Premiership

Thằng bm nào mà chả cầu cho đội đối thủ thua:)).Khổ thân thằng bé nó nói ra mà bị kêu nhiều thế:))
"Lão già".Benitez bao nhiêu tuổi rồi nhỉ,gọi là "thằng già" có đc ko ta:-/

Ferguson 2 tuổi nữa lên thất thập cổ lai hi :D Năm 86, Feguson sau 1 loạt vô địch giải Scotland và dấu ấn là cúp C2 và siêu cup châu Âu năm 83, mới được mời về dẫn dắt MU đang trong giai đoạn bê bết, hơn 20 năm chưa biết vô địch là gì;)) . Xin lỗi các CĐV MU ;) tại thời điểm đó, MU còn chưa sánh được Aston villa (7 lần vô địch so với 9 của Aston) chứ nói gì đến Liverpool. Mình gọi "lão già" vì ông ý già lên lão rồi :) (công nhận thần kinh còn tốt) chứ rất phục ông ý =D> Năm 86 đó, Benitez vẫn còn quần đùi áo số mà, gọi "thằng già" nghe thiếu tôn trọng hơn hẳn chứ, người ta già mà gọi là thằng =))
 
Em chỉ thắc mắc sao anh gọi là "lão già" thôi mà sao anh phải giải thích nhiều vậy;))
 
người già người ta thích trình bày, thế cũng phải hỏi :-<
 
Trừ Mourinho trận thua Sampdoria mới đây nhấc mép cười ruồi tí còn có thằng éo nào thua mà cười đâu;)).Thế mà cũng phải thắc mắc/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Agbonlahor nhảy cao xông xáo vl:-ss Thế mà ko đc cho thử sức ở tuyển nhỉ:-?
2 trận của 2 thằng đầu bảng tuần này kịch tính vl:-ss Làm mình ko học hành đc gì cả:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Macheda:x:x:x.Thằng nào mà cũng debut như thằng này chắc mình yêu hết mất:)Hôm nay thủ lởm quá,nhưng nhờ 2 anh đẹp giai Cro và Macheda:x:x
 
Chắc giống Paloischi rồi:)) Debut ghi bàn siêu đẹp giúp đội thắng, sau đấy làm đc thêm 1,2 bàn nữa rồi bị tống luôn=))
Anw, đang mong chờ PL kịch tính:-< thì...:((
 
Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng MU ngã, ai dè Ast nghiêng.
:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mu ko ngã thì trận này cũng nghiêng đến 89 độ :-<
mong là mấy trận sau đi vào quỹ đạo :-<
 
Xem nhiều trận mà trận nào cũng kịch tính như hôm qua thì tức khắc tim nó phải khỏe lên thôi;)).Giải ngoại hạng là như thế mà:D
 
Chắc giống Paloischi rồi:)) Debut ghi bàn siêu đẹp giúp đội thắng, sau đấy làm đc thêm 1,2 bàn nữa rồi bị tống luôn=))
Anw, đang mong chờ PL kịch tính:-< thì...:((

Chắc là chắc thế nào, đấy là do AC của cậu ko chuộng + tạo cơ hội cho nó ;))
Xem Forlan đợt Mu chưa, bao h thằng Macheda chân thối như thế thì sẽ bị bán, chứ cứ chân thơm thế này thì ở lại đội là cái chắc =P~:x
 
Thì bây h chỉ còn cách thông cảm và cầu nguyện cho ManU thôi, chư còn biết làm gì nữa :(( Xuống cả phong độ lẫn tinh thần, chưa kể áp lực đè nặng. Quan trọng nhất là sứt mẻ lực lượng. Này nhé:

Thủ môn: VDS ko còn phong độ hồi giữ sạch 14 trận liền nữa (nhưng hôm qua ko có VDS thì ManU đã thua 3-4 :D)

Hậu vệ: Vidic treo giò 3 trận (còn 1), Ferdinand chấn thương lưng - tan tành bức tường thép với hiệu suất thủng lưới 12 bàn trên 21 trận.

Tiền vệ: Scholes thẻ đỏ trận MU - Fulham, còn thì hầu như đều ko hề hấn gì. Rất tiếc vấn đề lớn nằm ở chỗ hầu như tất cả chơi ko đạt yêu cầu, đặc biệt là CR7 (so với năm ngoái, có lẽ là hậu quả của chấn thương :-?)

Tiền đạo: Rooney bị thẻ đỏ MU - Fulham, Berbatov chấn thương, còn mỗi Tevez, người hôm qua đã tịt ngòi...



Anyway, vẫn là liều thuốc tinh thần lớn cho MU trước khi báo thù Porto, với 1 đội hình tốt hơn, tinh thần tốt hơn hẳn => Chiến thắng là điều tất yếu :D :x
 
Back
Bên trên