quà tặng bạn gái

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Phan 1
Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi
theo để cố vấn.
Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần underwear
Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói
quần xì líp thì đưa cho anh ta.
Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô
bạn gái.
Sau đây là nội dung của lá thư:

Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh
tặng nó cho em đây.
Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi
theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em
gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-m
ơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông
bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh
hửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc
em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
 
phần kết của chuyện:
sau khi đọc xong lá thư!cô gái háo hức mở món quà ra xem!nào ngờ........
ngay buổi sáng hôm sau!cô gái mang món quà đến và quẳng vào mặt chàng trai:
"tôi trả lại anh cái thứ mà anh bảo tôi chưa bao h mặc đây!anh thật quá ngây thơ khi mà nghĩ rằng tôi chưa bao h dùng thứ này!như thế mà cũng gọi là yêu nhau ah???"
anh chàng không thèm mở món quà ra xem lại và bán sống bán chết cãi với cô nàng:
"nhưng mà rõ ràng anh chưa thấy em dùng cái này bao h mà"
cô nàng vẫn tức tối:
"thế hôm nọ ai đã vào phòng tôi và..................????"
"chính là anh"
"vậy thì chúng ta chia tay nhau"
cuối cùng thì họ...............chia tay nhau
 
....... :D ...... anh Hòa đang muốn tìm bạn gái hay sao ấy nhỉ ???....... :D ......... em nghe cái Vân nói về anh hơi nhiều đấy nhé ........:D ...... lại còn cả chuyện ..........:D ...... để lần sau post tiếp cho nó hồi hộp ......:D
 
chep...anh Hòa lại vào đây tuyên truyền linh tinh rồi...nhà we mà...[-x
 
hahah....đúng là sự nhầm lẫn tai hại..........hahaha
 
Hôm nào thử cố tình nhầm như thế này một phát xem sao :biggrin:
 
.... nếu bé Vân vô đây xem được anh Hòa viết thì sao nhỉ ???..........:)| ............:-?........
 
.......... thật hả ....... để xem nhé ........:D........
 
thì cứ chờ xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ây ấy..có sao đấy,nhiều sao lắm,toàn sao to thôi Thủy à...:(
 
bé thủy này chim lợn ghê nhỉ :D
 
đã chim lợn rồi thì chim lợn nốt nhé...bé Vân nào đấy...:p ko fai cô bé họ Hàn đấy chứ? B-)
 
Bé Thủy với cu Dương bé tiếng nhé,không lôi mấy cái chuyện linh tinh lên forum,anh không biết gì đâu đấy :cool:
 
hic....mấy bố này đi lạc đề rùi!!!!!!!!!!!!
 
em nói nốt 1câu lạc đề thôi: anh hòa ko nói thì em hya suy linh tinh lắm đấy B-)
 
Có thể bác này sẽ mất bạn gái, cũng có thể bác ấy sẽ tiến thêm được một base nữa :D
 
Back
Bên trên