Premiership

Ừ nhưng mà nói thật mùa này MU ko ngại gì mấy thằng lớn,chỉ sợ mấy thằng vớ vẩn:)).Quyết chiến ở SB.Ít nhất cũng phải có 1 điểm,mà tốt nhất thắng để lên ngôi luôn đỡ cù cưa:x
 
trận hòa của MU có ý cả đây, để thu hút nh` ng` xem trận Chel-MU
nếu hwa Mu thắng thì còn ai xem
 
Tevez đáng đồng tiền bát gạo vãi=))
Tính ra thằng này phải kiếm cho MU mấy chục điểm rồi:)) Lại toàn hcoiw trội phút cuối:))
Mà nếu Chel thắng Mu thì vẫn còn hệ số ->> PL an bài rồi:D
 
còn 4 cậu Wigan, Westham, New, Bolton chắc gì đã thua cả 4 trận :-??
 
Cũng éo biết thế nào đc :-??
Chel nó cứ lầm lũi tiến lên, ghê bỏ mie
Giữa mùa cứ nghĩ Chel éo có cơ ai ngờ bây h lại là đối thủ nguy hiểm nhất :|
 
Thằng Fridel bắt điên vãi lúa :(( Cứu nguy 3,4 phát xuất thần
 
Liverpool: Bán Torres trả nợ?
main_rt.gif
Thứ Bảy, 19/04/2008 --- cập nhật 02:27 GMT+7
Liverpool vẫn đang trên đường tiến vào chung kết Champions League. Nhưng ở hậu trường, mọi cái vẫn “rối như canh hẹ”.

http://www.docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=62192
Tuyên bố mới nhất trong ngày hôm qua, George Gillett lại khẳng định lập trường “sẽ không bán dù chỉ 1% cổ phần cho Tom Hicks”. Chưa dừng lại ở đó, Gillett còn chỉ trích Tom Hicks là kẻ phá hoại. “Ông ấy thừa biết Liverpool sắp có những trận đấu quan trọng nhưng lại cố tình lên các phương tiện truyền thông loan tin sẽ sa thải Parry. Tom nên dừng lại, bởi ông ấy đang đẩy Liverpool vào khủng hoảng”.
man_utd-arsenasttlp.jpg
Torres có thể rời Liverpool vào mùa Hè 2008

Phản ứng của Gillett là một nước đi hợp thời, bởi Tom Hicks đang ngày càng mất lòng CĐV Liverpool. Không chỉ vì chuyện của Parry hay Benitez, điều quan trọng khiến Hicks mất niềm tin từ CĐV chính là do kế hoạch xây SVĐ mới bị đình trệ. “Năm ngoái, ông ấy hứa sẽ cấp tiền xây sân nhưng bây giờ vẫn chưa có gì. Tại sao chúng tôi phải tin Hicks?”, một đại diện hội CĐV Liverpool tuyên bố.
Những người Liverpool còn bất mãn hơn trước thông tin Liverpool có thể phải bán cả Torres và Babel nếu trong vòng 15 tháng nữa, hai ông chủ không có đủ 31,5 triệu bảng để trả ngân hàng. Số là khi vay 350 triệu bảng hồi đầu năm để cơ cấu lại khoản nợ lúc mua Liverpool, Hicks - Gillett đã có thỏa thuận với ngân hàng sẽ thanh toán lãi kèm 31,5 triệu bảng sau 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay. Nếu không làm được thế, ngân hàng sẽ có quyền rao bán Torres và Babel - những “sản phẩm” thế chấp của Liverpool.
Thông tin này do The Times vừa công bố và nó lập tức khiến hậu trường Anfield thêm nhốn nháo. Mùa này Torres đã ghi tới 30 bàn và là linh hồn của Liverpool. Trước viễn cảnh mất biểu tượng mới, CĐV Liverpool không nổi giận mới lạ.
Sự tồn tại của Hicks (và cả Gillett) ở Liverpool vì thế đang được CĐV đếm từng ngày. Họ rất hy vọng Hicks sẽ thất bại trong nỗ lực mua lại 50% cổ phần mà Gillett đang nắm giữ. Trước mắt, Hicks chỉ còn 6 tuần để vay tiền. Nếu thất bại, ông sẽ mất quyền ưu tiên mua (kéo dài 90 ngày kể từ khi có bên thứ ba - DIC - phát giá) như trong thỏa thuận lúc Hicks và Gillett cùng đầu tư vào Liverpool. Đương nhiên khi ấy, DIC sẽ danh chính ngôn thuận nhảy vào mua lại 50% cổ phần mà Gillett nắm giữ với giá khoảng 200 triệu bảng. Phía DIC cũng đã dự tính sẵn phương án hất Hicks ra khỏi Anfield bằng cách “rót” tiền thúc đẩy dự án xây SVĐ mới - điều họ tin Hicks sẽ không thể chạy đua. Đó cũng là viễn cảnh mà CĐV Liverpool mong đợi để “cứu” Torres.

http://docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=62277


Thương Liverpool vãi, tưởng vào tay hai ông Mỹ giàu:( :( thế nào...

 
Torres chắc ko thích Man đâu nhỉ? Nếu đi chắc về Madrid (Real) hoặc sang Mialn. Đoán thế. Buồn ghê
 
Về Ma nhít :x À mà thôi :-< về đấy lại có oánh nhau to cho mà xem 8-| Villa thik hơn :-B
 
về Mu thì thành Idol, danh giá hơn giải Việt Nam là cái chắc =))
 
Tin là tin thế chứ mấy thằng chủ mà bán El Nino thì đừng hòng đặt chân được đến Merseyside.Fan nó đập chết:))
 
Vừa check, đúng thế.
Cha Raul là cổ động viên suốt đời của Aletico Madrid - CLB lớn chỉ sau Real của thủ đô TBN, Raul luôn được bám gấu áo cha đến xem tất cả các trận đấu có Aletico. Chính ông đã thổi bùng đam mê bóng đá cho cậu, khi ông “ký lệnh” cho phép cậu con cưng khởi nghiệp trái bóng tròn. Ông đã tòng phạm với Raul ăn gian tới 3 tuổi để gia nhập đội bóng thiếu niên của Aletico. Trước đó, Raul đã tạo dựng được vị trí khá vững chắc trong đội hình “tỉnh lẻ” San Cristobal De Los Angeles.

Năm 13 tuổi, Raul đến với Aletico qua hợp đồng do người cha ký, Raul được đào tạo qua nhiều đội hình trẻ và cho tới khi sắp được ăn quả ngọt thì Aletico muốn giảm bớt chi phí của CLB. Hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của CLB này bị phá vỡ. Thế là thay vì lên thi đấu ở đội hình chuyên nghiệp, Raul được chuyển sang đối thủ đáng ghét của Aletico là CLB Real Madrid. Đó là mùa bóng 1992-1993.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên