Premiership

Chắc phải cho nghỉ tương đối chứ ... mà nói chung là đằng nào cũng đá ... tính sao thì họ khác biết tính cho hợp lý :p
 
trong bóng rổ NBA có thằng bình phục rồi nhưng vẫn chưa được cho đấu :-s
 
chel với ars có thêm mấy thằng chấn thương , mí cả chel còn dồn sức cho trận lượt về CL , nói chung là chel với ars sẽ mệt mỏi hơn mu rất nhiều , đây là lợi thế cho mu và cho cả liv .
 
Mệt thì mệt chứ:( Thương Chel ko chịu được:((
Nhưng mà vẫn tin tưởng và hy vọng vào 1 tháng 5 tươi sáng:x
 
Cờ đến tay, MU vẫn cảnh giác

"Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ nới được khoảng cách điểm với Chelsea lên con số 9, khi đối thủ của họ ở Ngoại hạng tuần này là một Fulham mỏng manh, còn "The Blues" bận đá chung kết League Cup. Nhưng Ferguson vẫn rất thận trọng. Cũng tối nay, Liverpool tiếp Sheff Utd khi dư vị về trận thắng Barca còn rất ngọt.

Mourinho lại ngạo mạn 'bốc trời'

Trong "nỗ lực" đấu khẩu với Wenger, HLV của Chelsea có vẻ như lại tung độc chiêu. Không phải không có lý nhưng Mourinho có vẻ như hơi "quá khích" khi tự nhận mình là một chiến lược gia vĩ đại, và cho rằng ông chính là HLV giói nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.
 
Anh post có mỗi câu mở đầu mà lại ko nguồn, không link thì em đọc bằng cách nào :)|
 
FT Fulham 1 - 2 Manchester U.

FT Charlton Athletic 4 - 0 West Ham U.

FT Liverpool 4 - 0 Sheffield U.

FT Middlesbrough 2 - 1 Reading

FT Watford 0 - 3 Everton
 
Back
Bên trên