Post truyện lành mạnh tí nào ;;)

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Hai con rắn độc bò đi dạo, một con quay qua hỏi con kia:
- Tụi mình là rắn độc phải không ?
- Đúng vậy, rất độc!
Con thứ nhất lại hỏi: -
-Tụi mình có đúng thật là thật là rắn độc không ?
-Thật vậy, chúng ta là rắn độc! Chúng ta là loại rắn cực độc trên thế giới này! Cắn một phát là toi ngay ! À mà này sao mày hỏi hoài vậy ?!
Con thứ nhất nói:-Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ :( :((
 
này thì lành mạnh này


Minh chào mào đi cùng đức đà điểu , hỏi :
- mày ơi chúng mình có phải chim độc không ?
-Đúng rồi , chúng mình là chim rất độc !
Lúc sau minh chào mào lại hỏi
-có đúng chim mình rất độc ko ?
-Đúng , chim mình rất độc, đụng vào là chết ngay !
Lúc sau minh chào mào lại hỏi tiếp như vậy
Đức đà điểu bực mình :
- đã bảo là chim cực độc mà , hỏi lắm thế làm gì
Minh chào mào mếu :
- Tại tao vừa ...
 
Tôn Ngộ Không sống lại cũng không làm được thế :))
 
Back
Bên trên