Premiership

Có quả phối hợp Owen ghi bàn và quả Martin độc diễn là hay ;))
 
Có hay không thì cũng thế cả thôi mà:))
Thôi thì để cho hòa nhã cứ hòa Olympico rồi về OT giã là xong mà:)
 
Roman Abramovich muốn bán Chelsea
Bất kể rằng The Blues có vô địch Premiership hay được chơi ở trận CK Champions League mùa bóng năm nay hay không thì ngài chủ tịch người Nga vẫn sẽ bán CLB để lấy tiền về quê sinh sống.



Thành công của Chelsea...

Thông tin gây sốc và có vẻ khó tin này được đăng tải dầy đặc trên các tờ báo thế thao Nga xuất bản ngày hôm nay. Không có lửa làm sao có khói, tác giả Ahmed Bilal của tờ báo uy tín Soccerlens đã đưa ra những lập luận sắc sảo để chứng mình rằng tỉ phú Abramovich đã chán ngấy với công việc điều hành tại sân Stamford Bridge.

Như đã biết, thương hiệu Chelsea chỉ thực sự phổ biến trong làng bóng đá thế giới kể từ khi ông Roman Abramovich tiếp quản CLB và đổ vào đây hàng tỉ Bảng Anh.

Năm năm dưới triều đại của Abramovich có thể coi là một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB này khi đội bóng liên tiếp lên ngôi tại Premiersip vào 2 mùa bóng 04/05 và 05/06.

Xét cho cùng, Chelsea là một CLB khá thành công trong lĩnh vực bóng đá, vậy vì tại sao ông Abramovich muốn rời bỏ đội bóng? Tác giả Ahmed Bilal phân tích, có 3 lý do khiến chủ tịch người Nga không còn mặn mà với The Blues.


...Không đủ níu chân Abramovich?

Thứ nhất, đội bóng của ông đã được xây dựng trên nền tảng của thứ bóng đá tẻ nhạt mà Jose Mourinho mang đến từ Bồ Đào Nha và phong cách này không hề thay đổi kể từ khi CLB có HLV mới, ông Avram Grant. Điều này làm rất nhiều NHM bóng đá thế giới ghét thương hiệu Chelsea.

Thứ hai, dù khá thành công tại nước Anh, nhưng The Blues vẫn còn thua xa cả Liverpool và MU trên đấu trường châu Âu. Và xem ra tham vọng giành được danh hiệu danh giá nhất làng bóng đá lục địa già (Champions League) mùa bóng năm nay khó có thể thành hiện thực, bởi những gì Avram Grant chứng tỏ sau thời gian cầm quân cho thấy, ông không có duyên với những trận đấu lớn.

Cuối cùng, trong năm năm đầu tư vào Chelsea, báo cáo tài chính cho hay, ông Abramovich đã thua lỗ tới hàng trăm triệu Bảng Anh và con số này được cho là sẽ không dừng lại ở đó trong những năm tới.

Nên nhớ, Abramovich là một nhà kinh doanh. Và dĩ nhiên ông sẽ rút lui nếu số tiền mà ông đầu tư không đem lại lợi nhuận cho bản thân mình.
http://bongdaso.com/Art_35680.aspx?cat=0
-------------------------
4/1 cóa #, nhìu tin buồn cười vãi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kém cỏi nào? Ngày xưa nó nằm trong ngũ đại gia EPL đấy
 
Câu trên hơi bị hỏi chấm nhỉ.Thế Liverpool có Benitez còn không vô địch nổi EPL,ko hiểu đến cái mùa quýt nào mới vô địch được nhỉ:))
 
Nói chung là tầm ảnh hưởng của Benitez với Liv thì sao sánh với Wenger và SAF đối với Ars và MU đc:D Mấy ông ý dẫn dắt đc >10 năm rồi:D Thành huyền thoại rồi:D
Còn CHel thì.... đúng là Abra đã giúp RẤT RẤT nhiều thứ:D Nhưng mất Abram ko có nghĩa là ko còn là cái gì:D Như Real mất Perez giàu có đc Calderon giàu chẳng kém:D
 
ngồi đấy mà hoài cổ :)) nhạt vãi đái ra mà cứ thích đôi co :))
 
Đội nào mà chẳng có lúc cửng lúc chìm :-j
Cãi nhau phí lời :-j

Nếu MU ko có Munich 58 thì cũng rất có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa thật :D
Nếu Liverpool không có giai đoạn bị cấm đoán sau 1985 thì có lẽ còn gặt hái được nhiều sau giai đoạn đấy đấy ;)
 
Đội nào thích có nhiều ông già như Berlusconi thì có mà ăn 4 ;))
 
Back
Bên trên