Premiership

may mắn bắt nguồn từ đẳng cấp
ko cóa đẳng cấp may sao nổi ???
 
Đúng rồi ... 2 cái đầu thiên tài nhưng chỉ hơn nhau 1 chút cái gọi là may mắn thôi cuộc đời cũng đã khác nhau hẳn rồi mà ;)
----------------
Mình bị điên rồi :p :p
 
ừ... dù sao cũng biết mặt em rồi:)) Khi nào đến trg` gặp chị sẽ chào:) Hik... ny của em cute quá:x
 
uh, gặp em sẽ chào và hỏi em khỏe ko:)) Nhớ đấy nhé ko đứa nào gọi em em lại tưởng chị:))
 
ròi, gửi ròi đấy, phát biểu cảm tưởng đi, trong chị ngoan nhỉ:))
 
1 quả phạt góc đầu tiên chú os chum 2 tay , ko biết là đấm hay bắt bóng , chỉ biết bóng vào tay chú rồi đập thẳng xuống đất , sau rio hay vidic phá lên , đấy cũng coi như là 1 lần cứu thua . Quả thứ 2 , tuy ko phải cứu thua nhưng chứng minh dc đẳng cấp thủ môn khi nhào người ra rất pro . quả thứ 3 là lao lên phá bóng trong chân robbie kean khi rio chuyền về quá nhẹ , sơ sơ là thế . =))
 
xem trận đấy đến đoạn các chú cởi áo ra mặc áo thủ môn nhộn vãi =))
 
bây h thủ môn chấn thương ngày càng nhìu
mà HLV ko coi trọng lém
-> ko để vị trí thay người choa thủ môn
nên mới cóa chuyện HV làm thủ môn
hix, mà nhìn cũng hay hay :D
 
cực chẳng đã mới phải lấy đứa khác làm thủ môn:( Khổ ghê cơ, như cái trận Reading-Chel lượt đi ý. Chel tội vãi, thay tận 2 lần:((

@ anh Phong: ava chất:))
 
Back
Bên trên