Phong và Tú béo

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Tú béo năm nay 5 tuổi, hàng ngày nó đi xe bus đến trường mẫu giáo.
Một lần đi xe bus, Tú béo gặp Phong, có lẽ cùng lứa với nó, cùng ngồi hàng ghế đối diện với một phụ nữ trẻ, mặc váy rất ngắn. Chúng bắt đầu làm quen với nhau, Tú béo hỏi:
- Cậu mấy tuổi?
Phong trả lời:
- Tớ cũng không biết
- Thế cậu nhìn "kia" có thấy thích không? (Tú béo hất đầu về phía người phụ nữ)
- ...(Phong nhún vai lắc đầu)
- Thế thì cậu khoảng 4 tuổi
 
Hèm, PHong 4 tuổi mà thế hả, thế thì có mà loạn rồi, tứ đại mỹ nhân làm sao có thể khiến chàng điêu đứng nếu từ bé đã không được tiếp xúc với "nghệ thuật"
 
xời , em còn bé thơ , ngoan ngoãn , ai như anh tú béo đâu ? :smoking:
 
Back
Bên trên