Quá khích

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Một gã say bước vào quán bar và gào lên "Phục vụ! cho mỗi người trong quán 1 ly, thưởng cho anh một ly và đưa hoá đơn cho tôi. "
Người phục vụ làm theo yêu cầu và đưa hoá đơn cho gã.
Gã say nói "Tôi không còn lấy một xu". Người phục vụ nện cho gã say một trận (bạo lực quá hen) và vứt hắn ra đường.
Ngay ngày hôm sau, cũng lại là gã say đó bước vào quán bar và lại gào lên "Phục vụ! Cho mỗi người trong quán 1 ly, thưởng cho anh một ly và đưa hoá đơn cho tôi. ". Người phục vụ nghĩ rằng anh chàng nọ không ngu đến nỗi lặp lại trò ma mãnh hôm trước vì vậy không nghi ngờ mảy may, rót cho mỗi người trong quán 1 ly, anh ta làm một ly và đưa hóa đơn cho gã nọ.
Một lần nữa gã say lại tiếp tục "Tôi không còn lấy một xu"
Anh chàng phục vụ không thể tin nổi. Dựng gã say nọ dậy, tẩn cho một trận tối tăm mặt mũi rồi vứt gã ra đường.
Ngày hôm sau, vẫn gã say nọ mò vào quán bar và nói "Phục vụ! Cho mỗi người trong quán 1 ly và đưa hoá đơn cho tôi"
Vẫn còn tức tối, người phục vụ hỏi "Sao! Lần này không cho tôi à? ". Gã nọ trả lời "Không! Mày trở nên quá khích sau khi uống.."
 
truyện này ko thấy buồn cười :D thế mới buồn :p
 
buồn cười đấy chứ!!!!nhưng mà chỉ có những người đủ thông minh như mình mới thấy được cái hay của truyện
 
em bé này có vẻ hơi tinh vi nhỉ heeeeeeeee em kém mọi ng đến 3 năm trí tuệ đấy cưng ah heeeeeeeeeeeeeeeee
chuyện ko buồn cười nhwung dần dần rồi sẽ khá lên
 
chiện bùn cười hay ko tùy vào cảm nhận của mỗi ng`, ví như trình kém thì........ khỏi nói. mà ít ra chiện này ko về sex, âu cũng là 1 điều đáng mừng, hixx :))
 
Muc tiêu phấn đấu của mình bây giờ là phải làm gương cho mọi người, hạn chế bớt post mấy cái chuyện về...vấn đề tế nhị đi. Thấy em Quỳnh Anh bảo đây là tín hiệu đáng mừng tự nhiên thấy phấn chấn hết cả người :D, hi vọng em gái tiếp tục hưởng ứng tích cực như thế tiếp nhé:p
 
Nguyễn Quỳnh Anh đã viết:
chiện bùn cười hay ko tùy vào cảm nhận của mỗi ng`, ví như trình kém thì........ khỏi nói. mà ít ra chiện này ko về sex, âu cũng là 1 điều đáng mừng, hixx :))
bạn QA mà cũng biêt nói thế cơ à??????????đây cũng là 1 tín hiệu đáng mừng :wink: :wink: :wink:
 
tình hình là con trai ko thấy buồn cười mà các mụ đàn bà thấy cười , thế nó mới đau
 
Hoàng Ngọc Đức đã viết:
tình hình là con trai ko thấy buồn cười mà các mụ đàn bà thấy cười , thế nó mới đau

Ừm,thế mới buồn chứ,bó tay :))
 
mình ngồi thần ra một lúc rồi phá lên cười ở Lib :D :)) :))
 
Hoàng Ngọc Đức đã viết:
tình hình là con trai ko thấy buồn cười mà các mụ đàn bà thấy cười , thế nó mới đau
thế này là hơi bị đụng chạm nhau rồi đấy nhé :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 
với lại người viết truyện này lÀ 1 anh con trai thì fai!chẳng nhẽ đấy cũng là con gái??????
 
Đúng rùi thấy bác Đức vơ đũa cả nắm thế em cũng phải lên tiếng để bảo vệ bản thân mới được. Em đây đực rựa chính thức vẫn thấy chuyện đấy hay mà( Không phải là tại truyện em post mà em khen hay đâu nhá:D)
 
Back
Bên trên