Quân Pháp 2 nhà mình đâu rồi! Xung phong!!!!!!!!

Đông thế học hành sao? :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là Tam Đảo mọi ng nhỉ, thui cũng dc. ở dey tớ thik cái tháp truyền hình và cái thác nước :D
 
thấy p2 thống nhất theo mẹ Âu cơ lên núi nhỉ ;)) :-B
 
Hih, chào các đồng chí ;))
Thế là 4 ngày tập luyện với các đồng chí đã hết rồi :(...nhanh nhở :( chán thế...mai lại học bình thường...ui BT..hụ hụ...:((
 
ô, cái bà Hoàng Anh Trư cũng mò sang đây chào các đồng chí Pháp hai hả? ;)) thôi tớ cũng chào :D
các bạn Pháp hai nhớ nhá, các bạn với Anh 1 bọn tớ là có tình đồng chí lâu năm đấy nhá ;))

----------

à, lớp các đồng chí có những ai quê hương Lê Quý Đôn thân yêu thì qua topic này tán phét nhé :D
 
hơ hơ có đồng chí đồng đội sướng nhỉ :)) A1 với Nga cũng đồng đội được tiết đầu tiên đếy =))
 
Đồng chí cơ đấy =))
Tớ lại cứ thik 2 bên "xung phong" :">
 
pháp 1 pháp 2 đi Tam Đảo nhé :D
hnay dụ thầy... cô chủ nhiệm lớp ấy hát nhg thẹn hay sao ý mà chả chịu hát
nên cũng chả ôm nhau mà cười đc :))=))
 
thế ở Tam đảo có cái gì chơi k bà con?
Hôm nay trong giờ, lúc thầy bảo thầy chúc các bạn nữ ngày 20-10..., sao k đứa nào chúc lại thầy nhờ ;))
 
;))
chị chủ nhiệm
hnay đi về tay cầm bó hoa ;))
 
Vãi ạ, mang về tặng vợ. Vợ nghén thèm hoa ăn luôn cả bó thì sao :|

Mà hình như đẻ rồi, k nghén nữa :)), nhầm nhọt thì chết :">
 
Back
Bên trên