Mày ko có khái niệm đi ngủ à >:p Thể nào hôm thi văn cũng mệt lừ đừ và làm bài kém cho mà xem :))
 
Vớ vẩn, ông đây sức khỏe phi thường nhá, cả đêm ngủ có 3 tiếng mà sáng t3 vẫn dậy sớm nhịn ăn sáng đạp xe hơn 6 cây leo 4 tầng gác chịu 3 tiết toán pháp dài lê thê trưa ko ngủ nghỉ chiều gặp khí quyển ngay đầu h học liên thông 5 tiết tối ra GV học Pháp cô Dương đến 7h15 lại lóc cóc đạp 6 cây về nhà rồi ngồi làm BT mà vẫn khỏe re thì hiểu rồi đấy :>
 
Học ngu quá ko biết đặt dấu phẩy ở chỗ nào:)) Ngọc nhở =)) Mà lớp mình là phòng bao nhiu ý nhỉ:D
 
Vớ vẩn, đấy là văn biền ngẫu X(
Đọc ko thấy vần hả :>
Phòng 413-414
 
Cuối cùng thì đã có thêm 1 mem p2 nữa lên :)) Mai thi toán không hiểu có dễ ko, tao cảm tưởng thi học kì là để gỡ điểm, bài ko khó :D
 
Hóa ko dài ko khó, nếu mà thầy Hải ra đề này thì yêu thầy quá :x :p
 
Sau bao nhiu vụ bê bối Nhím khô tái xuất giang hồ. Các bạn cho 1 tràng pháo tay hoang nghênh ạ!
 
Thi toán rất là vô đối =))
Cầu trời T2 thịt chó thg tình mà chấm dễ dễ cho lớp mình :(
 
à :)) Tưởng dẹp rồi, hóa ra vẫn còn à :)) Mà toán thứ 3 mới có cơ mà???
 
mai các bạn zai lớp P2 đá bóng hăng nhá, L2 ko nhường cũng ko chịu thua đâu :))
Toán câu 4c chẳng kịp đọc đề mà làm :-<
 
Thế thì mai các bạn P2 cũng ko đem tinh thần "giao lưu,học hỏi" đi đá bóng đâu, ấy cứ nhìn tên 2pic lớp tớ thì biết. Cái chính là khí thế nhg mà thắng hay thua thôi :))
 
Back
Bên trên